Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng

Ngày 12/08/2020 06:00 AM (GMT+7)

Người con trai không yên lòng khi để cha ở lại trong ngôi nhà cũ kỹ, dột nát nên quyết định thiết kế lại rất ấn tượng.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 1

Trước khi được xây lại, ngôi nhà có kiến trúc cũ kỹ, dột nát và người con trai không yên tâm để bố sống những năm tuổi già ở đó. 

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 2

Rui Yan (sống ở Hà Nam, Trung Quốc) đã quyết định lại lại ngôi nhà mới trên nền nhà cũ và làm thêm sân.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 3

Sau khi mẹ qua đời năm 1995, cha của anh Rui Yan lên thành phố sinh sống cùng con. Tuy nhiên, ông có mong ước cháy bỏng là dưỡng già ở quê nhà.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 4

Căn nhà cũ của gia đình anh được xây dựng với chi phí 10000 nhân dân tệ (~33 triệu đồng). Theo thời gian, tường đã bị bong tróc, mái nhà bị hỏng. Cho nên, anh Rui Yan không yên tâm nếu để cha sống trong điều kiện như vậy

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 5

Ngôi nhà có diện tích 82m2 với 2,5 tầng.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 6

Sân của ngôi nhà rộng 70m2. Vì vậy tổng diện tích khoảng 160m2.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 7

Phòng của cha được Rui Yan bố trí ở tầng 1.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 8

Phòng khách và phòng bếp thông với nhau và có một phòng vệ sinh.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 9

Anh Rui Yan đã có vợ con. Tổ ấm nhỏ của anh có 4 người được bố trí không gian ở tầng 2.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 10

Ở tầng 2 có phòng ngủ của vợ chồng anh và con gái. Không gian này được gia đình dùng khi cho các con về quê chơi với ông vào cuối tuần.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 11

Ở tầng 2 còn có không gian để thưởng trà với cách bài trí đồ rất giản dị mà vẫn ấm cúng.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 12

Vì không thích sự lòe loẹt, anh Rui Yan chỉ thích những đồ cổ, bình dị. Vì vậy, các đồ trong nhà được làm nên từ các mảnh gỗ cũ.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 13

Tại tầng trên cùng, anh Rui Yan bố trí một căn phòng có trải chiếu gợi nhớ những ngày thơ ấu.

Thương cha ở nơi dột nát, con trai về quê bỏ tiền làm nhà đẹp nhất làng - 14

Theo anh Rui Yan, trong 20 năm trời, bản thân luôn lao vào công việc và cảm thấy stress. Từ khi căn nhà được xây xong, anh và bố thường xuyên trò chuyện thậm chí có lúc nói chuyện đến khuya. 

Tìm ra 22 mẹo vặt gia đình tuyệt đỉnh các bà nội trợ không thể làm ngơ
Biết hết những mẹo vặt đơn giản này, cuộc sống của các mẹ sẽ nhẹ nhàng đi phân nửa lại có thêm thời gian cho bản thân.
Theo Nghi Dung (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn xây nhà