Cùng bạn thân đi đánh ghen, nhìn thấy mặt tình địch cô ấy còn choáng hơn tôi

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 20/08/2022 06:30 AM (GMT+7)

Những tưởng cuộc hôn nhân của mình sẽ mãi bền vững nhưng cuối cùng chính tôi lại là người rơi vào bi kịch.

Tôi còn nhớ như in ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Gia đình anh vừa nhìn thấy tôi thì hớn hở vui mừng đón tiếp. Nhưng sau khi biết gia cảnh và tuổi tác của tôi, mẹ anh bỗng thay đổi thái độ.

Trước giờ anh nói mẹ là người rất kĩ tính và mê tín, tôi tin, nhưng tôi không ngờ bác lại mê tín thái quá như vậy. Sau ngày hôm đó, mẹ anh có gọi điện nói chuyện với tôi. Bác thổ lộ rằng rất quý mến tôi, khen tôi có ngoại hình ưa nhìn. Nhưng chốt lại, bác không muốn tôi làm con dâu của bác. Lý do là vì tôi và anh không hợp tuổi, có lấy nhau cũng không được hạnh phúc và tôi sẽ cưỡi lên đầu con trai bác.

Nghe những lời bác nói tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Sau nhiều lần giải thích, bác vẫn không đón nhận tôi. Tôi nói với anh mọi việc và đòi chia tay, anh rất sốc. Anh cho rằng việc mình làm, người mình yêu, bố mẹ sẽ tôn trọng nhưng anh không hiểu mẹ anh đã làm căng tới mức dọa dẫm từ mặt anh.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2022/images/2022-08-18/cung-ban-than-di-danh-ghen-dung-hinh-thay-tinh-dich-ngoaitinh1-1660806758-777-width650height400.jpg /br /
5 năm qua chồng đã quên sạch những lời hẹn ước. (Ảnh minh họa)

Anh từng sống chết để bạo vệ tình yêu với tôi nhưng rồi lại ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Dù vậy, anh khiến tôi xúc động vì kiên quyết lấy tôi làm vợ. Anh cũng làm căng lại với bố mẹ, nếu không cưới được tôi, anh sẽ bỏ nhà ra đi. Mọi chuyện tưởng sẽ còn căng thẳng hơn nữa và tôi cũng sẽ dứt áo ra đi dù còn yêu anh nhưng tôi lại hay tin mình mang bầu.

Lúc thông báo mẹ anh rất bực tức. Bác nói tôi đê tiện, vì muốn cưới được con trai mình mà dùng chuyện bầu bí để níu kéo. Anh van xin mẹ đồng ý vì đó là cháu của mẹ, là con của anh. Sau đó, mẹ anh bắt tôi đi xét nghiệm ADN và khi có kết quả chính xác, bác miễn cưỡng gật đật.

Đám cưới chẳng mấy vui vẻ vì tất cả mọi chuyện xảy ra. Bố mẹ tôi vô cùng buồn, thương con gái. Tôi động viên bố mẹ cố gắng, không phải lo cho tôi vì tôi đã trưởng thành, biết lo cho mình. Cuộc hôn nhân sóng gió đó của tôi tưởng sẽ vẹn toàn nhưng chỉ được 5 năm, tình yêu rạn nứt.

Chồng tôi ngoại tình, điều mà tôi không dám tin. Sau bao sóng gió được ở bên nhau, cuối cùng anh vẫn chọn cách phản bội. Điều đó càng chứng minh lo lắng của mẹ anh là đúng. Chúng tôi cuối cùng cũng không giữ được hạnh phúc. Tôi năm lần bảy lượt tha thứ cho anh vì nghĩ cho con rồi lại sợ mang tiếng xấu với gia đình chồng, làm bố mẹ đẻ lo lắng. Nhưng anh vẫn “ngựa quan đường cũ”, hứa hẹn được vài ngày rồi lại đâu vào đấy.

Lần đó, nghe lời động viên của người bạn, tôi quyết định làm ra ngô ra khoai, cho anh bẽ mặt với thiên hạ. Cô bạn thân nói tôi phải theo dõi chồng, đến tận nơi, chụp ảnh làm bằng chứng cho anh ta hết đường chối cãi.

Tôi nghe lời bạn “nằm vùng” suốt gần 1 tuần ở công ty chồng và cũng bắt được quả tang anh ta đi ăn với người tình. Tôi vội gọi điện cho bạn thân đến bắt gian.

Cùng bạn thân đi đánh ghen, nhìn thấy mặt tình địch cô ấy còn choáng hơn tôi - 2
5 năm qua chồng đã quên sạch những lời hẹn ước. (Ảnh minh họa)

Khi vừa thấy họ ôm ấp nhau trong quán cà phê, hai người chúng tôi xông vào chụp ảnh. Ai ngờ, người trước mặt khiến tôi choáng váng. Không ai khác, tình địch lại chính là em gái ruột của cô bạn thân tôi. Cô ấy cũng ngớ người sợ hãi vì không biết chuyện lại như vậy.

Nhớ lại cách đó hơn 1 năm, chính cô bạn thân đưa em gái đến nhà tôi chơi. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào họ bắt mối với nhau rồi ngoại tình. Cô em gái đó rất xinh đẹp, nuột nà, dáng người như siêu mẫu. Bạn thân nhìn tôi ái ngại, lao vào tát em gái hai cái rồi lôi ra về. Cô ấy rối rít xin lỗi tôi vì sai lầm của em mình. Chồng tôi thì không còn lời nào để chối cãi.

Sau vụ đánh ghen đó, tôi quyết định làm lại cuộc đời, viết đơn ly hôn. Tôi không muốn sống vì người khác nữa, không muốn bảo vệ danh dự một cách hão huyền nữa. Tôi quyết định chấm dứt tất cả, chấm dứt tình nghĩa xưa cũ để bắt đầu một cuộc sống mới bên con gái.

Chồng lại van xin tôi tha thứ nhưng tôi đã quá chán ngán rồi. Ngày đó vì yêu tôi mà anh bất chấp tất cả, bất chấp từ mặt mẹ để có được tôi thì tại sao không biết trân trọng hạnh phúc này? Nếu tôi quá tồi tệ để anh phải đi ngoại tình thì chia tay chính là cách để giải thoát cho anh, giúp anh tìm được người mới.

Đón mẹ từ quê lên chăm vợ bầu, nửa đêm thấy vợ trong nhà vệ sinh tôi đề nghị ly hôn
Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh, không ngờ vừa mở cửa phòng tắm ra tôi choáng váng tại chỗ khi thấy vợ trong đó.

Sống chung với mẹ chồng

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự