Nữ bác sĩ bị liệt khi mang thai, chồng bỏ rơi sau sinh con, nhiều năm sau nhờ "ngược gió mà bay cao"

Thy Dung - Ngày 08/06/2024 11:00 AM (GMT+7)

Tuổi 30 giống như một ranh giới của cuộc đời, từ một bác sĩ nữ tài năng trong lĩnh vực y học từng có một sự nghiệp và tình yêu đẹp thì bây giờ mọi thứ lại trở về con số 0.

Được biết đến là nữ tiến sĩ y học trẻ nhất Trung Quốc, nhưng một biến chứng bất ngờ khi mang thai đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Vương Lỗi.

Trước khi bị bệnh, Vương Lỗi rất trẻ trung và xinh đẹp. Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là bác sĩ ở An Huy, Vương Lỗi đã quyết tâm trở thành một bác sĩ cứu người. Năm 2001, Vương Lỗi đã không phụ lòng mong đợi của mọi người khi thi đỗ vào Học viện Y học Tương Nhã của Đại học Trung Nam, tiến gần hơn đến ước mơ trở thành bác sĩ. Sau khi đạt được ước mơ trở thành bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Vương Lỗi cũng tìm thấy tình yêu của mình.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của Vương Lỗi.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của Vương Lỗi.

Cô và chồng, người có chung chí hướng, đã sớm cùng nhau bước vào lễ đường. Cuộc sống trước 30 tuổi của Vương Lỗi có thể gọi là hoàn hảo. Tuy nhiên, cuộc đời như viên kẹo bọc đường, bạn không bao giờ biết viên tiếp theo sẽ là ngọt hay đắng.

Vương Lỗi trở thành cô dâu xinh đẹp ở tuổi 30.

Vương Lỗi trở thành cô dâu xinh đẹp ở tuổi 30.

Nôn ói không ngừng, đột nhiên mắc bệnh trong thai kỳ

Ngày 13/12/2012, sau khi trực đêm ở bệnh viện, Vương Lỗi trở về nhà như thường lệ. Lúc này, Vương Lỗi đã mang thai hơn ba tháng, mẹ cô vì thương con bận rộn với công việc hàng ngày nên thường đến nhà giúp nấu ăn và dọn dẹp.

"Mẹ ơi, hôm nay con cảm thấy rất khó chịu, đã nôn nhiều lần rồi”. Vừa về đến nhà, Vương Lỗi liền kể cho mẹ nghe về tình trạng cơ thể của mình ngày hôm đó.

Khi lời còn chưa dứt, Vương Lỗi đã không thể kiềm chế cơn buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa không ngừng. Ban đầu mẹ cô nghĩ rằng Vương Lỗi chỉ bị ốm nghén thông thường, rằng mỗi phụ nữ mang thai đều phải trải qua giai đoạn này, nên không quá lo lắng mà chuẩn bị nấu món ăn ngon để bồi bổ cho con gái. Không ngờ sau khi nôn mửa không ngừng trong nhà vệ sinh, Vương Lỗi ngất xỉu, bất tỉnh không biết gì.

Người mẹ hoảng sợ, vội vàng gọi điện cấp cứu, đưa Vương Lỗi khẩn cấp đến bệnh viện.

Không ai nghĩ, ngày hôm trước còn đang khám bệnh, làm việc, ngày hôm sau Vương Lỗi lại nằm trên giường bệnh tại chính khoa mà cô làm việc hàng ngày.

Mặc dù bản thân là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, nhưng bệnh tình đến bất ngờ, không vì cô là bác sĩ mà nương tay. Qua một loạt kiểm tra, cuối cùng xác định Vương Lỗi bị xuất huyết diện rộng ở cả hai bên thân não, tổn thương 2/3 diện tích, tỷ lệ sống sót chỉ có 46%.

Xuất huyết thân não là loại đột quỵ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong tất cả các loại đột quỵ. Ngay cả khi may mắn sống sót, các di chứng để lại rất nghiêm trọng và quá trình phục hồi sau đó cũng vô cùng khó khăn.

Mẹ Vương Lỗi nói về cuộc đời con gái.

Mẹ Vương Lỗi nói về cuộc đời con gái.

Kết quả này không khác gì một cú sét đánh ngang tai, khiến gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc trở nên tan nát. Nhưng không thể để gia đình suy nghĩ nhiều, việc cấp bách lúc này là nhanh chóng cứu chữa Vương Lỗi, cố gắng hết sức kéo cô trở lại từ bờ vực của cái chết.

Trong cơn thập tử nhất sinh vẫn kiên quyết bảo vệ thai nhi

Để bảo vệ tính mạng của Vương Lỗi và giảm thiểu tổn hại đến mức thấp nhất, các chuyên gia khoa Thần kinh tại Bệnh viện Đại học Nam Xương cơ sở 2 đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp thâu đêm để thảo luận về phương án điều trị cho cô.

Bao nhiêu ngày đêm trước đây, Vương Lỗi từng cùng họ “chiến đấu bên nhau”, nhưng bây giờ cô chỉ có thể nằm bất tỉnh trên giường bệnh, chờ đợi một phép màu xảy ra.

Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực cứu chữa của đồng nghiệp, sau hơn mười ngày nằm trong ICU, mặc dù Vương Lỗi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng các dấu hiệu sinh tồn của cô đã ổn định, thoát khỏi cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, để cứu sống Vương Lỗi, không chỉ cần sử dụng một lượng lớn thuốc mà còn phải mở khí quản và sử dụng máy thở cho cô. Mặc dù tính mạng của Vương Lỗi được bảo toàn, nhưng liệu đứa con trong bụng cô có thể giữ lại được không?

Việc sử dụng nhiều thuốc kháng sinh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, không ai có thể đảm bảo hoàn toàn rằng em bé sẽ chào đời khỏe mạnh. Hơn nữa, dù tạm thời qua khỏi nguy kịch, nhưng những di chứng mà Vương Lỗi có thể gặp phải khi cô vẫn chưa tỉnh lại là một điều không ai biết trước được.

"Chúng ta phải giữ lại đứa bé này!". Cuối cùng, mẹ của Vương Lỗi đã thay cô đưa ra quyết định này khi cô vẫn chưa tỉnh lại.

Những ngày tháng trên giường bệnh của Vương Lỗi.

Những ngày tháng trên giường bệnh của Vương Lỗi.

Như vậy, không chỉ phải điều trị tình trạng xuất huyết thân não và hôn mê của Vương Lỗi, mà còn phải tìm cách bảo vệ thai nhi trong bụng cô. Điều này đã làm tăng thêm rất nhiều khó khăn cho công việc cứu chữa của các bác sĩ.

Do Vương Lỗi đang trong giai đoạn hôn mê, không thể tự ăn uống, mỗi ngày cô chỉ có thể nhận dinh dưỡng qua ống thông mũi, để cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cô và thai nhi.

Do nhiễm trùng trong cơ thể kéo dài không khỏi, trong thời gian nằm viện, Vương Lỗi thường xuyên sốt cao đến 39 độ. Trong thai kỳ không thể dùng thuốc tùy tiện, mỗi ngày cô chỉ có thể nằm trên "giường băng" để hạ nhiệt, cứ như vậy vượt qua từng cơn sốt cao.

Trong suốt thai kỳ, Vương Lỗi đã trải qua những ngày tháng vô thức trên giường bệnh tại bệnh viện, ngày tháng trôi qua nhưng cô không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tuy nhiên, đôi khi sự sống rất mong manh, nhưng cũng có lúc vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Vương Lỗi luôn ở trong trạng thái hôn mê trong suốt thời gian nằm viện, nhưng thai nhi trong bụng cô vẫn phát triển khỏe mạnh.

Sinh con trai khoẻ mạnh nhưng mẹ bị xuất huyết não lần 2

Ngày 22/4/2013, khi chưa tỉnh lại, Vương Lỗi đã sinh mổ thành công một bé trai khỏe mạnh nặng 3,4 kg. Bố mẹ Vương Lỗi đặt tên cho cháu bé là "Tư Nguyên", với ý nghĩa nhắc nhở cậu bé không quên rằng sự sống của mình được đổi bằng sự hy sinh của mẹ.

Con trai Vương Lỗi chào đời bình an, khoẻ mạnh.

Con trai Vương Lỗi chào đời bình an, khoẻ mạnh.

Tuy nhiên, khi cả gia đình đang đắm chìm trong niềm vui chào đón thành viên mới, tình trạng của Vương Lỗi lại đột ngột xấu đi. Việc sinh con đã gây ra xuất huyết lần thứ hai ở thân não phải của Vương Lỗi, lần xuất huyết này đã đẩy cô vào tình trạng nguy kịch hơn khi cô vẫn chưa tỉnh lại.

Vào tháng 6/2013, sau hai lần xuất huyết não, Vương Lỗi cuối cùng đã tỉnh lại. Khi Vương Lỗi nằm trên giường bệnh, mắt mở chậm rãi, tràn đầy sự xa lạ và không biết gì về thế giới này, cô đã ngủ quá lâu, quá lâu đến mức đã quên mất tất cả mọi thứ đã xảy ra trước đó, quá lâu đến mức cơ thể của cô đã không còn cảm giác.

Vương Lỗi, yếu đuối không thể tả, khi biết được về tình trạng sức khỏe của mình, bất ngờ hiểu ra rằng việc mất cảm giác không phải do nằm quá lâu mà là do xuất huyết não gây ra sự liệt nửa phần cơ thể.

Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, cô đã thăm khám rất nhiều trường hợp tương tự, những di chứng của xuất huyết não khiến họ hoặc một nửa cơ thể bị tê liệt, hoặc toàn bộ cơ thể, nhưng Vương Lỗi lại thêm một nỗi đau nữa, mắt phải của cô mù do áp lực của xuất huyết làm tổn thương dây thần kinh mắt.

Vương Lỗi bị mù hoàn toàn mắt phải.

Vương Lỗi bị mù hoàn toàn mắt phải.

"Bác sĩ khó lòng tự điều trị”, Vương Lỗi hiểu rõ tình trạng nghiêm trọng của mình, trong phần còn lại của cuộc đời, cô chỉ có thể sống cùng với chiếc xe lăn.

"Tôi đã khóc suốt mấy ngày, suốt nửa năm không thể ngủ ngon, bác sĩ nói tôi đã trầm cảm rồi”. Nhìn thấy tình trạng của Vương Lỗi sau khi tỉnh lại, mẹ của Vương Lỗi buồn đến gần như không còn thiết tha điều gì nữa.

Nhìn con để có động lực sống mỗi ngày

Sau khi bị bệnh, điều mà Vương Lỗi suy nghĩ nhiều nhất trong lòng là: "Tại sao lại là tôi?", từ một bác sĩ nhiệt huyết chuyên khoa thần kinh, đến một người tàn tật phải nằm im trên giường, cú sốc mà cuộc sống mang lại cho Vương Lỗi quá nặng nề, khiến cô không thể chấp nhận được việc mất đi mọi khả năng vận động của cơ thể.

Để giúp cô phục hồi lại niềm tin vào cuộc sống, mẹ đã mang bé Tư Nguyên đến bên Vương Lỗi. Khi nhìn thấy con, bản năng của tình mẫu tự đã giúp Vương Lỗi vực dậy, bởi vì cô biết từ giây phút đó, cô có một trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng hơn rất nhiều.

"Tôi có cha mẹ và con cái của mình, tôi phải sống tiếp thôi!".

Tuy nhiên, sau khi lấy lại niềm tin, Vương Lỗi lại phải đối mặt với sự tàn nhẫn khi chồng bỏ rơi.

Những khó khăn trước mắt đối với Vương Lỗi giống như những ngọn núi khổng lồ, làm cả gia đình càng thêm gánh nặng. Với đứa trẻ còn nhỏ cần chăm sóc, Vương Lỗi gần như tê liệt, không chỉ không thể chăm sóc cho đứa bé mà cô còn mất hết khả năng tự chăm sóc bản thân, từ việc ăn uống đến việc vệ sinh cũng cần người khác giúp đỡ.

Cha mẹ luôn ở bên cạnh để động viên Vương Lỗi.

Cha mẹ luôn ở bên cạnh để động viên Vương Lỗi.

Vương Lỗi còn phải đối mặt với quá trình phục hồi khó khăn và dài lâu, cùng với những chi phí phục hồi cao đắt và các buổi tập luyện mệt mỏi. Tất cả những điều này khiến cho gia đình hạnh phúc dường như không thể chịu đựng nổi.

Đề nghị ly hôn từ người chồng phụ bạc

"Chúng ta ly hôn đi”. Cuối cùng, khi thấy Vương Lỗi không còn hy vọng hồi phục, chồng đã tàn nhẫn đề xuất ly hôn với cô.

Đối với Vương Lỗi, điều này lại là một cú sốc nặng nề. Những ngày tháng hạnh phúc trước đây giữa hai vợ chồng giờ đây lại trở thành mỗi người một nẻo khi gặp khó khăn, điều này khiến cho Vương Lỗi hiểu rõ hơn về tính ích kỷ của con người.

Vì vậy, Vương Lỗi đã đồng ý với yêu cầu ly hôn của chồng. Trong khi đó, chồng cũng để lại nhà cửa và tất cả tiền tiết kiệm cho Vương Lỗi, và trả tiền sinh hoạt hàng tháng cho con cái.

"Mỗi người đều có quyền lựa chọn của mình, tôi có thể hiểu điều đó, nhưng xin hãy tha thứ cho tôi, lúc này tôi vẫn chưa thể làm được".

Mặc dù Vương Lỗi rất hiểu hành động của chồng, nhưng cô không thể tha thứ cho chồng về những gì đã xảy ra.

Cuối cùng, vào cuối năm 2014, Vương Lỗi đã được xuất viện và trở về nhà. Lần này, cô không chỉ rời bỏ phòng bệnh mà còn chấm dứt công việc mà cô yêu thích và sự nghiệp của mình.

Sau khi xuất viện và trở về nhà, nhìn thấy những bằng cấp được treo trong nhà, Vương Lỗi cảm thấy như mình đã rơi vào một thế giới khác.

"Điều này giống như leo núi, sau khi vất vả leo lên đỉnh núi, chưa kịp thở một hơi, lại bị trượt ngã xuống vực. May mắn là đã thoát chết, cũng có thể coi như một điều kỳ diệu, cuộc sống vẫn tiếp tục phải tiếp tục”.

Với Vương Lỗi, tuổi 30 giống như một ranh giới của cuộc đời, bác sĩ tài năng trong lĩnh vực y học từng có một sự nghiệp và tình yêu thành công bây giờ không còn tồn tại nữa, những gì còn lại chỉ là một cơ thể không còn linh hoạt và một tâm hồn đã chết mười phần.

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vì cha mẹ và đứa con của mình, Vương Lỗi, người mạnh mẽ và kiên trì, hiểu rõ rằng điều quan trọng nhất là tích cực tham gia vào quá trình phục hồi, để cô có thể sớm làm được những việc nhỏ nhặt.

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu đã ướt sũng bộ áo của Vương Lỗi, đau lòng nhìn thấy điều này, cha mẹ bày tỏ sự thương cảm và khuyên Vương Lỗi nên dừng lại và nghỉ ngơi, nhưng Vương Lỗi không chịu từ bỏ một phút nào.

Để động viên Vương Lỗi, Sĩ Nguyên đã vào tuổi học tiểu học, luôn ở bên cạnh mẹ để cổ vũ và đôi khi thậm chí còn mang ra cầm đàn violin, nhằm giúp mẹ giảm bớt nỗi đau và áp lực trên cơ thể.

Con trai là động lực sống của Vương Lỗi mỗi ngày.

Con trai là động lực sống của Vương Lỗi mỗi ngày.

Nhờ vào sự cố gắng không ngừng của Vương Lỗi và cha mẹ, cô đã có thể tự do di chuyển bằng xe lăn và thậm chí là có thể đứng được một thời gian ngắn.

Nhìn thấy khả năng phục hồi của bản thân, Vương Lỗi đã bắt đầu suy nghĩ quyết định tạo ra một diễn đàn y tế cộng đồng. Sau khi nảy sinh ý tưởng này, Vương Lỗi tự học lập trình máy tính và tự trả tiền mua tên miền website. Qua những bước chuẩn bị và xây dựng trước, vào năm 2016, một diễn đàn y tế cộng đồng tập trung vào người cao tuổi ra đời do cô vận hành. 

Dù số phận đã dùng đau thương chạm vào, nhưng Vương Lỗi lại ôm nó trong vòng tay như một bài ca.

Xuất huyết não khi mang thai là gì?

Xuất huyết não khi mang thai là tình trạng mà một phần của não bị xuất huyết trong quá trình mang thai. Đây là một tình trạng nguy hiểm có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi.

Nguyên nhân chính của xuất huyết não khi mang thai không được hiểu rõ hoàn toàn, nhưng một số yếu tố có thể góp phần gây ra tình trạng này bao gồm tăng áp lực máu trong cơ thể do thai kỳ, biến chứng của bệnh đái tháo đường, huyết áp cao, hoặc các vấn đề về đông máu. Các triệu chứng có thể bao gồm đau đầu, co giật, mất ý thức, hoặc tử vong.

Quản lý xuất huyết não khi mang thai thường tập trung vào việc kiểm soát áp lực máu và đảm bảo sự an toàn của mẹ và thai nhi. Điều này có thể bao gồm việc quản lý huyết áp, sử dụng thuốc chống đông, và quan sát chặt chẽ sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải thảo luận và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và chuyên gia y tế để đảm bảo điều trị hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ cho mẹ và thai nhi.

Bà mẹ mang thai 5 phải ngủ quỳ để các con không đè lên nhau, 18 năm sau hối tiếc 1 điều
Khi mang thai 6 tháng, người mẹ gặp nhiều khó khăn, từ ăn uống, ngủ nghỉ cho đến việc phải quỳ ngủ để không đè lên các con. Đến tháng thứ 7, tử cung...

Sinh đôi và đa thai

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai