Nghi ngờ bạn gái, anh chàng quản lý đi theo "bắt gian" ai ngờ được phen tá hỏa

Thùy Dương. - Ngày 10/11/2021 06:14 AM (GMT+7)

Thấy bạn gái đang đứng nói chuyện với bồ cũ, anh chàng liền nẹt ga nẹt pô khiến bạn gái sợ hãi bỏ chạy và cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son vừa phát sóng, anh Đặng Hoàng Anh (45 tuổi) và chị Tôn Nữ Hương Xuân (39 tuổi) đã mang đến cho mọi người một câu chuyện tình nhiều gay cấn cách đây 21 năm – một cuộc tình tay ba và một cuộc rượt đuổi làm người nghe phải thót tim.

Nghi ngờ bạn gái, anh chàng quản lý đi theo amp;#34;bắt gianamp;#34; ai ngờ được phen tá hỏa - 1

Anh Hoàng Anh và chị Hương Xuân tham gia chương trình Vợ Chồng Son.

Anh Hoàng Anh và chị Hương Xuân tham gia chương trình Vợ Chồng Son.

Khi đó, anh Hoàng Anh đang làm quản lý cho một tiệm bida máy lạnh của một người em bà con. Nhiệm vụ của anh là tính tiền, coi xe, coi nhân viên. Một hôm, chị Hương Xuân tới xin việc nhưng mà anh Hoàng Anh không nhận, lý do là vì “trông nhỏ con quá”.

Chị Hương Xuân kể: “Năm đó tôi mới có mười mấy tuổi à, nhưng mà tại vì có chút hiếu thắng. Tại có nhỏ bạn làm ở đó rủ qua làm chung, nó kêu là “có thằng quản lý này thấy ghét lắm. Tôi nhìn qua thì tôi cũng thấy ghét thiệt, mặt nhìn láu cá, loi choi lóc chóc, ra vẻ phân biệt chủ cả này kia, không có hòa đồng với nhân viên. Bạn tôi nói: “Tao cua thằng này không được, mày vô cua được thì tao thua mày chầu ăn”.

Nghi ngờ bạn gái, anh chàng quản lý đi theo amp;#34;bắt gianamp;#34; ai ngờ được phen tá hỏa - 3

Chị Hương Xuân qua quán bida làm vì lời thách đố cua đổ anh quản lý của một người bạn.

Chị Hương Xuân qua quán bida làm vì lời thách đố cua đổ anh quản lý của một người bạn.

Nghi ngờ bạn gái, anh chàng quản lý đi theo amp;#34;bắt gianamp;#34; ai ngờ được phen tá hỏa - 5

Tưởng bạn nói vậy thôi, ai ngờ qua gặp thấy anh Hoàng Anh thấy ghét thiệt. c

Tưởng bạn nói vậy thôi, ai ngờ qua gặp thấy anh Hoàng Anh thấy ghét thiệt.

Thế là theo lời thách đố của bạn, cộng thêm tự tin vào bản lĩnh của mình chưa bao giờ đi xin việc ở đâu mà bị từ chối, chưa bao giờ bị bạn trai chê này kia nọ, chị Hương Xuân tin chắc rằng mình sẽ “đánh bại” được “ông quản lý đáng ghét”. Ai ngờ, anh Hoàng Anh không thèm nhận vào làm. Mãi cho đến lần thứ 3 gặp được chủ, chị mới được vào làm.

Làm được vài tháng thì tiệm bida đổi qua làm quán nhậu nên cả anh Hoàng Anh và chị Hương Xuân đều nghỉ việc. Ở nhà buồn, anh ngồi lướt điện thoại rồi gọi điện thoại cho cô nhân viên cũ rồi đến nhà chơi xem sao. Thời điểm đó, chị Hương Xuân đang giận dỗi với bạn trai vì ghen khi thấy bạn trai mình có mối quan hệ quá thân thiết với một cô em gái họ.

Mặc dù anh này đã giải thích đó là mối quan hệ trong sáng, chỉ là anh em trong nhà, nhưng chị vẫn không chấp nhận được chuyện hai anh em ở chung một phòng, có quá nhiều cử chỉ thân mật. Anh này liền bảo cho chị Hương Xuân thời gian để trưởng thành, hứa đến năm 22 tuổi sẽ cưới. Vậy nên, khi anh Hoàng Anh đến, chị đã đón nhận với kiểu chọc tức bạn trai.

Lúc đó, anh Hoàng Anh chỉ định quen chơi chơi thôi vì anh cũng đang có bồ.

Lúc đó, anh Hoàng Anh chỉ định quen chơi chơi thôi vì anh cũng đang có bồ.

Nghi ngờ bạn gái, anh chàng quản lý đi theo amp;#34;bắt gianamp;#34; ai ngờ được phen tá hỏa - 8

Nhưng chị Hương Xuân thì ngoài mặt nói không thương mà cứ theo dõi rồi tra hỏi bạn trai hờ suốt.

Nhưng chị Hương Xuân thì ngoài mặt nói không thương mà cứ theo dõi rồi tra hỏi bạn trai "hờ" suốt.

Mặc dù nói là không thương anh Hoàng Anh, nhưng chị Hướng Xuân lại thường “ghen ngược” anh với người bạn gái mà anh đang quen. Không chỉ theo dõi, chị còn hoạch họe hỏi anh đi đâu, làm gì khi không có chị ở bên cạnh. “Mà trong khi đó bồ tới nhà hoài à. Lúc tôi tới chơi, bồ cũ cũng tới. Hai thằng đụng mặt luôn cũng nói chuyện bình thường. Vậy mà tôi không ghen vì mình là người đến sau mà”, anh Hoàng Anh bộc bạch.

Nghe vậy, chị Hương Xuân liền đính chính: “Không có ghen nhưng mà đi bắt ghen”. Theo đó, bình thường thì chị Hương Xuân sẽ lên nhà anh Hoàng Anh chơi từ sáng đến chiều, mà tự nhiên hôm đó trưa chị đã về. Thấy nghi nên anh Hoàng Anh mới xách xe đi theo dõi, thấy bạn gái đạp xe đạp chạy lên Phú Nhuận nói chuyện với bồ cũ. “Vừa thấy bồ cũ đứng nói chuyện, tôi nẹt ga nẹt pô, quay lại thấy tôi hết hồn đạp xe bỏ chạy”, anh Hoàng Anh kể. Chị Hương Xuân bổ sung thêm: “Theo phản xạ, tôi bỏ tôi chạy, anh này dí theo tôi, bồ cũ dí theo anh này. Ba người dí nhau, tôi chạy loạn xạ, không biết chạy đi đâu luôn”.

Nghi ngờ bạn gái, anh chàng quản lý đi theo amp;#34;bắt gianamp;#34; ai ngờ được phen tá hỏa - 10

Nghi ngờ bạn gái, anh chàng quản lý đi theo amp;#34;bắt gianamp;#34; ai ngờ được phen tá hỏa - 11

Anh Hoàng Anh và chị Hương Xuân cùng kể lại câu chuyện rượt đuổi nhớ đời của mình.

Anh Hoàng Anh và chị Hương Xuân cùng kể lại câu chuyện rượt đuổi nhớ đời của mình.

Quen nhau 6 tháng, chị Hương Xuân thích mặc áo cô dâu, thích đeo vàng nên đồng ý lên xe hoa cùng anh Hoàng Anh. Và mãi cho đến khi có con, chị mới thương anh thật sự. 21 năm sống chung, chị Hương Xuân đã chứng minh được mình đã tìm được đúng người khi anh Hoàng Anh rất yêu thương và chiều chuộng vợ con, “Ở bao nhiêu năm nay mà chúng tôi như vợ chồng son vậy đó. Đi đâu cũng đưa vợ đi theo”. Duy chỉ là anh có hai tật xấu là đói là quạu và nóng tính. Còn anh Hoàng Anh chỉ bảo vợ hay càm ràm và hay quên, nên anh chỉ mong vợ bớt “nhai” chuyện cũ lại.

Hiện tại, anh Hoàng Anh và chị Hương Xuân đang hạnh phúc với hai người con 20 tuổi và 8 tuổi.

Nghi ngờ bạn gái, anh chàng quản lý đi theo amp;#34;bắt gianamp;#34; ai ngờ được phen tá hỏa - 13

Chị Hương Xuân nhận xét về chồng mình.

Chị Hương Xuân nhận xét về chồng mình.

Sau 21 năm chung sống, anh chị đã có với nhau 2 đứa con, 20 tuổi và 8 tuổi.

Sau 21 năm chung sống, anh chị đã có với nhau 2 đứa con, 20 tuổi và 8 tuổi.

Cãi lời bố mẹ yêu anh cao 2m3, cô gái bật khóc khi nhìn thấy đứa con đầu lòng
Chuyện tình đũa lệch của cô gái trẻ đã từng khiến rất nhiều người lo lắng.

Đám cưới

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng