13 năm vợ khóc ướt gối nhìn chồng ngoại tình, nhưng tờ xét nghiệm ADN khiến anh vội quỳ gối xin quay về

Thảo Nguyên - Ngày 15/05/2023 18:45 PM (GMT+7)

Biết chồng ngoại tình, chị Hoài hụt hẫng. Tuy nhiên chị không làm ầm lên mà giả bộ không biết điều này vì thương 2 con.

Nhắc tới những trường hợp nhìn rõ trắng đen, thay đổi cục diện gia đình hay tình cảm vợ chồng vì tờ xét nghiệm ADN, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội vẫn nhớ về trường hợp một người vợ tên Đặng Thị Hoài, 47 tuổi ở Hà Nội.

Theo bà Nga kể, 15 năm lấy chồng thì 13 năm chị Hoài phải sống trong nước mắt. Bao năm nay, nhìn bề ngoài ai cũng ngưỡng mộ với hạnh phúc của gia đình nhỏ nhà chị Hoài khi có 2 con yêu, chồng đang làm giám đốc công ty, kinh tế gia đình ổn định. Nhưng họ đâu biết mỗi đêm về, chị sống như 1 cái bóng cùng người chồng ngoại tình.

13 năm trơ mắt âm thầm nhìn chồng ngoại tình. (Ảnh minh họa)

13 năm trơ mắt âm thầm nhìn chồng ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Trước khi làm đám cưới, vợ chồng chị Hoài có quãng thời gian yêu nhau gần 4 năm. Khi ấy, chị trẻ đẹp còn anh thì xuất thân gia đình giàu có. Tuy vậy, anh không bao giờ ỷ lại vào gia đình, tự mình tự lập và gây dựng sự nghiệp. Anh đi lên từ vị trí kỹ sư xây dựng như nhiều sinh viên mới ra trường khác. Nhưng sau đó, vì có năng lực, khả năng giao tiếp tốt nên anh sớm được đề bạt lên trưởng phòng. Và những năm sau đó, anh dần dần được đề cử lên làm giám đốc công ty xây dựng.

Còn chị Hoài từ sau cưới chỉ làm nhân viên văn phòng và dành hết thời gian chăm sóc 2 con nhỏ, nhà cửa cho chồng có nhiều thời gian tập trung cho sự nghiệp. Lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với con cái, lo đối nội đối ngoại nên chị không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Bởi thế người vợ này dần dần trở nên nhàm chán, không còn sức lôi cuốn với chồng.

Trong khi đó, anh xã chị ngày càng phơi phới, sự nghiệp lên như diều gặp gió càng khiến anh có nhiều mối quan hệ và đi công tác nhiều nơi. Và rồi ngày chị sợ nhất đã đến: chồng chị có người đàn bà khác bên ngoài. Cay đắng hơn người tình của chồng hơn chị 4 tuổi và già hơn chị. Tuy nhiên, do cô ta biết cách quyến rũ đàn ông nên vẫn khiến anh say như điếu đổ.

Biết chồng ngoại tình, chị Hoài hụt hẫng, điên loạn. Tuy nhiên chị không làm ầm lên mà giả bộ không biết điều này vì thương 2 con. Suốt 13 năm qua, bao lần chị khóc nấc lên khi nhìn những tin nhắn 2 người nhắn cho nhau, khi biết người tình của chồng còn sinh con cho anh, khi biết chồng còn mua nhà mua xe cho 2 mẹ con người tình.

13 năm trơ mắt âm thầm nhìn chồng ngoại tình, nước mắt chị từng khóc bao đêm ướt đẫm gối, một ngày không thể chịu đựng được thêm nữa chị đã hỏi thẳng chồng:

“Anh không cần phải giấu vụng ngoại tình nữa, em đã biết tất cả. Giờ anh còn có con với cô ta. Vậy em muốn hỏi anh, anh định ở lại bên 3 mẹ con em hay chạy về sống với cô ta và đứa trẻ kia thì cứ nói. Cần thiết thì chúng ta ly hôn”.

Nghe tới đây, chồng chị Hoài tái mặt. Anh xin lỗi vợ vì “vui chơi ra sản phẩm”. Nhưng anh bảo:

“Thằng bé là con anh, anh không thể bỏ nó cũng như không thể bỏ 3 mẹ con em. Anh vẫn phải có trách nhiệm và phải nhận chăm lo cho đứa trẻ ấy”.

Từ khi vụ việc được phanh phui, chồng chị vẫn đối tốt với 3 mẹ con và nhà ngoại. Thậm chí anh không tiếc tiền sửa nhà cho ông bà ngoại, xây lăng mộ ở quê cho dòng họ vợ…. Anh cũng ở bên vợ con nhiều thời gian hơn. Tất cả những báo đáp này của chồng để chuộc lỗi khiến chị Hoài không dễ quyết định rời xa dù biết anh vẫn đi lại với người phụ nữ kia.

“Sau cùng, chị vợ kể rằng không thể chịu đựng thêm nữa nên mới quyết định tới căn hộ nhân tình để nói chuyện rõ ràng. Nhưng đến đây chị vợ nghe được bí mật tày trời của cô nhân tình với người đàn ông lạ mặt. Chị ấy kể khi định gõ cửa thì nghe tiếng cô nhân tình của chồng nói chuyện với một người đàn ông khác. Cuộc nói chuyện xoay quanh đứa bé và đứa bé kia có lẽ không phải là con đẻ của chồng chị”, bà Nga kể lại.

Anh hứa toàn tâm toàn ý quay về bên 3 mẹ con chị. (Ảnh minh họa)

Anh hứa toàn tâm toàn ý quay về bên 3 mẹ con chị. (Ảnh minh họa)

Tất nhiên, ngay sau đó chị Hoài đã kể cho chồng biết bí mật này. Sau đó chồng chị đã âm thầm đưa con của nhân tình đi xét nghiệm ADN: “Ngày vợ chồng chị Hoài đến lấy kết quả cả 2 mở ra mà bao hồi hộp. Kết quả cho thấy chồng chị và đứa con riêng kia không có quan hệ huyết thống. Chị thì mừng đến phát khóc còn anh run bắn người. Anh đã quỳ sụp ngay dưới chân vợ tại trung tâm xét nghiệm ADN mà xin tha thứ. Anh hứa toàn tâm toàn ý quay về bên 3 mẹ con chị”.

Chia sẻ về câu chuyện xét nghiệm ADN này, bà Nga cũng khẳng định: “Có những kết quả xét nghiệm ADN khiến cả gia đình đang hạnh phúc bỗng tan nát. Nhưng có những kết quả xét nghiệm ADN lại có thể cứu 1 gia đình đang bên bờ vực ly hôn như chị Hoài kể trên. Dù sao, đây cũng là một hình phạt xứng đáng cho những người chồng ngoại tình. Song tôi mừng vì người chồng ấy cuối cùng đã quay lại bên vợ con”.

Mẹ chồng bĩu môi chê nhà tôi nghèo, tôi nói luôn nhà bác chỉ bằng 1 góc phòng ăn nhà cháu!
Nghe tôi nói thế xong, mẹ chồng cứ ngơ ngác, cho xem ảnh thì bà ngẩn người ra.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự