Người phụ nữ chờ 10 năm mới mang thai đôi nhưng vì em trai mà từ bỏ, thái độ của chồng khiến nhiều người ngỡ ngàng

Thy Dung - Ngày 01/10/2024 11:30 AM (GMT+7)

Người phụ nữ này đã vô cùng day dứt khi phải đối mặt với 2 lựa chọn đau đớn: Giữ lại đứa con trong bụng hoặc hy sinh để cứu em trai.

Vào năm 2015, một người phụ nữ tên là Khắc Hi ở Trung Quốc đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 10 năm để được làm mẹ nhưng phải đối mặt với một quyết định đau lòng: Từ bỏ 2 đứa con song thai sắp chào đời để cứu sống em trai. Đứng trước những áp lực khủng khiếp từ gia đình, sự tranh đấu nội tâm của cô dường như không có điểm dừng. Nhưng hành động đầy bất ngờ của người chồng đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng, bởi lòng bao dung và thấu hiểu của anh dành cho vợ.

Niềm hạnh phúc sau 10 năm hiếm muộn

Khắc Hi và chồng là Lý Đan, có một tình yêu đẹp, kéo dài từ thuở thanh xuân đến khi kết hôn. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy vẫn chưa trọn vẹn vì suốt 10 năm bên nhau, họ vẫn chưa có con. Điều này không chỉ khiến vợ chồng cô đau đáu, mà còn là nỗi lo canh cánh trong lòng mẹ chồng. Từ quê, bà đã quyết định chuyển lên sống cùng hai vợ chồng, dùng mọi biện pháp chăm sóc con dâu với hy vọng sớm có tin vui. Mỗi ngày, bà đều bưng đến từng bát thuốc Đông y đắng ngắt, thúc ép Khắc Hi uống hết dù biết con dâu khổ sở thế nào.

Khắc Hi cùng chồng đã tìm mọi cách để có con trong suốt 10 năm nhưng vẫn vô vọng.

Khắc Hi cùng chồng đã tìm mọi cách để có con trong suốt 10 năm nhưng vẫn vô vọng.

Bản thân Khắc Hi cũng cảm thấy mệt mỏi với việc phải uống thuốc liên tục, nhưng không muốn phụ lòng mẹ chồng nên vẫn cố gắng thực hiện. Thấy vợ bị mẹ mình ép uống thuốc, Lý Đan lo lắng cho sức khỏe của Khắc Hi. Anh tìm cách thuyết phục mẹ về quê để vợ được nghỉ ngơi. Sau khi mẹ chồng rời đi, Khắc Hi mới dần thoải mái hơn, không còn bị ép uống thuốc. Cô bắt đầu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, đầu óc cũng bớt căng thẳng.

Chén thuốc bắc ngày nào mẹ chồng cũng nấu cho Khắc Hi uống.

Chén thuốc bắc ngày nào mẹ chồng cũng nấu cho Khắc Hi uống.

Thế rồi, một ngày nọ, cô nhận thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bất thường. Lúc đầu, Khắc Hi tưởng rằng mình bị bệnh vì thường xuyên cảm thấy chán ăn, buồn nôn, cơ thể rệu rã. Lo lắng, cô tranh thủ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra đã khiến cô ngỡ ngàng – Khắc Hi đang mang thai đôi. Cô vừa bất ngờ vừa xúc động. Cả một thập kỷ chờ đợi, nỗ lực và hy vọng của hai vợ chồng cuối cùng đã được đền đáp.

Niềm hạnh phúc vỡ oà khi biết mình sắp được làm mẹ của Khắc Hi.

Niềm hạnh phúc vỡ oà khi biết mình sắp được làm mẹ của Khắc Hi.

Khắc Hi lập tức báo tin mừng cho chồng. Lý Đan nghe xong không kìm được niềm vui, ôm chầm lấy vợ. Niềm hạnh phúc vỡ òa, trong khoảnh khắc ấy, 2 người như quên hết mọi lo lắng và vất vả suốt 10 năm qua. Gia đình họ cuối cùng đã sắp trọn vẹn khi 2 thiên thần nhỏ sắp chào đời.

Khi biết được tin này, mẹ chồng cô từ quê vội vàng thu dọn đồ đạc, mang theo bao túi đồ đến thăm con dâu. Lần này, bà không còn ép buộc Khắc Hi uống thuốc nữa mà chuyển sang việc chăm sóc cô như trứng mỏng. Bà luôn nhắc nhở rằng mang thai đôi ở tuổi 28 là mang thai "cao tuổi", cần phải đặc biệt cẩn thận trong 3 tháng đầu.

Hằng ngày, mẹ chồng chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho Khắc Hi, như thể sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, bà sẽ mất đi cơ hội được bồng hai đứa cháu mà bà hằng mong đợi. Khắc Hi dần cảm nhận được sự thay đổi trong cách chăm sóc của mẹ chồng, không còn gò ép như trước mà thay vào đó là sự quan tâm chân thành.

Biến cố bất ngờ và quyết định đau lòng

Thế nhưng, hạnh phúc của cô chưa kéo dài được bao lâu thì một cú điện thoại từ chị gái đã làm thay đổi tất cả. Chị gái thông báo rằng em trai cô, Khắc Húc, đã nhập viện vì mắc phải căn bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy. Nghe tin, Khắc Hi cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cô nhớ lại hình ảnh em trai khỏe mạnh của mình, người luôn yêu thương và mong chờ sự ra đời của 2 đứa cháu nay lại phải nằm trên giường bệnh, giữa đống máy móc, khiến tim cô quặn thắt.

Khắc Hi cùng em trai Khắc Húc trong bệnh viện.

Khắc Hi cùng em trai Khắc Húc trong bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, cô thấy em trai đang mê man, người gầy rộc đi, xung quanh đầy máy móc theo dõi. Các bác sĩ nói rằng, nếu không tìm được tủy phù hợp để ghép, cậu có thể không qua khỏi sau 3 tháng. Cảm giác bất lực bao trùm lấy Khắc Hi. Là một người chị, cô không thể đứng nhìn em trai chịu đựng sự giày vò của bệnh tật. Không chút do dự, cô quyết định cùng 2 chị em khác xét nghiệm tủy để tìm người phù hợp.

Nhưng khi kết quả xét nghiệm tủy được công bố, 3 chị em không biết nên vui hay buồn. Chỉ có Khắc Hi là người phù hợp nhất để ghép tủy, nhưng cô đang mang thai đôi. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cô chọn cứu em trai, cô phải bỏ 2 đứa con trong bụng mình. Bác sĩ cảnh báo rằng việc phá thai ở giai đoạn này có thể khiến cô không bao giờ có thể mang thai được nữa. Cô Khắc Hi đứng trước lựa chọn đau lòng: 1 bên là những đứa con mà cô chờ đợi suốt 10 năm, bên kia là người em trai ruột thịt.

Cuộc tranh đấu và sự thấu hiểu từ chồng

Khi Khắc Hi bày tỏ ý định đình chỉ thai kỳ để cứu em trai, không một ai trong gia đình đồng tình. Mẹ chồng biết tin, bà vô cùng tức giận. Bà quỳ xuống, khóc lóc, khẩn cầu cô hãy nghĩ đến gia đình, đến dòng dõi nhà họ Lý. Bà bảo rằng nếu cô làm vậy, sẽ không còn ai nối dõi tông đường. Chồng cô, Lý Đan, khi biết tin vợ định hy sinh con mình, cũng sốc nặng. Anh vô cùng đau khổ, không muốn nhìn thấy vợ phải trải qua nỗi đau ấy.

Quyết định của Khắc Hi khiến chồng và mẹ chồng suy sụp.

Quyết định của Khắc Hi khiến chồng và mẹ chồng suy sụp.

Nhưng hơn ai hết, Lý Đan hiểu rõ tình yêu và tình thân mà Khắc Hi dành cho em trai mình. Nhìn cô vợ đau đớn, anh biết đây là một quyết định không dễ dàng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Lý Đan đã chọn đứng về phía vợ. Anh nói với mẹ mình rằng: "Nếu ép cô ấy từ bỏ em trai, cả đời này cô ấy sẽ sống trong day dứt”. Cuối cùng, mẹ anh cũng nguôi ngoai, chấp nhận quyết định đau lòng của vợ chồng Khắc Hi.

Sau khi làm thủ tục đình chỉ thai kỳ, Khắc Hi không thể ngừng khóc. Cô biết mình đã mất đi cơ hội làm mẹ, nhưng cô không thể mất em trai. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, cô đã viết một lá thư cho Khắc Húc, mong cậu không phải chịu bất kỳ cảm giác tội lỗi nào vì quyết định của cô. Cô nói rằng, việc cậu sớm khỏe mạnh trở lại sẽ là cách tốt nhất để đền đáp chị.

Đứng trước quyết định này, Khắc Hi đã rất đau lòng.

Đứng trước quyết định này, Khắc Hi đã rất đau lòng.

Trong lúc này, người luôn bên cạnh cô, chăm sóc và an ủi cô, không ai khác chính là Lý Đan. Dù trong lòng đau đớn, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của vợ. Sự thấu hiểu và tình yêu của anh đã giúp Khắc Hi vượt qua giai đoạn khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình.

Khắc Húc trước khi bước vào ca ghép tuỷ.

Khắc Húc trước khi bước vào ca ghép tuỷ.

May mắn thay, ca ghép tủy cho Khắc Húc đã thành công. Sau thời gian điều trị, cả 2 chị em đều đã xuất viện. Quyết định từ bỏ con để cứu em của Khắc Hi liệu có đúng không? Có lẽ, câu trả lời chỉ nằm trong trái tim và lòng can đảm của mỗi con người. Giờ đây, khả năng làm mẹ của Khắc Hi gần như đã khép lại, bởi trước đây cô từng đối mặt với hiếm muộn, và khi có thai lại phải đau đớn từ bỏ. Dẫu vậy, có lẽ chỉ bằng cách này, cô mới tìm thấy sự bình yên trong lựa chọn đầy hy sinh của mình.

Liệu một người mẹ từng hiếm muộn có cơ hội mang thai sau khi đã chủ động đình chỉ thai kỳ hay không?

Khả năng mang thai lại sau khi phá thai ở một người mẹ từng bị hiếm muộn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng sức khỏe tổng thể, tuổi tác, và đặc biệt là nguyên nhân gây hiếm muộn trước đó. Nếu việc đình chỉ thai kỳ diễn ra an toàn, không gây tổn thương đến tử cung hay các cơ quan sinh sản khác, thì khả năng mang thai lại vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, với những người đã từng hiếm muộn, việc mang thai lần nữa có thể trở nên khó khăn hơn. Trong một số trường hợp, phá thai có thể gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, do đó, cần được theo dõi và tư vấn y tế kỹ lưỡng.

Thấy 1 đứa trẻ  giống với con gái của mình, người mẹ liền đòi xét nghiệm ADN nhưng sau đó lại bị kiện ngược
Người mẹ này thậm chí còn đăng tải hình ảnh con gái mình lên mạng xã hội để chứng minh sự giống nhau với đứa trẻ bị thất lạc.

IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai