Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái

Hồng Nhung - Ngày 16/07/2020 06:18 AM (GMT+7)

Mặc dù lần đầu tiên gặp nhưng chị Nga cảm giác như thân thiết và quen từ rất lâu với anh Alex.

“Chúng ta đã đi qua tất cả những chặng đường khó khăn có hạnh phúc nước mắt pha lẫn nụ cười. Hãy luôn giữ tin yêu và niềm tin rằng chúng ta đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, nếu có thể hãy lâu nhất có thể để có thể có nhiều hơn nữa thời gian được cùng nhau”. Đó là những lời nhắn nhủ của chị Nga dành cho ông xã sau gần 2 năm chính thức trở thành vợ chồng của nhau.

2 năm dù gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu cuộc sống ở Mỹ theo chồng nhưng chị hạnh phúc khi ngày nào cũng cùng chồng quây quần bên bữa cơm đầm ấm, san sẻ muộn phiền hàng ngày, cùng nhau động viên sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 1

Chị Nga và anh Alex. 

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 2

Chị Nga (28 tuổi) sinh ra ở Quảng Ngãi – mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Hiện nay, chị đang làm nail ở Mỹ. Trước đây, chị chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ yêu và lấy một anh chồng Tây, vậy mà duyên định mệnh đưa đẩy để chị quen được Alex (36 tuổi, Mỹ) – một kỹ sư chuyên về thiết bị đo đạc dầu khí trong nhà máy lọc dầu tại tiểu bang Texas trong một lần cả 2 cùng nhau du lịch đến …

Chị Nga kể, chị và ông xã gặp nhau tại một quầy ăn sáng ở khu du lịch. Đó là thời gian chị đi du lịch cùng với công ty còn anh đi du lịch theo đoàn. Trong lúc chị loay hoay lấy đồ ăn, anh Alex đi từ đâu tới trong khi chị quay lưng lại. Vậy là đĩa đồ ăn của chị đã vô tình úp lên người anh.

“Mình cuống quýt xin lỗi mặc dù không phải do lỗi của mình đâu, sau này chồng mình hay nói đó là định mệnh. Anh ấy trở về phòng thay đồ và quay lại quầy ăn sáng, lấy một đĩa đồ ăn, đi thẳng đến bàn ăn nơi mình đang ngồi và xin phép được ngồi cùng mình. Mình thì cũng nói ok thôi và còn nói đùa ở đây đâu phải của mình,cứ ngồi tự nhiên như thanh niên”, chị Nga chia sẻ.

Mặc dù lần đầu tiên gặp nhưng chị Nga cảm giác như thân thiết và quen từ rất lâu với anh Alex. Sự tự nhiên, hài hước thông qua những câu chuyện của anh khiến chị cực kỳ yêu thích và đặc biệt cảm thấy thú vị trong buổi chạm mặt đầu tiên. Sau khi tạm chia tay nhau tại khu nghỉ dưỡng, anh đã ngỏ ý xin số liên lạc của chị bởi anh cảm thấy chuyến đi này thú vị ngoài sức tưởng tượng của mình.

Vậy là cả 2 giữ liên lạc từ đó. Cứ thế mỗi ngày mỗi ngày, cả 2 nhận ra sự thu hút, ân cần  của nhau. Chị cảm nhận được từ anh sự chia sẻ và quan tâm hết mực dù anh không ở bên cạnh trong suốt thời gian đó.

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 3

Quen nhau hơn 1 năm, anh Alex quyết định cầu hôn chị. 

Kể từ khi yêu chị Nga, mỗi năm anh Alex dùng hết kỳ nghỉ của mình để trở về Việt Nam với chị và một năm trung bình anh về Việt Nam 3-4 lần để thăm chị lẫn gia đình bố mẹ chị. Dẫu yêu xa cũng có nhiều khó khăn trắc trở nhưng chiếc điện thoại đã là cầu nối giúp cả 2 xích lại lần nhau hơn. Tuy ngược giờ nhưng cả 2 luôn sắp xếp thời gian để có thể nói chuyện với nhau và chúc nhau ngủ ngon hay hỏi han về một ngày đã qua. Để tạo sự tin tưởng cho nhau, anh chị luôn tự nói với chính bản thân mình rằng chân thành sẽ nhận được chân thành, muốn người đối diện tin tưởng và đặt niềm tin vào mình thì bản thân phải trung thực. Khi ấy niềm tin sẽ được đặt đúng nơi, đi đúng hướng.

“Khi yêu anh luôn tạo cho mình những điều bất ngờ, thú vị khi về không không báo trước cho mình biết. Mãi khi đến phi trường Việt Nam, anh mới gọi báo đến đón anh làm mình hết hồn luôn về món quà siêu bất ngờ này. Anh ấy luôn như vậy, nhiều lúc vui quá mà cả 2 rơi nước mắt. Anh nói rằng mình là một cái gì đó vô cùng hoàn hảo mà không thể diễn tả bằng lời để trọn vẹn hết nghĩa”, chị Nga chia sẻ.

Sau khoảng hơn 1 năm kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, anh Alex đã quyết định cầu hôn chị tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trước mắt biết bao người, anh Alex đã quỳ xuống cầu hôn chị khiến chị trân trọng điều ấy cho đến ngày hôm nay. Trong lúc cầu hôn, anh vứt bỏ sự ngại ngùng của mình mà run run hồi hộp chờ cái gật đầu của chị rồi vỡ òa khi nhận được sự đồng ý của chị. Sau một thời gian tìm hiểu anh chị quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 11/2018.

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 4

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 5

Anh Alex đã quỳ gối cầu hôn chị ở sân bay. 

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 6

Đám cưới chị Nga và anh Alex được tổ chức tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk – nơi bố mẹ chị sinh sống. Mặc dù là người ngoại quốc nhưng anh cũng tìm hiểu và tham gia tất cả các nghi lễ Việt Nam.

“Trước đó anh có lên mạng tìm hiểu để biết được các lễ nghi cho đỡ bỡ ngỡ, và anh còn bảo rất là thú vị với các lễ nghi truyền thống, việc dòng họ cho 2 vợ chồng vàng bạc như của hồi môn để bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp, còn bạn bè thì đi đám cưới bằng tiền mặt.....điều đó ở Mỹ ít khi xảy ra.

Trước đây, mình có nói với anh người lớn mời phải uống cho phải phép nên trong bữa tiệc, lần lượt hết người này đến người khác mời anh uống, khoảng mấy chục người anh chấp hết, thế là say bí tỉ. Vài tiếng sau bữa tiệc kết thúc anh chui vào phòng ngủ, trong lúc ngủ say mà cười như một người đang nghe câu chuyện cười. Mẹ mình và mình đứng nhòm mà không để nhịn được cười luôn”, chị Nga chia sẻ về đám cưới của mình.

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 7

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 8

Đám cưới ở Việt Nam, anh Alex bất ngờ khi mọi người thân cho cô dâu, chú rể vàng hồi môn.

Sau đó, anh chị cũng tổ chức hôn lễ ở Mỹ với sự tham gia của mọi người trong gia đình. Khác hoàn toàn phong tục cưới ở Việt Nam, mọi người ở Mỹ tham gia tiệc đều không mừng tiền. Họ hỏi ý kiến 2 vợ chồng cần gì trong nhà và thích thương hiệu gì để mua tặng vì họ muốn món quà sẽ là sự yêu thích của người nhận. Điều đó khiến chị vô cùng bất ngờ, đặc biệt là chú rể không được biết chiếc váy cưới của cô dâu mà mẹ chồng sẽ đi chọn cùng chị.

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 9

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 10

Đám cưới ở Mỹ của vợ chồng chị. 

Mặc dù cuộc sống sau hôn nhân có nhiều biến chuyển và thay đổi so với thời yêu xa nhưng anh chị luôn cố gắng để chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Chị Nga tâm sự, dẫu có xuề xòa, anh Alex cũng vẫn chăm chút cho vợ tươm tất và luôn gánh vác chuyện bé, chuyện lớn trong nhà. Đặc biệt, anh tự thay đổi vì chị, nấu món Việt Nam cho chị ăn để đỡ nhớ quê hương. Nhờ đó mà tình yêu mỗi ngày của anh chị lại một nhiều hơn, nồng ấm hơn. Mỗi sáng thức dậy anh chưa bao giờ quên hôn nhẹ lên trán chị rồi mới đi làm. Khi trở về nhà, anh luôn ghé qua chợ, không bao giờ quên các sở thích của chị. Anh cũng không bao giờ ngại việc nhà và luôn san sẻ công việc nhà với chị.

“Có một thời gian tinh thần mình không ổn định vì mình mất đứa con đầu tiên ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Một người mẹ mất con khi đã thấy được hình hài, mình cũng như bao bà mẹ khác đã ráng gượng để mong một phép màu nhưng cuối cùng em bé đã rời xa.

Cho đến bây giờ chúng mình vẫn chưa có con trở lại, anh luôn dành lời động viên và nói rằng dù thế nào đi nữa chúng ta là vợ chồng, cứ đồng hành đồng điệu rồi chúa thương trời phật thương một ngày nào đó chúa sẽ ban cho vợ chồng ta những đứa bé. Đó chính là người đàn ông mà mình muốn cả cuộc đời này. Mỗi năm đến ngày của mẹ, anh luôn nói rằng: "em sẽ là một bà mẹ nhất trần gian này,cho dù con đã đi xa nhưng anh và con sẽ luôn luôn cùng em mỗi ngày", chị Nga chia sẻ sự ân cần quan tâm của chồng.

Lần gặp đầu bị 9X Quảng Ngãi úp đĩa đồ ăn, ngày cưới rể Mỹ chấp hết họ nhà gái - 11

Đối với chị, hôn nhân là một hành trình dài, chỉ cần yêu những điều tưởng chừng như đơn giản nhất ở ngay quanh mình mà đừng tìm gì quá xa xôi và biết trân trọng những gì có ngày hôm nay thì cuộc sống sẽ mãi êm đềm, hạnh phúc, dẫu đó chỉ là bữa cơm đầm ấm bên nhau cùng san sẻ những muộn phiền, động viên nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cô gái xứ Thanh lấy chồng Ireland, yêu giấu thân phận, hẹn hò chồng chỉ mang đúng 30 nghìn
Vì tìm được người con gái đúng như mong ước nên anh James Seymour đã quyết định bỏ công việc thu nhập cao của mình ở Hàn Quốc để về Việt Nam.
Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây