Người tình của anh rể (Phần 21)

Người tình của anh rể (Phần 21)

Những lời hứa đều có thể được nói ra một cách dễ dàng, y như khi họ phản bội. Đàn ông đều luôn như vậy, họ đều nói “anh hứa” mỗi khi chị hỏi câu đó. Tự tin như thể dù trời có sập xuống họ sẽ...

Người tình của anh rể (Phần 20)

Người tình của anh rể (Phần 20)

Chị luôn nghĩ rằng chỉ cần mình không bao giờ xuất hiện trước người ghét mình, thì họ sẽ chấp nhận và bỏ qua tất cả. Nhưng chị không nhận ra, ngay cả khi Thư không xuất hiện trước mặt chị...

Người tình của anh rể (Phần 19)

Người tình của anh rể (Phần 19)

Thật ra Mai không biết mình đang muốn làm gì nữa. Cho dù Thư có đi khỏi đây rồi thì chị vẫn không thấy an toàn. Lúc nào chị cũng nghĩ nó có thể quay lại và làm chị tổn thương. Chị tự thấy...

Người tình của anh rể (Phần 18)

Người tình của anh rể (Phần 18)

Bộ dáng ấy giống hệt với hôm anh đuổi cô ra khỏi công ty. Hồi ấy cô chỉ mặc một bộ quần áo đồng phục, da mặt trắng xanh đi vì lạnh, ngước đôi mắt ấy lên nhìn anh. Khả chưa từng thấy đôi mắt...

Người tình của anh rể (Phần 17)

Người tình của anh rể (Phần 17)

Mai không thể nói với Khả chuyện chính cô đã ép Thư rời đi. Cô không thể để lộ trái tim mong manh và tình yêu mang nhiều sợ hãi của mình cho anh biết. Cô ích kỷ, điều đó cô biết, cô không...

Người tình của anh rể (Phần 16)

Người tình của anh rể (Phần 16)

Ở dưới sàn, em gái chị và Khả đang ôm nhau thắm thiết. Xung quanh không có ai qua lại, chỉ có chị đứng đó bần thần nhìn hai người. Chị có cảm giác mình là người thừa, mình là kẻ phá bĩnh...

Người tình của anh rể (Phần 15)

Người tình của anh rể (Phần 15)

Khả nói nhỏ, rồi không để Thư kịp tránh liền cúi xuống hôn Thư. Nụ hôn cuồng dã và chiếm đoạt ấy lần đầu tiên Thư được cảm nhận. Anh ta…chắc chắn anh ta không biết rằng đây chính là nụ hôn...

Người tình của anh rể (Phần 14)

Người tình của anh rể (Phần 14)

Thư không ngờ rằng chị gái lại ghét cô đến thế. Cô từng thấy chị em nhà người ta dù có nói ghét nhau, có luôn miệng mày tao, thậm chí là đánh nhau đi chăng nữa thì họ vẫn yêu thương nhau. Vì...

Người tình của anh rể (Phần 13)

Người tình của anh rể (Phần 13)

Chị không muốn phải bắt đầu lại từ đầu, phải tìm hiểu, rồi phải đưa ra quyết định có nên đồng ý lời cầu hôn của ai đó hay không. Chị và Khả đã mất nhiều thời gian đến vậy rồi, nếu như để bắt...

Người tình của anh rể (Phần 12)

Người tình của anh rể (Phần 12)

Thư dợm bước đi vào, nhưng Tuấn lại không muốn thế. Anh ta chộp lấy tay Thư và kéo giật lại. Thư hét lên một tiếng vì cái kéo tay đó khiến cho đoạn nối giữa cánh tay và bả vai của Thư vang...

Người tình của anh rể (Phần 11)

Người tình của anh rể (Phần 11)

Khả đột nhiên chộp lấy cổ tay của Thư, anh kéo cô lại gần sát mình. Cơ thể cô và cơ thể anh giờ đây chỉ cách nhau bởi những lớp quần áo dày dặn. Vì quá bất ngờ cho nên Thư không thể phản ứng...

Người tình của anh rể (Phần 10)

Người tình của anh rể (Phần 10)

Đã hơn mười năm rồi, làm sao mà cô có thể ngờ được giây phút trùng phùng này. Nếu là người bình thường, hẳn là họ sẽ chạy đến và giúp đỡ mẹ của họ. Nhưng với Thư, mười năm xa cách, đến lúc...

Người tình của anh rể (Phần 9)

Người tình của anh rể (Phần 9)

Anh không luỵ, nhưng lại không may mắn khi là kẻ chung tình. Anh chỉ yêu một mình Mai. Đó giờ vẫn vậy, anh quá bận rộn để tìm kiếm một đối tượng mới. Khi có thời gian rảnh, anh lại nghĩ về...

Người tình của anh rể (Phần 8)

Người tình của anh rể (Phần 8)

Anh đã nói rồi, không người con gái nào chống chọi lại được sức hút của anh và lời đề nghị của anh. Cô ta định chơi trò lạt mềm buộc chặt hay sao? Anh còn lạ gì nữa.

Người tình của anh rể (Phần 7)

Người tình của anh rể (Phần 7)

Thư run run, cô cầm lấy những tấm thẻ, muốn cười mà bờ môi run run níu lại. Chị ấy nói rằng không có mẹ ư? Cô đã chờ đợi bao nhiêu năm như thế, nhớ nhung mẹ như thế mà chị lại nói ra lời vô...

Người tình của anh rể (Phần 6)

Người tình của anh rể (Phần 6)

Tại sao anh ta lại đuổi việc cô? Anh ta không thể làm việc không phân minh như vậy. Cô đã rất cố gắng trong công việc này, cô đã chịu lạnh thấu xương để chiều lòng khách hàng của anh ta, cô...

Người tình của anh rể (Phần 5)

Người tình của anh rể (Phần 5)

Cô không hiểu được lời anh sao? Anh đã nói rồi anh sẽ không buông tha cho cô. Tất cả người phụ nữ anh muốn đều sẽ nằm trong bàn tay của anh. Chị gái cô sớm đã không cho anh cảm giác hứng...

Người tình của anh rể (Phần 4)

Người tình của anh rể (Phần 4)

Chị muốn hạ nhục Thư, muốn Thư không còn đường để đi quyến rũ đàn ông nữa. Cả đời chị chỉ tin yêu một người, nhưng cuối cùng người đó lại vì con bé trẻ đẹp này mà phản bội chị.

Người tình của anh rể(Phần 3)

Người tình của anh rể(Phần 3)

Từ bao giờ mà chị phải ghen tị với nó? Phải sợ hãi trước nó? Từ trước tới nay, chị luôn thấy mình hơn nó về mọi mặt. Chị tài giỏi hơn, học hành đến nơi đến chốn hơn, sắc sảo hơn, khéo léo...

Người tình của anh rể (Phần 2)

Người tình của anh rể (Phần 2)

Cô ta đúng là một con điên, anh đã nghe đồn nhiều về tính “ngông cuồng” của cô ấy, cũng đã được diện kiến nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thể hiện tính ngông với anh. Suýt chút...

Người tình của anh rể (Phần 1)

Người tình của anh rể (Phần 1)

Mai chạy khỏi giường dù chân chị đang đau. Từ mạn sườn, cơn buốt cũng ập đến nhanh chóng. Chị mặc kệ nó, mặc kệ anh ta, nếu anh ta không đi thì chị sẽ đi. Chị sẽ lại chết một lần nữa cho anh...

Tin hay đừng bỏ lỡ