Nhà Sài Gòn là lạ của chàng Việt kiều

Ngày 19/01/2013 15:28 PM (GMT+7)

Ngôi nhà phảng phất chất hoài cổ, man mác buồn.

Trong một hẻm yên tĩnh quận 3, nơi còn lưu giữ những ngôi biệt thự nhỏ của những năm 1950, là nơi sống thú vị trong nhiều năm của Vinh, một việt kiều Đức và cô bạn gái Adeline người Pháp.

Ngôi nhà nhỏ có vườn và ít nhiều giữ lại được không khí retro. Với công việc liên quan đến quảng cáo và du lịch, cả hai đều dành tình cảm đặc biệt cho lối trang trí của vùng Scandinavi và Trung Hoa. Với thu nhập khiêm tốn, họ đã chọn lựa và tận dụng lại nhiều món đồ cũ từ quận 8 như gương phòng ngủ, đồ đạc phòng khách, kệ và bàn làm việc được mua bên nhà máy Gomo (Bình Dương), đồ trang trí hầu hết được mua từ những chuyến du lịch (thảm của Hy Lạp, vải thổ cẩm của người H’mong ở phía Bắc...).

Nhà Sài Gòn là lạ của chàng Việt kiều - 1
Toàn cảnh phòng khách trong nhà.

Nội thất của Vinh và Adeline là một sự hoà trộn của sự hoài cổ retro bởi kiến trúc của ngôi nhà với một lối trang trí mang màu sắc hơi đương đại. Một cách phối hợp làm dậy lên một nhịp điệu hài hoà và một gu thẩm mỹ nhất định.

Nhà Sài Gòn là lạ của chàng Việt kiều - 2
Bức tranh là lạ khá hợp với phong cách trang trí kiểu retro.

Nhà Sài Gòn là lạ của chàng Việt kiều - 3
Cửa sổ hình tròn lạ mắt góp phần tô điểm không gian.

Nhà Sài Gòn là lạ của chàng Việt kiều - 4
Những tấm poster buồn...

Nhà Sài Gòn là lạ của chàng Việt kiều - 5
Đồ đạc trong nhà phảng phất nét hoài cổ.

Nhà Sài Gòn là lạ của chàng Việt kiều - 6
Để tranh ảnh dưới dưới bàn kính, cách trang trí thường thấy ngày xưa.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khoe nhà