Con dâu Việt tủi thân khi làm dâu xa xứ, mẹ chồng Trung Quốc liền an ủi: “Ai bắt nạt con mẹ thay con ra mặt!”

Cẩm Tú - Ngày 21/06/2023 12:01 PM (GMT+7)

Nàng dâu cho biết thêm, chị và mẹ chồng thân thiết được như vậy cũng là do chồng chị là người biết gắn kết.

Con dâu Việt tủi thân khi làm dâu xa xứ, mẹ chồng Trung Quốc liền an ủi: “Ai bắt nạt con mẹ thay con ra mặt!” - 1

“Có duyên ở chân trời cũng sẽ gặp, vô duyên ở trước mặt cũng như không”, câu nói này đúng với câu chuyện tình yêu của chị Ngọc Phượng (sinh năm 1994). Bởi, ông xã của chị là người tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, cả hai cách nhau hàng nghìn cây số nhưng vẫn gặp mặt và nên duyên vợ chồng.

Chuyển công ty để “đổi vận”, 9X thoát “ế” thành công

Nói về cơ duyên gặp gỡ, tôi cảm thấy đó chính là duyên phận được ông trời sắp đặt từ trước”, chị Ngọc Phượng chia sẻ. Sở dĩ nói như vậy vì năm 2020, chồng chị là anh Cao Vân Phi (32 tuổi) được công ty điều tới Việt Nam làm việc.

Còn chị Phượng trước đó làm quản lý sản xuất ở một công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Bắc Giang 4 năm rưỡi. Làm việc hơn 4 năm, tiền lương có tăng, tuổi ngày càng nhiều hơn theo thời gian nhưng chưa có mối tình nào vắt vai, nên chị quyết định thay đổi công việc xem có thuận lợi hơn trong đường tình duyên hay không.

Con dâu Việt tủi thân khi làm dâu xa xứ, mẹ chồng Trung Quốc liền an ủi: “Ai bắt nạt con mẹ thay con ra mặt!” - 2

Nghĩ là làm, năm 2021 cô nàng 9X nhảy việc và cũng nhờ quyết định này mà chị tìm được một nửa của đời mình. Sau hai tuần làm việc tại công ty mới, chị gặp được anh Vân Phi rồi được nguyệt lão nối dây tơ hồng, buộc hai người lại với nhau lúc nào không hay.

Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện vì công việc, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến đến mối quan hệ hẹn hò, yêu đương với anh. Hai người yêu nhau mà một người miền Nam, một người miền Bắc thôi đã có nhiều khó khăn rồi chứ đừng nói việc hai vợ chồng sống ở hai quốc gia khác nhau. Có rất nhiều việc chỉ nghĩ thôi đã thấy khó khăn rồi”, cô nàng 9X chia sẻ.

Nhưng thời gian tiếp xúc và làm việc cùng nhau lâu dài, chị Ngọc Phượng nhận ra anh Vân Phi là người có trái tim ấm áp, suy nghĩ tích cực và luôn quan tâm đến chị. Vì vậy sau 2 tháng trò chuyện và đi chơi cùng nhau, chị đã bất chấp khoảng cách địa lý, quốc tịch để hẹn hò với anh.

Chị Ngọc Phượng và chồng.

Chị Ngọc Phượng và chồng. 

Nhất định anh sẽ cưới em làm vợ, dù sau này anh có phải về Trung Quốc mà chưa kịp làm đám cưới thì anh cũng sẽ quay lại tìm em”, đó là câu nói anh Vân Phi đã nói với chị Ngọc Phượng sau một buổi đi chơi. Sau đó anh còn tặng chị một chiếc vòng tay anh tự làm khiến chị cảm động không thôi. “Để làm chiếc vòng tay đó, anh đã lên chùa xin sợi dây nhỏ màu đỏ rồi tự tay tết lại. Anh đeo chiếc vòng tay đó rất lâu rồi, giờ tặng lại tôi và mong muốn tôi luôn bình an, tin tưởng anh”, chị Ngọc Phượng kể lại.

“Đừng sợ, mẹ là mẹ của con. Ai bắt nạt con mẹ thay con ra mặt!”

Vào tháng 10/2022, chị Ngọc Phượng theo chồng về Trung Quốc. Thực ra ngay từ lúc anh chị hẹn hò, gia đình chị phản đối mối quan hệ này rất kịch liệt, nhất là mẹ chị. Nhưng sau khi anh Vân Phi đến nhà chơi, qua nhiều lần tiếp xúc và trò chuyện cùng nhau thì dần dần bố mẹ chị có cái nhìn khác về anh và chấp nhận cả hai tiến tới hôn nhân.

Khi bày tỏ sẽ theo chồng tới Trung Quốc, bố mẹ chị cũng không phản đối. Ngoài bố mẹ, các thành viên khác trong gia đình chị đều quý mến chàng rể Trung Quốc này.

Con dâu Việt tủi thân khi làm dâu xa xứ, mẹ chồng Trung Quốc liền an ủi: “Ai bắt nạt con mẹ thay con ra mặt!” - 4

Cũng giống như nhiều người khác, những ngày đầu tới Trung Quốc chị Ngọc Phượng gặp rất nhiều khó khăn. Phải xa gia đình, vượt hàng ngàn kilomet tới một đất nước khác, gặp những con người mới, nói thứ ngôn ngữ không phải tiếng Việt,… khiến chị cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Nhưng rất may chị có một người chồng “vàng mười”, một gia đình chồng tuyệt vời nên chị đã nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống nơi đây.

Chia sẻ về bố mẹ chồng, chị Ngọc Phượng cho biết ngay từ lần đầu tiên gặp mặt chị đã cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp như bố mẹ chị ở Việt Nam. “Bố mẹ chồng nói rằng, họ cũng có con gái đi lấy chồng xa (chị gái chồng tôi lấy chồng cách nhà 2.000km) nên tôi về đây hãy coi họ như bố mẹ ruột, coi đây là nhà của mình, hãy ăn đồ ăn mình thích, làm điều mình muốn làm, đừng lo lắng gì cả. Có lúc tôi nhớ nhà rồi ngồi nói chuyện với mẹ chồng.

Tôi nói tới Trung Quốc chỉ có một mình nên nhiều thứ cảm thấy rất khó khăn. Lúc ấy mẹ chồng liền nói: “Đừng sợ, mẹ là mẹ của con. Ai bắt nạt con mẹ thay con ra mặt”. Thực sự khi lấy chồng xa như vậy, ngoài có chồng tốt thì bố mẹ và anh chị của chồng cũng là những người khiến cho quyết định tới đất nước tỷ dân của tôi thêm phần đúng đắn”, nàng dâu 9X chia sẻ.

Chị Ngọc Phượng được mẹ chồng cưng chiều hết mực.

Chị Ngọc Phượng được mẹ chồng cưng chiều hết mực. 

9X cho biết, chị không sống cùng bố mẹ chồng, hai nhà cách nhau khoảng 4km nên ông bà cũng hay qua lại mua đồ ăn, sắm sửa cho hai vợ chồng.

Văn hóa ẩm thực Trung Quốc rất đa dạng, nhưng họ ăn cay và đồ ăn nhiều dầu mỡ hơn Việt Nam. Quê chồng chị Ngọc Phượng ở miền Bắc Trung Quốc, cách Bắc Kinh khoảng 6 tiếng lái xe, ở đây họ không trồng lúa gạo như Việt Nam nên thói quen ăn uống hàng ngày cũng chủ yếu ăn mì. Nhưng may mắn là nhà chồng đều thích ăn cơm trắng, đặc biệt là mẹ chồng và chị có thói quen ăn uống giống nhau, cả hai đều không ăn được cay và món ăn nhiều dầu mỡ, khiến chị càng cảm thấy gần gũi, không có khoảng cách.

Con dâu Việt tủi thân khi làm dâu xa xứ, mẹ chồng Trung Quốc liền an ủi: “Ai bắt nạt con mẹ thay con ra mặt!” - 6

Đám cưới nàng dâu được nhà chồng lo cho từ A đến Z, cẩn thận từng tí một

Vào hồi đầu tháng 2 năm nay, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới. Chia sẻ về đám cưới của mình, nàng dâu 9X cho biết ở quê nhà chồng có rất nhiều thủ tục cưới xin, tuy mệt và hơi tủi thân do không có bố mẹ ruột tham gia nhưng bù lại chị được cả nhà chồng chăm chút, lo lắng cho từng chút một.

Trước đám cưới vài ngày, họ hàng nhà chồng đã tập trung về để giúp đỡ và bàn bạc, phân công công việc với nhau. Mẹ chồng còn chuẩn bị cho chị Ngọc Phượng 3 cái vali nào là quần áo mới, chăn mới, giày dép và đồ dùng sinh hoạt mới.

Con dâu Việt tủi thân khi làm dâu xa xứ, mẹ chồng Trung Quốc liền an ủi: “Ai bắt nạt con mẹ thay con ra mặt!” - 7

“Chồng tôi nói, làm đám cưới cho vợ chồng tôi bố mẹ chồng bận gấp đôi công việc vì vừa là nhà trai, vừa là nhà gái chuẩn bị đồ đạc cho tôi để đúng với phong tục tập quán bên này. Mẹ chồng bảo, tôi từ Việt Nam qua đây, không có bố mẹ chuẩn bị đồ đạc cho nhưng yên tâm có ông bà tổ chức đám cưới, chuẩn bị đồ đạc cho tôi không thiếu thứ gì.

Nhà chồng tôi được cái rất cẩn thận khoản chuẩn bị. Anh trai của mẹ chồng treo đồ trang trí nhà cửa thôi mà còn đích thân cầm thước đo xem đúng trung tâm chưa thì biết ông bà bên này cẩn thận thế nào rồi đấy”, nàng dâu Việt kể lại ngày vui của mình.

Đám cưới của anh chị được họ hàng giúp đỡ, hỗ trợ từng tí một.

Đám cưới của anh chị được họ hàng giúp đỡ, hỗ trợ từng tí một. 

Vượt ngàn km theo chồng về Trung Quốc, 9X lấy được tấm chồng “vàng mười”

Mặc dù lấy chồng xa xứ nhưng chị Ngọc Phượng may mắn có được tấm chồng “không chê được điểm nào. Chị cho biết, anh vừa có tài đàn ca sáo nhị, vừa cưng chiều vợ hết mực, việc nhà hầu hết đều do anh làm.

Chị kể: “Nếu có chị em nào đã kết hôn với người Trung rồi thì đều biết họ rất cưng chiều vợ, chồng tôi cũng không phải ngoại lệ. Anh rất chịu khó làm việc nhà và quan tâm vợ. Còn nhớ hồi mới tới đây, do anh mới quay trở lại Trung Quốc nên vẫn được nghỉ phép thì ngày 3 bữa đều là anh nấu cơm, bát đũa, nhà cửa cũng là do anh dọn dẹp. Tôi muốn làm thì anh nói “em tới Trung Quốc đã vất vả rồi, những việc này anh có thể làm được thì anh sẽ làm””.

Chưa hết, anh Vân Phi còn quan tâm tới sở thích ăn uống của vợ. Mỗi ngày anh đều hỏi vợ muốn ăn gì để anh mua, rủ vợ ra ngoài chơi vì sợ vợ ở nhà buồn.

Ở Việt Nam lâu, anh Vân Phi cũng biết người Việt hàng ngày ăn uống đều có nước chấm, vì vậy anh đã tự tìm mua nước mắm Việt Nam về cho vợ. Hàng ngày nấu ăn cũng không quên dùng nước mắm để nấu, để vợ có cảm giác giống như đang ở Việt Nam nhất.

Con dâu Việt tủi thân khi làm dâu xa xứ, mẹ chồng Trung Quốc liền an ủi: “Ai bắt nạt con mẹ thay con ra mặt!” - 9

Nhiều người nói, khoảng thời gian đầu hôn nhân chính là thời gian thử thách giữa các cặp đôi, lúc này hai vợ chồng dễ trải qua nhiều cuộc chiến do cả hai phải học cách thích nghi với những thay đổi mới. Nếu không biết cách vun đắp, tình cảm vợ chồng rất dễ rạn nứt, thậm chí là đường ai nấy đi.

Với vợ chồng chị Ngọc Phượng cũng vậy, làm dâu nơi xứ người chị càng có nhiều thử thách hơn nhưng nhờ có những bí quyết riêng mà chị đã vượt qua tất cả để tình cảm vợ chồng thêm khăng khít, mối quan hệ nhà chồng nàng dâu thêm bền chặt.

Bất cứ cặp vợ chồng nào cũng có những bất đồng quan điểm khi chung sống, nhưng trước khi kết hôn chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ luôn lắng nghe ý kiến của nhau, cùng nhau bàn bạc mọi thứ. Đặc biệt những việc quan trọng thì cả hai đều không đưa ra quyết định vào buổi tối, chúng tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ và nói ra điều mình muốn vào buổi trưa hôm sau”, chị Ngọc Phượng nói.

Con dâu Việt tủi thân khi làm dâu xa xứ, mẹ chồng Trung Quốc liền an ủi: “Ai bắt nạt con mẹ thay con ra mặt!” - 10

Nàng dâu cho biết thêm, chị và mẹ chồng thân thiết được như vậy cũng là do chồng chị là người biết gắn kết. Những điều chị chia sẻ với chồng, anh đều khéo léo chia sẻ lại với mẹ để mẹ hiểu và thông cảm cho chị. Bản thân chị cũng tự coi bố mẹ chồng là bố mẹ ruột, đôi khi làm nũng mẹ con muốn đi ăn cái này, con muốn uống trà sữa để mẹ đưa chị đi. Dần dần, cảm giác khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, đất nước khác nhau đều không còn nữa.

Hiện tại, chị Ngọc Phượng đang mang thai con đầu lòng, chị rất hạnh phúc và mãn nguyện với những gì đang có. “Tôi hạnh phúc vì được chồng nâng niu chăm sóc, hạnh phúc vì được cả gia đình nhà chồng yêu thương công nhận. Ở gia đình của tôi hiện tại chỉ có tiếng cười, chia sẻ những khó khăn và cùng nhau vượt qua những khó khăn đó. Vì vậy các chị em à, cứ yêu hết mình và sống thật lòng thì hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với mình. Đôi lúc nó tới chậm vì khoảng cách địa lý xa xôi nhưng nhất định nó sẽ tới”, chị Ngọc Phượng nhắn nhủ.

Từng không thích có con dâu Việt, giờ mẹ chồng Hàn liền nhắn nhủ nàng dâu tương lai: Không được trả hàng đâu nha
Bố mẹ chồng tương lai còn thường xuyên dặn chị phải nghỉ ngơi, không được ôm hết việc nhà, mệt thì đừng nấu mà ra ngoài ăn cho khỏe. Đã vậy, bố mẹ còn hay về phe chị, bắt nạt anh chồng tương lai nữa.

Lấy chồng Tây

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lăng kính gia đình