Mẹ đơn thân cãi lời bố mẹ lấy chồng Hàn, cưới về thành bà chủ, chồng tặng 2 căn nhà

Hồng Nhung - Ngày 20/10/2020 06:35 AM (GMT+7)

Không chỉ cùng chị Thúy xây nhà khang trang cho bố mẹ vợ ở quê, khi mua hai căn hộ, anh Yu GYeongHyo đều làm văn bản từ chối tài sản. Đối với chị đó là món quà quá lớn anh dành tặng mình.

Nhìn tổ ấm nhỏ của chị Phạm Thúy (Kimyumy, 34 tuổi, Thái Bình) bên ông xã Hàn và 3 con nhỏ, chắc hẳn ai cũng ngưỡng mộ bà mẹ 8X này. Không chỉ thành đạt trong sự nghiệp khi làm chủ 2 cửa hàng thời trang được giới trẻ Hà Nội yêu chuộng, từng xuất hiện trên các tờ tạp chí thời trang Hàn Quốc mà chị còn có một mái ấm viên mãn, hạnh phúc.

Tuy nhiên ít ai biết, để có được trái ngọt ngày hôm nay, chị Phạm Thúy trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn, từng có cuộc sống hôn nhân đầu không hạnh phúc và chật vật một mình làm mẹ đơn thân nuôi 2 con.

Mẹ đơn thân cãi lời bố mẹ lấy chồng Hàn, cưới về thành bà chủ, chồng tặng 2 căn nhà - 1

Tổ ấm nhỏ của chị Thúy và ông xã Hàn Quốc hơn 15 tuổi. 

“Đang nuôi con nhỏ hãy yên phận nuôi con”

Chị Thúy sinh ra và lớn lên ở Thái Bình. 18 tuổi, mặc lời khuyên can của bố mẹ, mặc bạn bè bay nhảy ở bầu trời rộng lớn kia, chị quyết định kết hôn. Những tưởng cuộc hôn nhân sẽ tràn ngập màu hồng hạnh phúc thì chị bắt đầu rơi vào chuỗi ngày u tối khi lấy phải người chồng ham chơi, “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” khiến không ai nhận ra chị từng là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát ngày nào. Sau này không thể chịu nổi cuộc sống hôn nhân như tù đày ấy, chị Thúy đã quyết định bế con vào Sài Gòn lập nghiệp, đơn phương ly hôn làm mẹ đơn thân không một xu dính túi, phải rau cháo nuôi con qua ngày.

Một năm sau, khi cuộc sống ổn định hơn, chị Thúy mở lòng tìm kiếm hạnh phúc mới. Và tình cờ chị quen anh Yu GYeongHyo, hơn mình 15 tuổi, là kỹ sư đóng tàu ở Hàn Quốc qua mạng xã hội Facebook. Chị Thúy kể, chị tình cờ quen anh GYeongHyo qua Facebook vào năm 2015 nhưng cả 2 không hề trò chuyện. Mãi đến năm 2016, anh GYeongHyo mới chủ động nhắn tin làm quen chị. Khi ấy, chị là nhân viên của một công ty Hàn Quốc, biết chút tiếng Hàn nên trao đổi, trò chuyện qua lại được với anh.

Do khoảng cách địa lý xa cách nên chị và anh cứ nhắn tin, chat facetime với nhau. Mặc dù chưa gặp gỡ anh nhưng chị cảm thấy tin tưởng anh GYeongHyo bởi sự quan tâm, ân cần mà anh dành cho chị mỗi ngày, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

"Đi làm về anh ấy đều gọi video cho mình để hỏi han hôm nay đi làm gì, đi đâu, các con đi học ra sao. Rồi anh đi đâu, làm gì anh ấy đều báo lại với mình. Sự quan tâm giản dị, đáng yêu đó khiến mình xúc động, hạnh phúc”, chị Thúy chia sẻ.

Mẹ đơn thân cãi lời bố mẹ lấy chồng Hàn, cưới về thành bà chủ, chồng tặng 2 căn nhà - 2

Anh GYeongHyo càng thương và muốn che chở cho chị hơn khi nghe câu chuyện của chị.

Nói đến đây, chị Thúy cho biết, khi cả 2 xác định đến với nhau, chị đã thẳng thắn nói với anh về hoàn cảnh riêng của mình và cả cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, ly hôn từ năm 2012, phải làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ.

“Anh có chấp nhận khi em đã ly hôn và nuôi 2 con trai không?” – chị Thúy hỏi anh GYeongHyo.

Không chần chừ, anh GYeongHyo trả lời: “Tại sao không, tôi rất yêu em và muốn hướng đến chuyện kết hôn. Tôi sẽ nuôi con trai của em như con trai tôi vậy”.

Những câu nói ấy của anh GYeongHyo khiến chị Thúy cảm động bởi tình cảm của anh dành cho mẹ con mình. Đặc biệt, anh chưa từng lập gia đình nhưng vẫn không bận tâm khi lấy một bà mẹ đơn thân như chị mà càng càng thương, càng trân trọng chị hơn để che chở, bù đắp những tổn thương cho chị.

“Giữa năm 2016, anh sang Việt Nam để gặp mình và gia đình. Lần đầu gặp anh, mình thấy anh thật sự dễ mến, chân thật như những gì mình cảm nhận trước đó. Anh tôn trọng và quan tâm đến mọi người, đặc biệt anh là người rất ấm áp. Tụi mình nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn khi thấy tình cảm sâu đậm”, chị Thúy cho hay.

Mẹ đơn thân cãi lời bố mẹ lấy chồng Hàn, cưới về thành bà chủ, chồng tặng 2 căn nhà - 3

Anh quyết định từ về hưu sớm, sang Việt Nam định cư. 

Hạnh phúc khi tìm được người đàn ông không chỉ yêu thương mình mà còn yêu thương cả các con mình, vì mình từ bỏ tất cả sang Việt Nam nhưng chị Thúy vấp phải sự phản đối của gia đình rất nhiều. Khi đến với anh GYeongHyo, bố mẹ chị kịch liệt phản đối và khuyên chị nên ở vậy chăm con. Họ sợ chị bị hàng xóm dèm pha, điều tiếng rồi cả những bất đồng ngôn ngữ, văn hóa sẽ khiến cuộc hôn nhân này của chị một lần nữa rơi vào bế tắc. Họ sợ quyết định lần này của chị cũng giống như tuổi 18 của mình.

Chị Thúy thổ lộ, có một câu nói của mẹ mà chị nhớ mãi. Mẹ đã nói với chị rằng “đang nuôi con nhỏ, hãy yên phận nuôi con” bởi bà sợ chị lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc như trước, chị sẽ phải khổ thêm một lần nữa. Tuy nhiên, chị đã kiên quyết để kết hôn với anh GYeongHyo mặc lời phản đối của mọi người bởi chị không còn bồng bột như tuổi 18 nữa, và chị cũng không hề tự ti về chuyện đã ly hôn.

“Hồi mình dẫn anh về, bố mẹ chỉ cho anh vào thăm nhà buổi đêm khi hàng xóm xung quanh đã đi ngủ. Mình đã rất tủi thân khóc nức nở và nói với bố mẹ rằng “Chẳng lẽ từng ly hôn thì con không xứng đáng được đón nhận hạnh phúc nữa. Anh ấy là người tốt nên con sẽ không bỏ lỡ”, chị nhớ lại.

Đám cưới không người thân, chồng Hàn từ chối mọi tài sản

Vì giận con gái không nghe lời nên đám cưới của chị Thúy diễn ra không có sự tham gia của bố mẹ mà chỉ có đồng nghiệp, anh em, bạn bè 2 bên tham dự. Còn bố mẹ anh GYeongHyo đều đã qua đời nên chỉ có anh trai và em chồng sang tham dự.

Đám cưới không có sự tham dự của những người quan trọng nhất nên sau kết hôn chị Thúy luôn cố gắng sống thật hạnh phúc, vui vẻ nhất để bố mẹ nghĩ lại và yên tâm hơn với sự lựa chọn thứ 2 của mình. Được biết, sau kết hôn, chị Thúy quyết định kinh doanh thời trang, anh GYeongHyo cũng quyết định nghỉ hưu để sang Việt Nam định cư và phụ giúp vợ công việc kinh doanh.

Mẹ đơn thân cãi lời bố mẹ lấy chồng Hàn, cưới về thành bà chủ, chồng tặng 2 căn nhà - 4

Mẹ đơn thân cãi lời bố mẹ lấy chồng Hàn, cưới về thành bà chủ, chồng tặng 2 căn nhà - 5

Sự xinh đẹp, thành công và hạnh phúc của chị đã cho thấy chị chọn đúng người.

Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân của mình, chị Thúy thổ lộ, ông xã rất thương và cố gắng giúp đỡ chị rất nhiều việc nhà. Anh thương yêu 2 con của chị như con mình, thậm chí thuê giáo viên dạy tiếng Hàn đến tận nhà dạy tiếng để 2 bé có thể giao tiếp tốt với anh. Không chỉ vậy, khi chị mang bầu, sinh bé thứ 3 – trái ngọt hạnh phúc của cả 2, anh chăm sóc chị  ân cần, từng ly từng tí. Anh thường xuyên mua những thực phẩm tốt cho bà bầu tại Hàn rồi buổi tối mát xa chân và bụng cho chị bớt tê mỏi khiến chị vô cùng mãn nguyện với cuộc sống mình đang có.

“Anh xuề xòa, tiết kiệm cho bản thân. Một tháng anh tiêu 2 triệu đồng cho tiền café, thuốc lá nhưng lại rất thoáng với vợ con. Anh đưa tiền cho mình quản lý, bảo rằng cứ mua sắm và làm những điều vợ thích. Thậm chí, khi mua 2 căn nhà, anh cũng làm văn bản từ chối nhận tài sản. Đó là món quà lớn nhất anh dành tặng cho mình.

Không chỉ vậy, ngày cưới anh cũng tặng mình chiếc đồng hồ trị giá 650 triệu. Ngày 20/10/2018, anh tặng mình sợi dây chuyện vàng hồng và đôi bông tai Dior vàng hồng. 20/10 năm ngoái quà anh tặng là đồng hồ Gucci, nhẫn vàng trắng và dây cổ mặt đá Chanel. Năm nay mình chưa biết anh sẽ tặng gì.

Phải nói anh hy sinh rất nhiều vì mình và gia đình mình. Anh rời rời bỏ quê hương, anh em, bạn bè để sang Việt Nam, nhiều lúc bận việc không về được mà bật khóc, mình cũng chỉ biết ôm anh rồi động viên thôi”, chị Thúy tâm sự về cuộc sống hôn nhân với ông xã hơn 15 tuổi.

Mẹ đơn thân cãi lời bố mẹ lấy chồng Hàn, cưới về thành bà chủ, chồng tặng 2 căn nhà - 6

Những món quà ông xã tặng chị. 

Mẹ đơn thân cãi lời bố mẹ lấy chồng Hàn, cưới về thành bà chủ, chồng tặng 2 căn nhà - 7

Anh GYeongHyo yêu thương con riêng của chị như con đẻ. 

Mẹ đơn thân cãi lời bố mẹ lấy chồng Hàn, cưới về thành bà chủ, chồng tặng 2 căn nhà - 8

Con gái thứ 3 trái ngọt hạnh phúc của anh chị. 

Nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của chị Thúy, thấy sự quan tâm, kính trọng và hiếu thảo của chàng rể ngoại quốc, bố mẹ chị xúc động và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trước đó. Thậm chí, khi anh GYeongHyo cùng chị Thúy xây ngôi nhà khang trang cho bố mẹ ở quê khiến họ hoàn toàn yên tâm mới sự lựa chọn của chị.

Đến nay, sau 4 năm hôn nhân, chị Thúy cảm thấy mình may mắn vì lấy được đúng người và cảm thấy viên mãn với cuộc sống mình đang có, là bà chủ của chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng, có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và 3 con.

Trai Tây mất tích khi biết có bầu, cô gái Việt đẻ xong được cả nhà sang xin dâu
Trước khi có tổ ấm nhỏ hạnh phúc như hiện nay, chị Huyền Trân đã từng xác định làm mẹ đơn thân vì chồng Tây mất tích, cắt đứt mọi liên lạc sau khi chị...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây