Chiêm ngưỡng khu vườn “trên mây” với chòi hoa đẹp như mơ của bà mẹ trẻ Hà thành

Ngày 15/02/2021 15:09 PM (GMT+7)

Có niềm đam mê đặc biệt với cỏ cây, hoa lá, chị Thúy đã biến sân thượng rộng hơn 200m2 thành khu vườn đầy hoa trái. Đặc biệt, chòi hoa với hàng triệu bông hoa cúc chi khoe sắc đẹp như mơ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sở hữu ngôi nhà với khoảng sân thượng rộng hơn 200m2, chị Trần Diệu Thúy, trú tại Hà Đông (Hà Nội) đã tận dụng thời gian rảnh rỗi để tự tay tạo cho mình khu vườn với hàng trăm loại cây cối xanh mát, cả năm không phải tốn tiền đi chợ mua rau.

Theo chị Thúy, khu vườn trên nóc nhà này chị canh tác thuận theo tự nhiên. Ví dụ như bể cá, chị vừa nuôi cá vừa nuôi thêm ốc và trồng thêm sen để vừa thỏa sức trồng hoa, nuôi cá vừa tạo độ ẩm cho khu vườn trong những ngày nắng.

Các loại rau cũng được chị trồng nửa thủy canh bằng cách bít kín đáy chậu, chỉ đục lỗ thoát khí cách đáy chậu chừng 5m để phần đáy chứa nước và độ ẩm tốt cho cây. Nhờ vậy, các loại cây cối đều tươi tốt như một khu rừng thu nhỏ.

Khu vườn trên mây rộng 200 m2 với đầy đủ các loại rau xanh tốt bốn mùa.

Khu vườn trên mây rộng 200 m2 với đầy đủ các loại rau xanh tốt bốn mùa.

Từ rau muống, rau dền, hoa thiên lý đến nấm cũng được trồng tại sân thượng.

Từ rau muống, rau dền, hoa thiên lý đến nấm cũng được trồng tại sân thượng.

“Để chống thấm, khi xây dựng, nhà tôi dùng bạt HDPE lót phía dưới. Vì vậy có thể làm cả bể cá dài 13m; rộng 1,5m vừa trồng sen vừa nuôi cá mà không lo ảnh hưởng đến tuổi thọ của ngôi nhà”, chị Thúy cho biết.

 Về công thức trộn đất trồng rau, chị Thúy thường trộn đất và phân trùn quế theo tỷ lệ 1:1 kèm xơ dừa hoặc trấu, thêm 1 nắm vôi bột.

Chỉ vào cây bưởi trĩu quả phía góc trái, chị cho biết, đây là cây bưởi Diễn cổ được chị mang lên trồng cách đây 4 năm. Vì vị trí trồng là trên nóc tầng 7, cây bưởi khá to và nặng, thang máy lại nhỏ không vừa nên để chuyển cây lên khá vất vả.

Cây bưởi Diễn ngon được trồng trên nóc ngôi nhà cho quả sai trĩu trịt.

Cây bưởi Diễn ngon được trồng trên nóc ngôi nhà cho quả sai trĩu trịt.

“Khi xây nhà gần xong, tôi có nhờ người quen mua hộ một cây bưởi Diễn thật ngon để trồng. Hai vợ chồng đã phải bỏ bớt đất ra, cưa chậu làm 3 phần rồi đưa cây lên trước. Xong xuôi lại thuê thợ sắt hàn gông sau khi đã gắn bằng xi-măng”, chị Thúy kể.

Năm đầu tiên, bưởi không ra hoa nên chị phải chăm bón hàng ngày bằng sữa thừa và phân cá, phân gà. Từ năm thứ 2 trở đi, nhờ đủ chất dinh dưỡng nên cây bưởi liên tục cho hoa trái sai trĩu trịt, thơm nức khắp nhà. Ngoài bưởi, chị còn trồng đu đủ, vú sữa và một số loại cây ăn quả khác.

Không chỉ trồng rau và cây ăn quả, chị Thúy còn làm khu nuôi gà đẻ trứng và nuôi chim bồ câu bằng chuồng lưới rộng 10m2. Chị cho biết, có ngày đàn gà nhà chị đẻ được 14-15 quả trứng.

Ngoài bưởi, chị trồng cả đu đủ, khế, chanh, dưa chuột...

Ngoài bưởi, chị trồng cả đu đủ, khế, chanh, dưa chuột...

Đàn gà được nuôi trên sân thượng nhà chị Thúy đẻ rất nhiều trứng sạch.

Đàn gà được nuôi trên sân thượng nhà chị Thúy đẻ rất nhiều trứng sạch.

Để có không gian thư giãn, tận hưởng hết vẻ đẹp trong lành, xanh mát của cây cối, chị làm thêm chòi nghỉ rộng 12m2 với bộ bàn ghế bằng tre hết sức bình dị.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm thiết kế, trang trí sự kiện, sau thời gian nghỉ sinh, chị đã tự tay trang trí chòi nghỉ thành chòi hoa đủ màu sắc. Vừa làm vừa sáng tạo cho đỡ nhớ nghề, mùa nào hoa ấy, mùa hè là chòi hoa sen hồng thơm ngát; cuối thu là cúc họa mi trắng tinh khôi và màu vàng rực rỡ của hoa cúc chi cuối đông.

“Tôi nhớ ngày còn nhỏ, khi đọc các câu chuyện cổ tích có nàng công chúa ngủ trong rừng, xung quanh là bạt ngàn hoa và cây cối, chim chóc thì bản thân luôn ước mơ mình sẽ được sống trong không gian đó. Ước mơ ngày nhỏ đã thôi thúc tôi làm nên 1 chòi nghỉ đầy hoa để bản thân và các con có không gian đặc biệt để vui chơi, nghỉ ngơi”, chị Thúy bày tỏ.

Hoa sen sau khi đã lấy gạo làm trà sen được chị Thúy tận dụng làm chòi hoa với gần 1.000 bông.

Hoa sen sau khi đã lấy gạo làm trà sen được chị Thúy tận dụng làm chòi hoa với gần 1.000 bông.

Đây là năm thứ 2 chị làm chòi sen trên sân thượng.

Đây là năm thứ 2 chị làm chòi sen trên sân thượng.

Vì nghiện trà sen nên khi mùa hè đến, chị tìm mua hàng nghìn bông sen về tự làm trà uống. Những bông sen sau khi được lấy hết gạo sen để làm trà, chị sẽ tận dụng để cắm xung quanh chòi nghỉ.

  “Chòi sen này được làm từ khoảng 1.000 bông sen nhưng tôi chỉ mua 300 bông. Số hoa còn lại là bạn bè mua tặng hoặc ai đó nhờ làm trà sen tôi cũng nhận hết để có hoa cắm chơi”, chị Thúy nói.

Riêng chòi cúc họa mi và cúc chi, chị Thúy làm hết 40-60 bó, chi phí từ 1-1,2 triệu đồng. Sở dĩ có giá rẻ như vậy là vì chị chuyên làm sự kiện nên quen các mối bán hoa ở chợ Quảng Bá.

 “Khi nào vào vụ, ế quá các chị lại gọi mua ủng hộ với giá rẻ. Vì thế, ai nhìn chòi hoa cũng nghĩ sẽ rất tốn kém nhưng chỉ bằng tiền mua vài bó hoa hồng ngoại. Mình vừa thỏa sức đam mê, sáng tạo lại có thể giúp được chị em bán hoa”, chị Thúy cho hay.

Chòi hoa được làm từ hàng triệu bông cúc họa mi trắng tinh khôi vào cuối thu.

Chòi hoa được làm từ hàng triệu bông cúc họa mi trắng tinh khôi vào cuối thu.

Và hoa cúc chi vàng rực rỡ vào cuối đông.

Và hoa cúc chi vàng rực rỡ vào cuối đông.

Theo chị Thúy, nếu như hoa sen chỉ chơi được từ 1-3 ngày thì hoa cúc có thể chơi được hơn 1 tháng. Để hoa tươi lâu, chị thường cắm vào xốp giữ nước và tưới nước đều đặn 2 lần/ngày. Vài ngày lại bỏ hoa xuống, cắt bớt gốc và cắm lại.

Nhờ sự chăm chỉ, khéo léo và đam mê cây cỏ, chị Thúy đã tạo nên không gian xanh ngát của cây cối và rực rỡ sắc màu với đủ các loại hoa thơm ngát giữa lưng chừng trời. Vừa tạo niềm vui cho bản thân vừa lan tỏa được tình yêu thiên nhiên đến với gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Ca sĩ cát-xê 400 triệu, gánh nợ 4 tỷ thay bạn, đóng lãi 200 triệu có căn nhà cực khủng
Ca sĩ Akira Phan hiện sinh sống cùng bố mẹ tại nhà riêng ở quận 4, TP HCM.
Theo Hồng Cảnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn