Hậu ly hôn, Thái Thùy Linh cho phép bản thân quen một lúc nhiều người, cảm thấy rất thú vị

Nhật Linh - Ngày 30/04/2022 12:03 PM (GMT+7)

Ví con cái như “mỏ neo”, Thái Thùy Linh cảm ơn các con đã níu giữ mình lại mỗi khi cô bay quá xa.

Được biết đến sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004, Thái Thùy Linh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hình ảnh sôi nổi và cháy hết mình trên sân khấu. Lẽ thường, một ca sĩ trẻ như Thái Thùy Linh sẽ phát huy mọi nguồn lực để đưa tên tuổi của mình đến gần với khán giả hơn. Nhưng Linh hơi “ngược đời”. Cô lựa chọn làm thiện nguyện, trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 29, kết hôn rồi ly hôn và một mình chăm sóc hai con nhỏ.

Thái Thuỳ Linh thành mẹ đơn thân ở tuổi 29, kết hôn rồi ly hôn và một mình chăm sóc hai con nhỏ.

Thái Thuỳ Linh thành mẹ đơn thân ở tuổi 29, kết hôn rồi ly hôn và một mình chăm sóc hai con nhỏ.

Cuộc trò chuyện giữa Thái Thùy Linh và host Đinh Tiến Dũng là sự trải lòng của một “bà mẹ - chiến binh” đã đi qua những đứt gãy của con đường hôn nhân nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của một phụ nữ tự do đến mức cô sẵn sàng mở lòng, cho phép bản thân yêu một lúc nhiều người.

Nếu như trái tim của giọng ca Sao Mai Điểm Hẹn có nhiều ngăn nhỏ, thì mỗi ngăn, cô đều chất đầy những tình cảm đặc biệt, đôi khi chỉ mình cô biết.

Thật vậy, có những thứ tình cảm không thể đặt tên và với Thái Thùy Linh, cô cảm thấy thú vị khi quanh mình tồn tại những tình cảm như thế. Đến với talkshow Lối Ra - nơi những người bước ra khỏi hôn nhân không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống sau ly hôn - Thùy Linh thừa nhận một bí mật rằng đã có lúc, cô cho phép mình mở lòng với nhiều người khác giới. 

Thái Thùy Linh và host Đinh Tiến Dũng đã có buổi trò chuyện cởi mở.

Thái Thùy Linh và host Đinh Tiến Dũng đã có buổi trò chuyện cởi mở.

Đó có thể là người luôn chia sẻ với cô những câu chuyện trong thế giới nghệ thuật, luôn ở cạnh cô giữa trời khuya chỉ để cùng nhau uống cốc trà nóng bên chợ hoa đêm. Một người sẵn sàng lắng nghe khi cô bàn về âm nhạc hay người luôn mở lòng trò chuyện cùng cô về những điều thầm kín nhất trong cuộc sống. Với Thái Thùy Linh, đó là những mối quan hệ không có cam kết và ràng buộc. Đơn giản, họ là tri kỷ, mang đến cho người đối diện cảm giác bình yên.

"Hôm nay, tôi chia sẻ với Dũng một bí mật, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ chuyện này. Sau khi bước ra khỏi hôn nhân, có một thời gian mình cảm thấy khá thú vị, đó là mình cho phép bản thân cùng lúc quen nhiều người. Một anh khá nghệ sĩ, có thể nói chuyện với mình về nghệ thuật, thậm chí, 12 giờ đêm có thể chạy lên đón đi chợ hoa đêm. Đôi khi chỉ uống một cốc trà nóng và ngắm nhìn cuộc sống. Có một người tri kỷ trong âm nhạc thì mình sẽ chia sẻ những câu chuyện về âm nhạc.

Có một anh khác sẽ chia sẻ về những vấn đề trần trụi, thực tế của cuộc sống, anh ấy không biết gì về âm nhạc cả. Thế là có một người như bạn tình, bọn mình không hứa hẹn hay nói yêu nhau gì cả. Đó là một người có thể chia sẻ với mình những điều thầm kín, đấy là mối quan hệ giữa đàn bà và đàn ông...", cô nói.

Thái Thuỳ Linh cá tính nhưng cũng có những phút giây yếu lòng.

Thái Thuỳ Linh cá tính nhưng cũng có những phút giây yếu lòng.

Có thể ai đó sẽ phán xét việc mở lòng với nhiều người cùng một lúc là sống buông thả, là đánh mất bản thân nhưng đây chính là tự do theo định nghĩa của Thái Thùy Linh. Tự do là khi con tim được quyền lỗi nhịp trước những hành động, cử chỉ đủ sức lay động. Và bấy nhiêu thôi cũng đủ để nhận ra những điều thú vị của cuộc sống này, những điều mà bấy lâu nay, cô chưa hề nghĩ đến. 

Hơn cả âm nhạc, với Thái Thùy Linh, hai con nhỏ chính là “tài sản” đặc biệt quý giá. Bản năng của một người mẹ dành trọn tình yêu cho các con đã khiến cô mất một năm “hãm phanh” để suy nghĩ nghiêm túc trước khi đưa chuyến xe hôn nhân về điểm dừng. Và khi tìm được chìa khóa mở cánh cửa tự do, Linh mới nhận ra rằng “Nhìn vào những đứa trẻ, mình nhận thấy bản thân cần phải sống tốt, sống hạnh phúc. Một khi bản thân hạnh phúc thì mới mang lại hạnh phúc cho các con”. 

Với cô 2 con là mỏ neo trong cuộc sống.

Với cô 2 con là mỏ neo trong cuộc sống.

Từ việc thay đổi cách suy nghĩ, Thái Thùy Linh bắt tay vào hành trình cùng các con xây dựng cuộc sống mới. Cô chuyển nhà ra ngoại ô để các con được sống hòa mình với thiên nhiên, để chúng được nuôi những loại thú cưng yêu thích. Cô chấp nhận hãm tốc độ phát triển sự nghiệp bản thân để được lớn lên cùng các con. 

Những đứa trẻ sẽ không bao giờ cảm thấy thiệt thòi khi chúng nhận đủ sự quan tâm và tình yêu thương. Bằng cách thay đổi quan điểm sống, Thái Thùy Linh đã và đang từng ngày vun xới, nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, để các con của cô hiểu được “Bàn taу mẹ luôn vững chãi chở che gia đình - Bão tố mâу mù kia dừng hết phía sau cánh cửa”. Bên cạnh các con, có lẽ Thái Thùy Linh đã tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Và dù cho trái tim của giọng ca Sao Mai Điểm Hẹn có thêm bao nhiêu ngăn để chất chứa những tình yêu trong cuộc sống thì tựu trung lại, trái tim ấy luôn hướng về sự tự do. Cô khao khát được tự do giữa cuộc đời dù đầy giông bão hơn là bức bối trong “chiếc hộp nhung” mà cuộc sống hôn nhân tạo ra. Câu chuyện của Thái Thùy Linh như một gợi ý dành cho những khán giả vẫn chưa biết mình muốn gì và nên làm gì sau những thất bại trong hôn nhân. Để từ đó, sẽ có ít đi những người xem ly hôn là cơn ác mộng không thể thức tỉnh. 

Đang ngồi viết dở giấy ly hôn, bố chồng mở cửa xông vào nói 1 câu khiến tôi tím tái
Tôi tưởng có thể ung dung bước chân ra khỏi gia đình chồng nhưng câu nói của bố chống khiến tôi nhục nhã.

Tâm sự

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng