Con trai dậy thì đêm nào cũng trùm kín chăn khi ngủ, tôi âm thầm vào phòng giật mạnh, cảnh tượng quá bàng hoàng

Ngày 01/07/2023 20:01 PM (GMT+7)

Thời gian đầu thấy con đi ngủ nhưng vẫn bật điện, tôi đã sinh nghi.

Các con mới nghỉ hè được 1 tháng mà liên tục khiến vợ chồng tôi đau đầu vì trẻ có ở nhà nhiều, bố mẹ mới phát hiện ra được hết điểm đáng ngờ của con.

Vợ chồng tôi có 2 cậu con trai, 1 bé 15 tuổi và 1 bé 10 tuổi. Với cả hai bé tôi thống nhất sẽ để cho các con chơi hè thoải mái khoảng 1 tháng sau đó mới bắt đầu vào ôn tập bài vở hoặc học thêm. Chính vì thế khoảng thời gian đầu vợ chồng tôi không hề quản quá chặt mà để các con ở nhà muốn chơi ăn ngủ thế nào thì tùy. Bố mẹ chỉ thỉnh thoảng theo dõi từ xa bằng camera giám sát, nếu điều gì quá bất bình thì mới lên tiếng. Còn những chuyện nhỏ nhặt hầu như để các con tự nhiên và không nhắc nhở nhiều.

Con trai dậy thì đêm nào cũng trùm kín chăn khi ngủ, tôi âm thầm vào phòng giật mạnh, cảnh tượng quá bàng hoàng - 1

Tuy nhiên trong suốt 1 tháng vừa qua tôi thấy con trai 15 tuổi liên tục lặp đi lặp lại 1 thói quen rất lạ lùng. Đó là việc cháu hiện giờ không học buổi tối nữa vì không có bài tập nhưng tối nào cũng thức rất khuya ngồi trước máy tính. Khi vào phòng của con tôi thấy một là con chơi điện tử hai là tìm hiểu những cuốn sách, tranh ảnh đơn giản trên mạng xã hội.

Mới đầu tôi cũng nhắc nhở con không được thức khuya để xem những thứ vô bổ đó mà nghỉ hè cũng cần đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe. Sau lần nhắc nhở đó của mẹ, cậu con trai không còn thức khuya để ngồi trước máy tính nữa mà đổi lại là tắt đèn đi ngủ từ rất sớm.

Thế nhưng có một lần tỉnh dậy đi về sinh vào giữa đêm, tôi mới phát hiện ra cậu con trai 15 tuổi thực sự chưa hề đi ngủ sớm đúng theo lời mẹ dặn mà thay vì ngồi trước máy tính, cậu nhóc lại sử dụng điện thoại. Để tránh sự quan sát của mẹ, cậu nhóc nằm trên giường dùng điện thoại và trùm kín chăn để ánh sáng không lọt ra ngoài, mẹ không phát hiện. Nhiều đêm liền thấy được sự say mê của con trai với điều gì đó trên điện thoại, tôi bắt đầu lo lắng vì trẻ lứa tuổi dậy thì này không điều gì là không có thể xảy ra.

Con trai dậy thì đêm nào cũng trùm kín chăn khi ngủ, tôi âm thầm vào phòng giật mạnh, cảnh tượng quá bàng hoàng - 2

Chính vì thế tôi quyết định tìm ra sự thật. Ngày hôm đó tôi đợi con trai lên giường và thực hiện những thói quen như cũ, tôi cố tình không động đả, nhắc nhở gì con để đứa trẻ cảm thấy thoải mái. Khi thấy thời cơ đã chín, tôi dùng chìa khóa dự phòng để âm thầm mở cửa phòng con trai vì đứa trẻ này rất cẩn thận, lúc nào đi ngủ cũng khóa trái cửa phòng.

Tiến lại gần giường của con trai, tôi phát hiện ra đứa trẻ đúng là đang dùng điện thoại ở trong chăn. Tôi dùng tay giật mạnh chiếc chăn ra thì cảnh tượng lúc ấy khiến tôi bàng hoàng không nói nên lời. Hóa ra con trai tôi đang xem phim người lớn trên điện thoại. Khi được mẹ nghiêm khắc hỏi về vấn đề này, đứa con tôi đã thành thật thú nhận trước kia thường hay xem phim người lớn cùng bạn bè ở lớp nên bố mẹ không phát hiện ra nhưng từ hồi nghỉ hè thì lại xem ở nhà. Việc này xuất phát từ sự tò mò của trẻ mới lớn, bên cạnh đó bé bị bạn bè khiêu khích.

Con trai dậy thì đêm nào cũng trùm kín chăn khi ngủ, tôi âm thầm vào phòng giật mạnh, cảnh tượng quá bàng hoàng - 3

Tôi quá choáng váng với những lời tự thú của con trai và cũng không biết xử trí như thế nào bởi việc này khá tế nhị. Không biết đã có bà mẹ nào gặp phải tình huống tương tự như tôi chưa?

Tâm sự từ độc giả trinhpham…@gmail.com

Theo Phan Nguyễn (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm