Bà chủ 9X vừa kinh doanh 2 quán ăn vừa chăm chồng bị liệt, 11 năm làm dâu được mẹ chồng coi như con gái

Lyly - Ngày 28/10/2024 12:00 PM (GMT+7)

Năm 20 tuổi, chị Ly về làm dâu nhà cô Bé. Làm dâu khi còn quá trẻ, chị vừa lo lắng vừa nhớ nhà, đến mức những ngày đầu đóng kín cửa ngồi khóc trong phòng.

Chị Lê Thị Phước Ly (32 tuổi, Đà Nẵng) đã làm dâu của cô Trần Thị Bé (52 tuổi) được 11 năm. Từng ấy năm chung sống cùng nhau, mẹ chồng và nàng dâu chưa hề có mâu thuẫn gì, ngược lại luôn hài hòa, yêu thương lẫn nhau như mẹ đẻ và con ruột.

Chị Phước Ly và cô Bé.

Chị Phước Ly và cô Bé.

Làm dâu ở tuổi 20, nàng dâu được mẹ chồng chỉ dạy từng chút một

Phước Ly cho biết, chị và chồng quen nhau từ năm lớp 7, tới năm lớp 9 thì yêu nhau. Tình yêu tuổi học trò dần chín muồi theo thời gian. Thời điểm đó, khi biết cả hai yêu nhau, cô Bé lo lắng dặn chị Ly: “Quen nhau dì không cấm. nhưng con gái thì phải giữ gìn con nhé, nếu sau này mà không cưới con trai của dì thì mình vẫn còn danh giá của mình”.

Năm 20 tuổi, chị Ly về làm dâu nhà cô Bé. Làm dâu khi còn quá trẻ, chị vừa lo lắng vừa nhớ nhà, đến mức những ngày đầu đóng kín cửa ngồi khóc trong phòng. May mắn, cô Bé đối xử với chị như con gái. Những công việc nhà nàng dâu nghĩ mình phải làm thì cô Bé đều làm cho hết.

Chị Phước Ly và ông xã.

Chị Phước Ly và ông xã.

“Lúc mới về làm dâu tôi lo nhiều lắm. Ngày đầu tiên cưới về thì nhớ nhà rồi lên phòng nằm khóc. Tôi nghĩ chắc phải giống ngày xưa, dậy sớm giặt đồ nấu ăn, lau nhà cửa. Nhưng mẹ cho ngủ, mẹ bảo: ‘Ngủ đi, mẹ làm hết rồi’. Nghe vậy tôi mừng lắm.

Nhưng tôi cũng hỏi lại chồng xem có phải làm không, anh bảo mẹ làm hết rồi, tôi không phải sợ gì cả. Lúc xuống nhà, mẹ cũng an ủi: ‘Có mẹ đây, không sao đâu. Có việc gì thì mẹ làm cho, chưa biết thì mẹ dạy’”, chị Phước Ly kể lại.

Bà chủ 9X vừa kinh doanh 2 quán ăn vừa chăm chồng bị liệt, 11 năm làm dâu được mẹ chồng coi như con gái - 3

Sau đó, chị Phước Ly được mẹ chồng chỉ dạy từng chút một. Nhưng mọi thứ trong nhà đều do cô Bé một tay lo hết, từ công việc nhà đến chăm sóc con cái. Và đến giờ sau 11 năm làm dâu, chị Ly vẫn được mẹ chồng chăm chút cho như vậy.

Nàng dâu 9X kể, gia đình chị có nghề thu mua hải sản ở cảng, mỗi đêm 12h đêm phải ra cảng lấy hàng rồi xuất đi nước ngoài. Lấy chồng xong, chị vẫn làm nghề cùng bố mẹ, đêm nào cũng phải ra cảng lấy hàng. Chính vì thế mà mẹ chồng thấu hiểu và đảm nhận mọi việc nhà. “Con dâu đi buôn bán cả ngày rồi nên tôi bảo với con: ‘Con cứ lo việc của con đi, mọi việc ở nhà cứ để đó mẹ lo’”, cô Bé chia sẻ thêm.

Bà chủ 9X vừa kinh doanh 2 quán ăn vừa chăm chồng bị liệt, 11 năm làm dâu được mẹ chồng coi như con gái - 4

Cô Bé cho biết thêm, mẹ chồng nàng dâu rất hợp nhau, vui tính và hiểu ý nhau nên đi ra ngoài nhiều người nhận nhầm là hai chị em hoặc hai mẹ con chứ không nghĩ là con dâu và mẹ chồng.

Chia sẻ bí quyết hòa hợp với mẹ chồng, chị Phước Ly cho biết, chị đi lấy chồng và làm dâu lúc còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm chắc chắn chưa có. Nhưng chị có sở thích nấu ăn, thành ra nhiều lúc mẹ nấu thì chị nói: “Mẹ để con nấu ăn cho, con biết nhiều món ngon lắm. Con nấu cho mẹ và chồng ăn”.

Cô Bé cũng biết nhiều món ngon nên hai mẹ con học hỏi lẫn nhau. Chị nhận xét mẹ chồng luôn luôn nhẹ nhàng, quan tâm nên hai mẹ con luôn hòa hợp, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Phước Ly.

Tổ ấm hạnh phúc của chị Phước Ly.

Bà chủ 9X vừa kinh doanh 2 quán ăn vừa chăm chồng bị liệt

Một năm sau cưới, chị Phước Ly sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, khi chị mang thai ở tuần 32, biến cố lại ập đến với tổ ấm của chị.

Vào một buổi tối, chồng chị ly chạy xe máy ra đường và bị tai nạn giao thông khiến anh bị dập tủy, gãy cột sống, chấn thương sọ não. Tin tức này khiến chị Ly và cô Bé chết lặng. Suốt 20 ngày nằm trong phòng phục hồi tích cực, não anh bị ảnh hưởng, thậm chí không nhớ vợ là ai.

Suốt 1 tháng trời, chị Phước Ly không ăn không ngủ được khiến thai nhi bị ảnh hưởng. Cuối cùng, bác sĩ yêu cầu mổ lấy thai sớm 1 tháng so với ngày dự sinh.

Đến nay, chị Ly và ông xã đã có với nhau 2 con.

Đến nay, chị Ly và ông xã đã có với nhau 2 con. 

Và mãi tới gần ngày sinh, chồng chị Phước Ly mới tỉnh táo trở lại. Trước khi lên bàn mổ, 9X ôm chồng tạm biệt và hứa sau khi sinh con xong sẽ bế con tới thăm anh ngay. Giữ đúng lời hứa, chị Ly đã năn nỉ bác sĩ cho mình được xuất viện sớm, và chỉ sau 3 ngày sinh mổ, chị đã bế con tới thăm chồng.

“Đi sinh, tôi chỉ mong tôi mau khỏe. Bác sĩ nói sinh xong một ngày sau mới được đứng dậy đi, nhưng vừa sinh xong là tôi tập đi liền để mau khỏe, để bế con qua thăm chồng, vì một ngày mà không thăm chồng là chồng suy sụp”, chị Phước Ly bày tỏ. Thêm vào đó là nỗi nhớ chồng, nên chị quyết tâm nhanh chóng hồi phục để được sớm gặp lại chồng.

Bà chủ 9X vừa kinh doanh 2 quán ăn vừa chăm chồng bị liệt, 11 năm làm dâu được mẹ chồng coi như con gái - 7

Đang là một người khỏe mạnh, giờ lại bị liệt, không có khả năng đi lại được nữa, chồng chị Ly vô cùng suy sụp, thậm chí từng có ý nghĩ tiêu cực. Nhưng nhờ có mẹ và vợ luôn bên cạnh chăm sóc, sau 9 tháng anh dần vượt qua cú sốc tinh thần và phấn chấn trở lại.

Bên cạnh đó, chị Phước Ly cũng luôn an ủi, làm điểm tựa tinh thần cho mẹ chồng: “Bác sĩ nói chồng tôi sẽ liệt suốt đời, không có khả năng đi lại được nữa. Tôi cũng truyền đạt lại điều đó với mẹ và tự xác định với bản thân rằng, tôi chỉ cần anh ấy hiện diện ở đây với mẹ con tôi thôi là đã mừng lắm rồi. Việc anh có đi lại được hay không, không còn quan trọng nữa”. 

Bà chủ 9X vừa kinh doanh 2 quán ăn vừa chăm chồng bị liệt, 11 năm làm dâu được mẹ chồng coi như con gái - 8

Từ ngày đó đến nay, chị Phước Ly vừa quản lý 2 cửa hàng ăn uống vừa một tay chăm sóc người chồng mà đến kỹ năng vệ sinh cũng không thể tự làm được nữa. Vừa làm chị vừa cười vừa hát, không bao giờ than vãn nửa lời khiến mẹ chồng rất tự hào.

Về phía cô Bé, cô dồn hết sức chăm các cháu để con dâu tập trung vào công việc và dành thời gian cho chồng. Hiện tại, vợ chồng chị Bé có với nhau 2 cô con gái và đều do một tay cô Bé chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Đó là tất cả những gì cô có thể làm để giúp con dâu gánh vác gia đình thay con trai mình.

Trước những gì mẹ chồng làm cho mình trong những năm qua, chị Phước Ly rất biết ơn. “Tôi cảm thấy thực sự cảm thấy may mắn. Từ khi về làm dâu đến nay tôi chưa từng nghĩ là mẹ chồng nàng dâu đâu. Tôi luôn nghĩ mẹ của chồng như mẹ của tôi thôi, tôi sống cho trọn vẹn, hiếu đạo”, chị Phước Ly chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị cũng hứa với mẹ chồng rằng sẽ luôn giữ năng lượng tích cực, mang đến niềm vui cho gia đình: “Con sẽ là người mang đến niềm vui và năng lượng tích cực cho cả gia đình mình. Điều khó khăn nhất con đã vượt qua rồi thì không còn gì quật ngã con được nữa”.

Theo Lyly Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình