Bán nhà cho con dâu chữa vô sinh, vô tình nghe các con cãi nhau tôi gạt nước mắt quay về

Nắng - Ngày 25/02/2025 00:00 AM (GMT+7)

Tay tôi siết chặt túi tiền, tim như bị bóp nghẹt. Tôi đã nghĩ rằng số tiền này sẽ giúp gia đình con trai tôi được trọn vẹn, nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn.

Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất nên yêu thương nó hết lòng. Cả cuộc đời tôi chắt chiu, dành dụm chỉ mong con mình có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Đến năm 30 tuổi, con trai tôi kết hôn, tôi mừng rơi nước mắt vì cuối cùng cũng có con dâu, mong sớm có cháu nội để bế bồng.

Vậy nhưng ba năm trôi qua, gia đình nhỏ của con tôi vẫn chưa có tin vui. Là một người mẹ, tôi sốt ruột vô cùng, thi thoảng lại hỏi khéo để biết lý do. Ban đầu, hai đứa chúng nó giấu nhưng sau nhiều lần gặng hỏi, con trai tôi mới thú nhận rằng vấn đề nằm ở nó. Bác sĩ nói rằng tinh trùng của nó bị dị dạng, khó có con. Hai vợ chồng đã đi khám, chữa trị nhiều nơi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Biết con trai bị vô sinh, tôi đau lòng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Biết con trai bị vô sinh, tôi đau lòng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe xong mà lòng đau như cắt. Con tôi hiền lành, chịu khó, vợ chồng nó đều là viên chức nhà nước, thu nhập chỉ đủ chi tiêu. Vì lo chạy chữa, hai đứa đã vay mượn khắp nơi, cuộc sống vốn đã vất vả nay lại càng thêm khó khăn. Tôi không thể nhìn con mình chật vật như vậy nên quyết định bán căn nhà đang ở với giá 3 tỷ. Dự tính của tôi là giữ lại 1 tỷ mua một căn hộ nhỏ để ở, còn lại 2 tỷ sẽ đưa cho vợ chồng nó chữa bệnh. Với tôi, chẳng có gì quan trọng bằng hạnh phúc và tương lai của con cái.

Vậy nhưng hôm ấy, tôi bắt xe lên thành phố, mang tiền đến cho con. Không ngờ khi vừa bước tới cửa nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Con trai tôi tức tối đập phá đồ đạc, còn con dâu thì gằn giọng:

“Cũng vì anh nên tôi mới đi vào bước đường này. Nếu anh có thể khiến tôi mang thai làm mẹ được như bao nhiêu người phụ nữ khác thì tôi không bao giờ nghĩ tới người đàn ông khác. Tôi yêu anh nhưng tôi cũng muốn được làm mẹ”.

Tôi chết lặng khi nghe những lời đó. Hóa ra con dâu tôi đã ngoại tình, thậm chí còn đòi ly hôn. Con trai tôi yêu vợ nên cố gắng níu kéo, nhưng con bé đã quyết ra đi.

Vì lo chạy chữa vô sinh, hai đứa đã vay mượn khắp nơi, cuộc sống vốn đã vất vả nay lại càng thêm khó khăn. (Ảnh minh họa)

Vì lo chạy chữa vô sinh, hai đứa đã vay mượn khắp nơi, cuộc sống vốn đã vất vả nay lại càng thêm khó khăn. (Ảnh minh họa)

Tay tôi siết chặt túi tiền, tim như bị bóp nghẹt. Tôi đã nghĩ rằng số tiền này sẽ giúp gia đình con trai tôi được trọn vẹn, nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn. Tôi không đủ can đảm bước vào nhà nữa, chỉ biết lặng lẽ quay về, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc suy nghĩ. Tôi có nên đưa số tiền này cho con trai không? Nếu có tiền chữa trị, biết đâu con dâu tôi sẽ sinh được con, vợ chồng nó sẽ quay về bên nhau. Nhưng liệu con bé có thực sự chấm dứt mối quan hệ bên ngoài kia không? Liệu rằng có con rồi, hạnh phúc của chúng có thực sự bền vững? Hay đến một ngày nào đó, nó vẫn sẽ bỏ con trai tôi để đi theo người khác?

Tôi băn khoăn, lo lắng, không biết nên làm gì với hoàn cảnh của mình. Nếu tôi giữ lại số tiền này, con trai tôi có lẽ sẽ trách tôi không giúp nó lúc khó khăn. Nhưng nếu đưa tiền cho nó, tôi lại sợ rằng chỉ đang níu kéo một cuộc hôn nhân đã không còn cứu vãn được nữa. Tôi yêu con trai mình vô cùng, nhưng tôi cũng không thể ép con dâu ở lại bên nó khi lòng nó đã không còn hướng về gia đình này.

Giờ đây, tôi chỉ mong có ai đó cho tôi một lời khuyên. Liệu tôi có nên tiếp tục giúp vợ chồng con trai mình không? Hay tôi nên để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên? Hạnh phúc có thể mua được bằng tiền không, hay điều quan trọng hơn chính là sự lựa chọn của những người trong cuộc? Tôi thật sự không biết đâu mới là quyết định đúng đắn nhất cho gia đình mình.

Khi biết con dâu ngoại tình vì con trai vô sinh và không đủ tài chính chữa trị, bản thân có khả năng giúp đỡ, nếu là mẹ chồng bạn sẽ làm gì?

Khi biết con dâu ngoại tình vì con trai vô sinh và không đủ tài chính chữa trị, bản thân có khả năng giúp đỡ, nếu là mẹ chồng bạn sẽ làm gì?





* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Bán nhà cho con dâu chữa vô sinh, vô tình nghe các con cãi nhau tôi gạt nước mắt quay về - 3

BV Phụ sản TƯ khẳng định không tắc trách, rà soát tìm người có thái độ chưa đúng
Liên quan vụ việc sản phụ bị mất con tố bác sĩ tắc trách, Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định quy trình làm đúng nhưng vẫn tiếp tục xem xét, bất...

Tin tức mẹ bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]24/02/2025 22:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu