Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết

Ngày 09/07/2019 13:08 PM (GMT+7)

Sau 5 năm, chán kinh doanh, Phi Tuyết đã đóng hết các cửa hàng quyết định nghỉ hưu ở tuổi 26 để đầu tư vào những giá trị cốt lõi của bản thân, tận hưởng cuộc sống trong căn nhà nhỏ tự tay mình xây dựng ở Bảo Lộc.

“Buổi sáng mình ra vườn ngắm hoa, vừa nghe nhạc, nghe chim hót vừa uống cà phê, đọc sách. Buổi tối mình vác ghế ra sân nhâm nhi rượu vang ngắm trăng nghe nhạc mantra. Thi thoảng lười đi lớp mình mang thảm ra sân cỏ tập yoga hay lúc nào lười đi cà phê viết sách mình bày bàn trên thảm cỏ ngồi viết, bạn bè tới chơi nấu ăn lại bày bàn tiệc trong vườn. Nhất là thi thoảng có anh người yêu cùng làm tất cả các việc này gọi là... bá cháy luôn”. Đó là những dòng chia sẻ của nữ nhà văn 9X Phi Tuyết khi miêu tả về cuộc sống xinh xắn, đáng yêu của mình tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Chẳng cần nhà to, vườn rộng, chỉ cần ngôi nhà nho nhỏ thêm khoảnh sân cỏ bé xinh bên hàng rào là bụi hoa hồng leo mộc mạc, thêm vài chậu lá ngọc lũ rủ hờ hững, vài chậu hoa dạ yến thảo, hoa dừa, hoa mười giờ cũng đủ làm nên sống đẹp hệt như tiểu thuyết của cô mỗi ngày.

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 1

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 2

Không gian căn nhà ở Bảo Lộc của Phi Tuyết. 

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 3

Phi Tuyết, 29 tuổi, hiện đang là tác giả sách, dịch giả, giáo viên yoga, diễn giả workshop và huấn luyện viên chương trình đầu tư cá nhân… Mặc dù đảm nhận nhiều công việc nhưng khi nói về mình, Phi Tuyết chỉ dành 2 từ tự hào nhất đó là con người có cuộc sống tự do và hạnh phúc.

Phi Tuyết kể, cô là một người luôn thích làm những điều mới mẻ, khác biệt với tinh thần “không có trải nghiệm, tuổi trẻ không đáng một xu” cho nên 21 tuổi, sau khi rời trường cao đẳng cô đã lựa chọn về quê Bảo Lộc mở shop thời trang thử sức kinh doanh mà không học liên thông hoặc kiếm việc ở thành phố như những bạn bè khác.

Suốt 5 năm ở thành phố Bảo Lộc, cô đã mở rộng kinh doanh và thử sức ở một vài lĩnh vực mới. Vì thích vườn nên mỗi địa điểm thuê kinh doanh Phi Tuyết luôn ưu tiên tạo ra một góc vườn nhỏ với những chậu hoa lá cây cỏ và bàn ghế xinh xinh để mỗi sáng ngồi thư giãn đọc sách.

Không những vậy, suốt 5 năm đó dù không có tiền và chưa bao giờ nghĩ bản thân có đủ khả năng mua được đất, xây được nhà ở độ tuổi hai mấy nhưng cô vẫn dành thời gian đi lòng vòng, gọi điện hỏi giá khi thấy tấm bảng đề “bán đất”. Và bỗng một ngày kia cuộc sống của cô thay đổi khi tìm được miếng đất thích hợp chỉ có giá 180 triệu.

“Khi nghe giá mình đã không thể tin nổi, phải hỏi đi hỏi lại “bốn tám mươi” hay “một tám mươi” và khi chắc chắn miếng đất ấy chỉ một trăm tám mươi triệu mình đã ngay lập tức gọi điện mượn ba mẹ tiền để đặt cọc và mua trong ngày, khi mình còn chưa có tiền.

Ba mẹ mình lúc đó có tiền cho mượn còn mình biết việc kinh doanh dư sức chi trả khoản tiền này nên đã rất tự tin và hạnh phúc chộp ngay cơ hội”, Phi Tuyết chia sẻ.

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 4

Ngôi nhà được sơn màu xanh đầu tiên ngập tràn hoa. 

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 5

Phi Tuyết xây nhà vào năm 26 tuổi khi trong tay chỉ có 100 triệu, chính vì vậy cô phải tìm thợ và mẫu thiết kế sao cho đơn giản nhất mà vẫn đẹp và có hồn riêng. Thay vì dành hết diện tích 65m2 xây nhà cô đã quyết định chỉ xây 40m2, dành 25m2 để làm vườn.

“Mình xây rất đơn giản và căn bản. Sau này sửa chữa một lần, lấy miếng vườn sau nhà sửa thành căn phòng ngủ, còn khu vườn phía trước khoảng 9m2 mình làm với chi phí làm chỉ 5 triệu thôi nhưng giá trị vô cùng. Mình vừa có nhà, vừa có vườn với khoản tiền chỉ bằng người khác xây một gian bếp. Thật là may mắn”, Phi Tuyết cười.

Nhờ trước đó kinh doanh nhiều cửa hàng, shop thời trang, quán cà phê nên khi đóng các cửa hàng, Phi Tuyết đã kịp tích cóp được rất nhiều đồ đạc cá tính, thú vị để trang trí cho ngôi nhà. Cô lấy chiếc tủ quần áo từ shop thời trang, ghế sofa của quán cà phê, thảm bàn cà phê mua hàng secondhand rẻ nhưng rất đẹp. Chiếc bàn ăn trong nhà cô dùng lõi cuộn dây cáp điện, còn ghế ăn gỗ cổ lấy lấy từ một quán cà phê thay bàn ghế bỏ đi cô đã khoác màu áo mới bằng những chiếc gối đầy màu sắc, cá tính.

“Mình sưu tập bộ tách uống trà, cà phê và dĩa sứ rất đẹp vừa hữu dụng vừa trang trí. Mình thích nền nhà màu đen, ga trải giường màu đen tạo dấu ấn riêng. Mặt tiền ngôi nhà được thay màu sơn một hai năm một lần tạo cảm giác như nhà mới. Và đặc biệt, mình dùng nhiều đèn vàng, đèn bàn trang trí rất đẹp, rất ấm cúng thay cho bóng tuýp neon trắng lóe mắt.

Tất cả những thứ ấy tạo cho căn nhà một cái hồn rất cá tính và độc đáo khiến bạn ấn tượng ngay khi bước vào. Bạn bè mình đến chơi luôn “ồ” lên một cách thích thú vì mình có nhà xinh yêu thế, đặc biệt là bạn bè người nước ngoài”, nữ nhà văn cho hay.

Tuy nhiên, đối với nữ nhà văn 9X này, khu vườn mới là thứ “chạm” vào tâm hồn mỗi vị khách đến thăm nhà cô. Bãi cỏ kim Nhật xanh rì mát mắt khiến cả khu vườn bừng sức sống tươi vui và mang một cảm giác an yên dịu nhẹ trong căn nhà nhỏ. “Ban đầu khu vườn ấy mình trồng đủ loại hoa cỏ nhưng không thấy hài lòng, mình chuyển qua chỉ trồng một loại hoa như hoa cúc áo tím ngắt hay hoa cánh chuồn rất đẹp nhưng vẫn không hài lòng vì hoa tàn và chết nhìn vườn rất buồn. Chỉ cho đến lúc mình quyết định trồng thảm cỏ kim Nhật thì mới cảm thấy khu vườn trông vui hơn, bừng sức sống hơn mà bản thân mình cũng thưởng thức cuộc sống theo cách tuyệt hơn rất nhiều”.

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 6

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 7

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 8

Cuộc sống bình yên của Phi Tuyết ở Bảo Lộc. 

Buổi sáng, cô thả chân trần lên đám cỏ và cảm nhận sự ẩm ướt mềm mại của sương trong kẽ lá, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi và nghe một bản nhạc thiền, thánh ca. Đôi lúc, cô lại kê sofa ngồi đọc sách sưởi nắng, rồi nhắm mắt lặng yên nghe chim hót quanh nhà hoặc ngắm nhìn những chú sóc chạy nhảy trên dây điện, những búi hoa hồng dại nở rộ mong manh thoảng mùi thơm ngòn ngọt đung đưa trong gió và giả bộ trò chuyện với đám mười giờ,… Những điều đơn giản ấy, những khoảnh khắc sống cùng thiên nhiên và rất “thiền” như vậy cũng đủ làm nên hạnh phúc, khiến tâm hồn cô bình an.

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 9

Có lẽ năm 26 tuổi là năm đánh dấu bước ngoặt của Phi Tuyết khi cô vừa xây được căn nhà nhỏ cho mình lại vừa quyết định nghỉ hưu 1 năm dành thời gian để đầu tư vào giá trị cốt lõi của bản thân, thay vì chạy theo tiền bạc.

Phi Tuyết cho hay, cô xây căn nhà vườn nhỏ ở Bảo Lộc để cho em gái yên tâm ở khi mình “bôn ba” đi nghỉ hưu. Vậy là khoảng thời gian đó, cô đóng cửa gần hết các cửa hàng, chỉ giữ lại một shop thời trang nhờ em gái quản lý và dành thời gian, năng lượng học Anh văn, yoga, du lịch, tìm kiếm những hướng đi khác cho cuộc đời.

“Năm 26 tuổi mình đọc sách nhiều, đi du lịch rất nhiều, tham gia nhiều cuộc thi và có nhiều học bổng, thư mời tham dự hội thảo, hội nghị. Một trong số đó đưa mình qua Philipines sống vài tháng (2017) và một cuộc thi khác về viết lách trao cho mình hai khóa học Anh Văn EILTS miễn phí tại Sài Gòn (2018) nên mình chuyển xuống đây để học Anh Văn.

Trong lúc học Anh Văn mình học thêm cả khóa giáo viên yoga quốc tế và khi kết thúc cả hai khóa này thì mình nhận được lời mời làm việc cho một dự án phim quốc tế.

Từ đó, mình ở Sài Gòn cho đến nay không chỉ vì công việc ở đây rất thuận lợi mà còn chuyện tình cảm của mình với anh bạn đời cũng rất tốt. Căn nhà ở Bảo Lộc bỗng nhiên trở thành một tổ ấm nghỉ dưỡng mà mình thỉnh thoảng về thăm và thưởng thức những giây phút thư giãn, thiền định”, Phi Tuyết chia sẻ.

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 10

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 11

Thảm cỏ kim Nhật khiến ngôi nhà cô tràn đầy sức sống.

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 12

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 13

Không gian phòng ngủ của cô. 

9X tâm sự, mặc dù cuộc sống ở phố núi Bảo Lộc giống như tiểu thuyết, cực kỳ đẹp, an yên và dễ dàng nhưng sự dễ dàng ấy lại không mang lại nhiều bài học cuộc sống cho cô. Cô còn trẻ lại sống đúng tâm thế “cuộc đời là một bộ phim, đừng để nó trôi qua nhàm chán” nên đã tìm mọi cách để mở rộng cuộc đời của mình theo hướng rực rỡ hơn, ý nghĩa hơn. Hiện nay, cuộc sống ở Sài Gòn của Phi Tuyết còn đẹp hơn cả tiểu thuyết và nó trở thành một bộ phim mà bản thân cô trước đây cũng chưa từng dám mơ.

Tuy nhiên, cô cũng không thể phủ nhận cuộc sống ở Bảo Lộc mang lại sự điềm tĩnh, tài chính, thời gian đọc sách để phát triển bản thân theo hướng vững chắc, giúp cô trở thành blogger được mọi người biết đến nhiều hơn với những chia sẻ mộc mạc, gần gũi, hài hước, chạm tới mọi người. Nhờ những điều ấy đã tạo cho cô một nền tảng để quay lại Sài Gòn vẫn cảm thấy như đang về “nhà” với mọi sự đón chào và những cơ hội mở ra liên tiếp.

"Mình cảm thấy biết ơn cuộc đời vô cùng. Mình ước gì ai cũng có một khu vườn nhỏ và một căn nhà nhỏ trong một thành phố cũng nho nhỏ thôi để họ có những giây phút thư thái, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, làm phong phú đời sống tâm hồn và sống cuộc đời “thơ ca” nhiều hơn, thay vì cứ “toán học” mãi!”, 9X mỉm cười.

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 14

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 15

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 16

Đi du lịch cô cũng ưu tiên những nơi thiên nhiên trong lành tươi mát, có núi có cây, có sông có suối.

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 17

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 18

Táo bạo xây nhà 100 triệu, 9X Lâm Đồng 26 tuổi về hưu sống cuộc đời như tiểu thuyết - 19

Cô tận hưởng không gian thơ mộng của khu vườn nhỏ trước nhà. 

Bỏ phố lên rừng, vị đạo diễn tự tay xây nhà gỗ đẹp ngỡ ngàng giữa đại ngàn, biển khơi
Ngôi nhà gỗ ở đảo Hòn Sơn (Kiên Giang) của đạo diễn Nguyễn Đức Tú nằm trên đường lên đỉnh núi Ma Thiên Lãnh khiến nhiều người phải thích thú với không...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn