Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X "hạ gục" mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh

Ngày 02/08/2019 13:15 PM (GMT+7)

Nhờ tài lẻ cắm hoa, chị Thủy nhận được điểm cộng từ mẹ chồng, đặc biệt, chị khiến ông xã “nở mặt” với sếp và đồng nghiệp khi mang hoa vợ cắm đi tặng.

Mặc dù không làm công việc liên quan đến nghệ thuật nhưng nhờ sự khéo léo mà những bình hoa chị Thủy (41 tuổi, TP. HCM) cắm khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 1

Những bình hoa chị Thủy cắm luôn được mọi người khen ngợi. 

Được điểm cộng từ mẹ chồng nhờ biết cắm hoa

Chị Thủy biết cắm hoa từ năm lớp 7 trong một lần được cử đi thi cắm hoa cho lớp. Nhờ thím hướng dẫn mà chị đã có những bình hoa đầu tiên, được chọn là 1 trong những bình hoa được trưng ở phòng truyền thống trường. Thế là từ đó chị mua hoa về cắm để thỏa mãn niềm yêu thích dành cho hoa.

 Khi đi làm, chị đã tham gia vào lớp học cắm hoa tại nhà văn hóa phụ nữ. Dù cách dạy năm xưa chỉ là áp dụng theo mẫu nhưng nhờ đó chị có 1 số kinh nghiệm cơ bản khi cắm hoa. Và cũng chính bởi biết cắm hoa mà chị nhận được điểm cộng từ mẹ chồng.

“Mẹ chồng mình cũng biết cắm hoa. Hồi vợ chồng mình yêu nhau, mẹ còn bó hoa cho chồng tặng mình. Mình cũng bó hoa tặng sinh nhật anh, Tết đến nhà anh lại cắm hoa. Tiếc là mình lấy chồng, mẹ đi Mỹ định cư nên mình hay đăng hoa trên Facebook cho mẹ ngắm và nhận xét”, chị Thủy cười cho hay.

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 2

Chị cho hay, chị biết cắm hoa từ năm lớp 7. 

Yêu hoa là vậy nhưng đã có thời gian dài chị không cắm hoa vì bận rộn chăm sóc con cái và công việc. Đến gần Noel 2016, trong một lần đi ngang chợ hoa Hồ Thị Kỷ, rẽ vào mua hoa về cắm, niềm đam mê ấy của chị lại bùng lên.

“Mình lao vào mua bình và tập luyện cắm hoa mỗi tuần. Ngày xưa mình cắm hoa không được như bây giờ. Hiện nay có internet nên học được nhiều hơn. Mình hay quan sát học hỏi từ các giỏ hoa do florirst chuyên nghiệp cắm để học cách phối màu, xem youtube học 1 số kĩ thuật cắm hoa. Mình cũng vào các hội hoa học hỏi cách phối hoa lá, cách chụp hình, sắp đặt phụ kiện cho bức hình sống động có chiều sâu.

Nhờ vậy, khi Tết mình cắm hoa tặng sếp và đồng nghiệp thân của chồng cũng khiến anh “nở mặt”, chị Thủy chia sẻ.

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 3

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 4

Chị và mẹ chồng đều có niềm đam mê cắm hoa. 

Bí quyết cắm hoa khiến chồng “nở mặt” với sếp, bạn bè

Chia sẻ về thời gian đầu cắm hoa, chị Thủy cho biết, ban đầu vì không định được phong cách cắm nên chị mắc lỗi mua quá nhiều hoa cùng lúc mà không đa dạng. Sau đó chị rút được kinh nghiệm là xác định kiểu cắm trước rồi mới đi mua hoa cho phù hợp.

“Nếu mua hoa thả bình chỉ cần chọn một loại hoa thêm một loại lá hoặc hoa li ti. Tùy loại hoa mình sẽ nghĩ tới cắm bình nào để mua số lượng hoa ít hay nhiều. Thường mình mua một bó hoa kèm một bó hoa baby hoặc lá thủy trúc Thái để bình hoa mềm mại hơn.

Khi cắm 1 giỏ hoa phong cách châu Âu mình thường mua ít nhất 4 loại hoa các size từ hoa to đến hoa bé và ít nhất 2 loại lá để kết hợp. Tông màu mình phải xác định ngay khi mua là hôm nay cắm tông gì, ví dụ hồng tím, trắng xanh, hay tông cam, tông đỏ.

Hoa còn dư mình cắm các bình hoa theo phong cách free style của Ikebena nên mình cũng có bộ sưu tập vừa bình Ikebena, vừa bình hoa thả lọ, giỏ hộp hoa các loại số lượng không dám đếm, chắc gần 100 rồi”, chị Thủy tư vấn.

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 5

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 6

Với những người mới cắm hoa nên mua 3 bình size lớn, vừa và nhỏ để cắm. 

Theo chị Thủy, với người mới yêu thích cắm hoa, không nên mua quá nhiều bình lọ, chỉ nên sắm 3 size bình: bình cao 25-30cm, bình 14-20cm, bình nhỏ 10-14 cm. 

“Khi mới mua hoa còn cao, mọi người dùng bình size to nhất, sau đó 1-2 ngày lại tỉa hoa lá héo, cắt chéo gốc, rửa sạch gốc hoa, thay nước vào bình hoa size thứ 2. Ngày 3-4 hoa gần héo hết mọi người lại tiếp tục tỉa hoa lá héo...rồi thay nước vào bình size nhỏ nhất. Như thế 1 bó hoa, mọi người đã có 3 bình hoa khác nhau. Đối với hoa cúc, đồng tiền, cẩm chướng hay các loại hoa dễ thối gốc, mọi người cho vài giọt nước javen vào bình nước giúp hoa tươi lâu hơn”.

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 7

Giỏ hoa được cắm theo phong cách châu Âu đẹp ngây ngất.

Chị Thủy tâm sự, vì sở hữu khoảng 100 bình hoa nên chị để bình khắp các kệ, thậm chí tận dụng tất cả các tủ trong nhà. Mỗi sáng thứ 7, thú vui của chị là dậy sớm, đi chợ hoa cách nhà 12 km để chọn hoa lá về dưỡng hoa để đến trưa hay tối cắm.

Thông thường những ngày nghỉ khi đã xong công việc nhà, chồng con, chị lại dành thời gian cho hoa, một mình trong không gian tĩnh lặng, chìm vào hoa, quên đi muộn phiền.

Chị thích nhất khoảng thời gian cắm xong và chiêm ngưỡng, chụp ảnh thành quả của mình. Cũng nhờ có tình yêu hoa mà chị đã cải thiện một số kỹ năng chụp ảnh, biết điều chỉnh bố cục sao cho bình hoa có hồn nhất.

“Mình là tuýp phụ nữ thích chăm chút cho gia đình. Tuy bình lọ nhiều nhưng mình luôn cố sắp xếp để không bừa bãi. Con trai mình rất hay than phiền mẹ cắm hoa, mua bình lọ nhiều quá. Dù vậy con vẫn ý thức được đó là thú vui của mẹ nên không bao giờ đụng hay làm vỡ bình dù rất hiếu động. Mỗi lần đi đâu có lá đẹp cháu còn chủ động nhắc mẹ xin về để cắm hoa. 

Ông xã mình thì luôn tôn trọng sở thích cắm hoa của vợ. Tuy anh rất hiếm khi khen nhưng luôn tủm tỉm cười khi mọi người khen vợ cắm hoa đẹp. Thỉnh thoảng anh cũng mua bình hoa cho mình. Mình hay làm mất, hư điện thoại anh còn mua điện thoại chụp hình đẹp cho mình nữa", chị Thủy cho biết.

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 8

Cắm hoa giúp chị thư thái, xua tan mệt mỏi. 

Chị Thủy thường dành 1-2h cho việc cắm hoa và dọn dẹp bãi chiến trường. Mổi ngày sáng thức dậy hay tối đi làm về chị lại dành 15-30 phút cho việc tỉa hoa lá héo, thay nước, thay bình. Thời gian đó chị được thư thái, cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất.

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 9

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 10

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 11

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 12

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 13

Chị Thủy đang sở hữu khoảng 100 bình hoa. 

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 14

Thích cắm hoa từ cấp 2, 7X amp;#34;hạ gụcamp;#34; mẹ chồng trong 1 nốt nhạc với bình hoa siêu xinh - 15

Một số bình hoa chị cắm. 

Nữ kế toán trưởng cắm hoa đẹp vạn người mê, ngày nào cũng tràn ngập hoa trong nhà
Căn nhà của chị Phạm Thị Huệ ở Thanh Xuân, Hà Nội ngày nào cũng tràn ngập hoa. Những bình hoa chị cắm giống như một tác phẩm nghệ thuật khiến ai xem...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp