Đàm Vĩnh Hưng từ nhỏ không có đủ ba mẹ đón Tết, tuyên bố không để quý tử chịu cảnh sống khổ

Tiểu Minh - Ngày 12/01/2023 23:55 PM (GMT+7)

Cùng với sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, Đàm Vĩnh Hưng có nhiều chia sẻ về con trai Polo Huỳnh khi muốn bảo bọc quý tử trong điều kiện tốt nhất.

Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng vừa ra mắt MV “Chuyến Xe Chiều 30 Tết” với sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Hằng, Tấn Thi, Anh Tú... Nội dung kể về câu chuyện của 2 thanh niên với nhiều nỗi niềm trong những ngày giáp Tết, phải đối mặt với sự tự ti không thành công, không có tiền lương để mang về cho cha mẹ ăn Tết. Qua đó, Đàm Vĩnh Hưng mong muốn gửi gắm thông điệp: “Được về với gia đình, còn cha, còn mẹ là Tết còn hạnh phúc”.

Những thước phim trong MV của Đàm Vĩnh Hưng gây xúc động.

Những thước phim trong MV của Đàm Vĩnh Hưng gây xúc động.

“Ông bố một con” đã không kiềm được nước mắt, nhiều lần bật khóc khi quay MV vì thấy ca từ lẫn giai điệu đều “xâm chiếm mọi giác quan của mình”. Anh nói: “Hưng không gặp phải tình cảnh giống cậu thanh niên trong MV nhưng Hưng cũng có câu chuyện của riêng mình. Mình không có gia đình đủ đầy cha mẹ để đón tết. Ba mẹ ly dị khi Hưng còn nhỏ nên mình vô cùng thèm được sự đoàn viên, sum họp đó. Ai nói Trấn Thành là thánh khóc chứ Hưng tự nhận mình là thánh khóc”.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết từ khi anh có con trai Polo Huỳnh, sự nhạy cảm của người làm ba nhiều hơn bình thường. Mr Đàm hay tâm tư nghĩ về những điều đã qua của mình và lo lắng cho tương lai của con trai cưng. “Có thể vì 3 năm nay Hưng có Polo và mới công khai hạnh phúc của mình với mọi người nên Hưng thấy tình cảm gia đình càng thêm đặc biệt, thiêng liêng. Hưng cứ tưởng tượng hoài sau này Polo lớn lên đi học, rồi con để cho mình phải chờ đợi giống như người ba, người mẹ trong MV, Hưng chịu không nỗi”, Đàm Vĩnh Hưng xúc động nói. Ngoài ra, anh cho biết sẽ bảo bọc con trai trong điều kiện tốt nhất, không để bé rơi vào hoàn cảnh sống khó khăn.

Anh rất xúc động khi nhiều lần coi lại MV mình thực hiện.

Anh rất xúc động khi nhiều lần coi lại MV mình thực hiện.

Ông hoàng nhạc Việt khẳng định sẽ không để con trai chịu khổ.

"Ông hoàng nhạc Việt" khẳng định sẽ không để con trai chịu khổ.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện chương trình Mang xuân về với trại giam kéo dài 2 ngày tại một số tỉnh miền Tây gồm Hậu Giang, Rạch Giá, Đồng Tháp. Được biết, hoạt động này được “ông hoàng nhạc Việt” bắt đầu thực hiện từ năm 2018 khi anh cùng các nghệ sĩ muốn đến từ trại giam để tiếp theo động lực cho những phạm nhân, mong họ sớm cải tạo tốt về với gia đình. 

Đây là hoạt động thường niên của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kết hợp cùng với nhiều nghệ sĩ Việt mang lại niềm vui, động lực cho các phạm nhân cải tạo tốt, sớm được về với gia đình và trở thành những người có ích cho xã hội.

Đây là hoạt động thường niên của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kết hợp cùng với nhiều nghệ sĩ Việt mang lại niềm vui, động lực cho các phạm nhân cải tạo tốt, sớm được về với gia đình và trở thành những người có ích cho xã hội. 

Tại trại giam Kênh 5 (Hoả Tiến, TP Vị Thanh, Hậu Giang), Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ có dịp tái ngộ với phạm nhân từng song ca hát với anh cách đây 5 năm, sau đó trình diễn ca khúc “Xuân này con không về” lấy đi nhiều nước mắt của nhiều người.

Tại trại giam Kênh 5 (Hoả Tiến, TP Vị Thanh, Hậu Giang), Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ có dịp tái ngộ với phạm nhân từng song ca hát với anh cách đây 5 năm, sau đó trình diễn ca khúc “Xuân này con không về” lấy đi nhiều nước mắt của nhiều người.

Anh còn lần đầu tiên hát ca khúc “Chuyến xe chiều 30 Tết” với niềm hy vọng các phạm nhân sẽ cải tạo tốt, nhanh chóng về ăn tết, sum họp với gia đình.

Anh còn lần đầu tiên hát ca khúc “Chuyến xe chiều 30 Tết” với niềm hy vọng các phạm nhân sẽ cải tạo tốt, nhanh chóng về ăn tết, sum họp với gia đình. 

“Kiều nữ làng hài” Nam Thư và Võ Đăng Khoa mang đến nhiều tiếng cười cho các phạm nhân bởi sự duyên dáng của mình

“Kiều nữ làng hài” Nam Thư và Võ Đăng Khoa mang đến nhiều tiếng cười cho các phạm nhân bởi sự duyên dáng của mình

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Hưng muốn các bạn là những người đầu tiên được thưởng thức ca khúc đầy ý nghĩa và xúc động này. Vì hơn ai hết, Hưng hiểu các bạn là những người không chỉ có nỗi đau, nỗi xót xa khi nhớ về quê hương, về gia đình mà còn là những sự nặng nề trong tâm hồn, khi trong thâm tâm luôn cảm thấy có lỗi với mẹ cha. Nên Hưng mong, sau khi hát xong ca khúc này, sẽ phần nào có thể xoa dịu được những trái tim đang đau đáu kia, để có thể vững vàng cải tạo thật tốt, sớm trở về quê hương, làm lại cuộc đời và mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống đặc biệt là mẹ, cha".

Đầu năm 2020, anh đã đến giao lưu văn nghệ với các phạm nhân tại trại Long Hòa - Long An: “Ngoài những sân khấu hoành tráng, những chương trình truyền hình, Hưng rất thích hát cho sinh viên nghe, và bây giờ là thêm cho các phạm nhân đang bị giam, nhất là trong dịp vô cùng ý nghĩa như Tết này. Hưng nghĩ mình mang được niềm vui, niềm an ủi và sự động viên nào đó giúp cho họ cải tạo tốt hơn, trở thành những người tốt hơn...”, anh từng chia sẻ.

Con trai yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng phải đáp ứng điều kiện mới được ôm, nam ca sĩ nguyện dâng tài sản
Những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng về con trai khiến dân tình vừa thích thú vừa xúc động.

Đàm Vĩnh Hưng

Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đàm Vĩnh Hưng