Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy

Huyền Đỗ - Ngày 30/12/2022 18:57 PM (GMT+7)

Quá trình cải tạo căn nhà 20 năm tuổi của vợ chồng chị Huyền thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhà.

Đôi lúc sửa sang nhà còn tốn kém kinh phí và thời gian hơn cả việc "đập đi xây mới". Tuy nhiên, vì muốn gìn giữ kỷ niệm của gia đình cũng như công trình để đời của bố mẹ mà vợ chồng chị Trần Thanh Huyền (38 tuổi, Hà Nội) đã chọn phương án cải tạo nhà. 

Ngôi nhà "tuy cũ mà mới" cần đến 7 tháng để hoàn thiện, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho gia đình 3 thế hệ với 8 thành viên lớn nhỏ.

Ngôi nhà trước và sau cải tạo.

Ngôi nhà trước và sau cải tạo.

Cải tạo ngôi nhà 20 năm tuổi được xây từ 80 tấn xi măng

Chị Huyền cho biết nhu cầu cải tạo nhà đến từ việc nhân số trong nhà "tăng chóng mặt". Được biết, gia đình chị Huyền gồm 3 thế hệ là bố mẹ chồng, vợ chồng chị và 4 con nhỏ đang chung sống dưới một mái nhà. Bà mẹ 8X hài hước chia sẻ: "Cũng vì lấy chồng về xong đẻ nhiều quá, nhà của bố mẹ không đủ chỗ. 4 em bé ngày càng lớn, các con cần có không gian riêng. Nhà cũ thì hơi ít phòng nên gia đình mới quyết định sửa nhà, thay đổi độ cao từ 3 tầng lên 5 tầng".

Tuy nhiên ngôi nhà cũ của bố mẹ chồng chị Huyền đã có tuổi đời 20 năm, là công trình tâm huyết của ông bà và gắn liền với nhiều kỷ niệm gia đình. Thế nên, mục tiêu tiên quyết của bà mẹ 4 con là sửa nhà nhưng vẫn giữ được cấu trúc nhà cũ. 

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy - 2

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy - 3

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy - 4

"Ngôi nhà là niềm tự hào của bố mẹ mình nên mình muốn giữ chút nào đó làm kỉ niệm. Hồi đó bố mình đã dùng 80 tấn xi măng, móng cực chắc, nên giờ sau 20 năm sử dụng, nhà không có một vết nứt", chị Huyền bộc bạch. 

Ngôi nhà cũ có kết cấu 3 tầng, diện tích mặt sàn 83m2, gồm 1 phòng khách, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Lần cải tạo này, vợ chồng chị Huyền muốn đúc thêm 2 tầng để cơi nới diện tích sử dụng và xây thêm phòng cho các con. Bên cạnh đó cả nhà còn thống nhất đập tường để xây thêm thang máy. Quá trình cải tạo kéo dài 7 tháng, bằng thời gian xây mới của nhiều căn nhà thông thường.

Nhớ về khoảng thời gian đó, chị Huyền bộc bạch: "Trong 7 tháng cải tạo, nhà mình đông người nên phải chuyển đi ở nhà thuê để ổn định cuộc sống cho 4 em nhỏ. Quá trình cải tạo còn khó hơn xây mới rất nhiều lần, vì đập chỗ nọ, xây chỗ kia. Bên ngoài phải giữ nguyên, bên trong thay đổi hoàn toàn. Đập đi xây lại còn dễ hơn công trình nhà mình rất nhiều".

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy - 5

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy - 6

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy - 7

Ngôi nhà mới 5 tầng khang trang 

Ngôi nhà 20 năm nay được khoác áo mới, bên ngoài vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ nhưng bên trong khang trang và hiện đại hơn. Tất cả các phòng đều được làm mới, ngoài ra còn có thêm khu vực giặt phơi, phòng ngủ, sân thượng,... Đặc biệt nhất là việc đập tường lắp thêm thang máy để việc đi lại thuận tiện hơn.

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy - 8

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy - 9

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy - 10

"Mình quyết định đục tường phòng ngủ để làm thang máy vì muốn ông bà và các con đi lại không phải leo cầu thang.  Việc này ko có ảnh hưởng gì tới kết cấu nhà. Vì phần tường đục là tường ngăn chứ không phải dầm của nhà.  Tuy nhiên quá trình đục cực kì vát vả vì tường quá chắc", bà mẹ 4 con kể.

Ngôi nhà Hà Nội xây bằng 80 tấn xi măng sau 20 năm không một vết nứt, thoải mái đúc thêm 2 tầng, đập tường lắp thang máy - 11

Tất cả các thành viên đều háo hức trước sự thay đổi này. Chị Huyền cho biết: "Sau khi dọn về nhà mới các em bé có lẽ là người mong chờ và vui mừng nhất. Các con đếm từng ngày, đêm đầu tiên ở nhà mới con gái mình 4 tuổi nói với mình: "Mẹ ơi con hồi hộp quá” làm mình vừa vui vừa buồn cười. Thật sự ý nghĩa khi năm mới đến cả gia đình được quây quần trong căn nhà mới và tiện nghi. 2 vợ chồng cũng cảm thấy vu hơn vì từ khi có phòng đẹp là không có đứa nào đòi ngủ cùng bố mẹ nữa".

Các con chị Huyền vui mừng với tổ ấm mới.

Các con chị Huyền vui mừng với tổ ấm mới.

Ngôi nhà mới khang trang hơn nhưng vẫn giữ được dấu ấn của thế hệ trước mang đến nhiều ý nghĩa với gia đình chị Huyền. Đồng thời tạo nhiều cảm hứng cho những gia đình đã và đang có ý định cải tạo nhà.

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sửa nhà