Ly hôn ôm 2 con vào Nam sinh sống, mẹ đơn thân tìm được hạnh phúc bên cậu bạn học cũ chờ đợi mình 15 năm

Huyền Đỗ - Ngày 10/05/2023 05:42 AM (GMT+7)

Chàng trai tân đã hết lòng chăm sóc con của cô bạn ngày xưa và chứng minh mình có thể trở thành người bố mới cho các bé.

Không phải tự nhiên mà những người phụ nữ trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân thường có tâm lý sợ hãi và mất niềm tin vào tình yêu. Chị Nguyễn Đình Như Ý (sinh năm 1987, TPHCM) từng suy nghĩ đến việc ở vậy nuôi 2 con nhỏ, khước từ sự theo đuổi của ông xã hiện tại vì không dám đi bước nữa.

Thế nhưng anh Thanh Hải, bằng sự chân thành và nhẫn nại, đã từng bước chinh phục trái tim của người mẹ đơn thân, để từ đó gieo lên hạt giống tình yêu mới. Hiện tại cặp đôi đang có cuộc sống viên mãn ở quận 11, bên 2 con riêng và một người con chung. Đáng chú ý, mối nhân duyên của cả hai đã bắt đầu từ lâu, khi anh Hải thầm thương trộm nhớ cô bạn cùng trường suốt 15 năm. Cái kết viên mãn về chung một nhà của cặp đôi ứng với câu nói: "Trái đất tròn, người có tình sẽ trở về bên nhau".

Chị Như Ý thời học cấp 3.

Chị Như Ý thời học cấp 3.

Cặp đôi có kết viên mãn sau 15 năm mất liên lạc.

Cặp đôi có kết viên mãn sau 15 năm mất liên lạc.

Câu chuyện của anh Thanh Hải và chị Như Ý khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đã thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều gửi lời chúc phúc cặp đôi, mừng vì họ không bỏ lỡ nhau. Anh Hải thích thầm chị Như Ý qua một lần cô bạn đi ngang lớp mình nhưng không dám bày tỏ. Suốt 3 năm cấp 3, anh tìm cơ hội đến gần với người mình thích bằng những buổi cố tình ở lại cùng chờ phụ huynh đón hay mua cuốn truyện Conan và cho chị Ý mượn. Họ không biết nhà nhau, cũng không có số điện thoại để trao đổi. Ngày ra trường, tình cảm thầm kín của anh Hải vẫn chưa được thổ lộ.

Lên đại học, anh Hải biết được nhà sách chị Ý làm thêm nên thường ghé qua mua sách. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, chị Ý nghỉ làm. Họ mất liên lạc từ đó. 15 năm không liên hệ, chị Như Ý ra trường, đi làm rồi lập gia đình và chuyển ra miền Bắc sinh sống. Anh Thanh Hải cũng trải qua một vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Cuộc sống của họ tựa như 2 đường thẳng song song.

Ly hôn ôm 2 con vào Nam sinh sống, mẹ đơn thân tìm được hạnh phúc bên cậu bạn học cũ chờ đợi mình 15 năm - 3

Hôn nhân không trọn vẹn, chị Như Ý đưa 2 con nhỏ vào TP.HCM. Đúng lúc này, anh Thanh Hải thông qua mạng xã hội, tìm được trang cá nhân của chị Ý và hẹn gặp người bạn cùng trường năm nào. Cuộc gặp gỡ năm 2017 đã giúp anh Hải bày tỏ nỗi lòng mình sau 15 năm bỏ lỡ. Biết chị Như Ý đã có con, anh không ngần ngại ngỏ lời chăm sóc cho 3 mẹ con.

Khi đó, chị Như Ý vẫn mang nhiều nỗi lo, rằng người anh Hải thích là cô bạn 16 tuổi ngày xưa chứ không phải mình, rồi việc chị là mẹ đơn thân có 2 con riêng cũng đặt ra nhiều thách thức. Anh Hải đã nhẫn nại suốt 3 năm, từng chút một dùng hành động để chứng minh cho chị Ý thấy tình cảm của mình. Sau tất cả, cặp đôi về chung một nhà, đón chào thêm thiên thần nhí và cùng vun đắp tổ ấm 5 người hạnh phúc.

Ly hôn ôm 2 con vào Nam sinh sống, mẹ đơn thân tìm được hạnh phúc bên cậu bạn học cũ chờ đợi mình 15 năm - 4

Ly hôn ôm 2 con vào Nam sinh sống, mẹ đơn thân tìm được hạnh phúc bên cậu bạn học cũ chờ đợi mình 15 năm - 5

Người mẹ 3 con xinh đẹp đã có những chia sẻ chân thành về những đổ vỡ trong quá khứ, quyết định mở lòng và hạnh phúc hiện tại.

Thời gian gần đây, chuyện tình yêu cảm động của chị nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội. Bỗng nhiên “nổi tiếng”, cuộc sống của gia đình có gì thay đổi không?

Cuộc sống cũng không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, có nhiều trang mạng đăng tải lại câu chuyện, cắt ghép nhiều dẫn đến sai nội dung. Mình không biết phải liên hệ và phản hồi như thế nào.

Trước đây, chị từng có khoảng thời gian làm mẹ đơn thân. Chị chia sẻ thêm về cuộc sống khi đó nhé?

Cuộc sống rất nhiều khó khăn vất vả. Mình phải đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực tinh thần từ phía gia đình chồng cũ, áp lực từ miệng lưỡi thế gian. Có nhiều lúc, mình cảm thấy rất tiêu cực về cuộc sống cũng như về đàn ông. Còn về việc nuôi dạy con cái thì trước khi ly hôn mình cũng một mình chăm lo con nên cũng không thấy quá bỡ ngỡ hay vất vả gì. 

Quay trở lại quá khứ, chị có ấn tượng gì về anh Hải khi còn học cấp 3?

Quả thật thời gian cấp 3, mình không có ấn tượng nhiều về anh Hải vì cả hai chỉ là bạn học cùng trường khác lớp. Anh chỉ dám thỉnh thoảng hỏi vài câu chuyện bâng quơ chứ cũng không dám thổ lộ tình cảm. Mình gần như quên sạch mọi thứ, còn anh thì vẫn nhớ tất cả những câu chuyện cả hai đã nói với nhau.

Khi anh Hải bất ngờ xuất hiện và thổ lộ tình cảm, tâm trạng của chị ra sao?

Anh Hải sau khi lặn lội vào Facebook các bạn bè cũ cũng như các group về trường cũ suốt mười mấy năm, cuối cùng cũng tìm được Facebook mình, gửi lời mời kết bạn và hẹn gặp. Khi đó, mình đồng ý gặp anh với tinh thần là bạn bè cũ tụ họp chứ không suy nghĩ gì. Thế nhưng anh Hải đã thổ lộ hết những tình cảm giấu kín bấy lâu. Ban đầu, mình cảm thấy bất ngờ và khó tin. Mình nghĩ anh chỉ nhớ nhung cô bé 16 tuổi năm nào chứ bây giờ hiện thực tàn khốc lắm, anh sẽ không chịu đựng nổi đâu. Chính vì vậy, mình đã từ chối và luôn gay gắt xua đuổi anh.

Vậy chàng trai chung trường năm nào đã “chinh phục” 3 mẹ con ra sao, để chị quyết định về chung một nhà với anh?

Anh Hải luôn nhẹ nhàng ân cần ở bên 3 mẹ con. Anh dành tất cả thời gian, công sức, tiền bạc để chăm sóc cả 3 mẹ con. Dù mình gay gắt xua đuổi, anh vẫn cứ dịu dàng chăm sóc, đưa đón con, dạy con học, chơi với con,... luôn xuất hiện bất cứ khi nào mình cần.

Từ một người đàn ông độc thân tự do bay nhảy, anh thay đổi thành 1 người cha, trở thành trụ cột gia đình. Chính sự ân cần và chững chạc đó làm mình thấy cảm động. Vì tất cả những điều anh làm, cha ruột của các bé chưa bao giờ làm được.

Ly hôn ôm 2 con vào Nam sinh sống, mẹ đơn thân tìm được hạnh phúc bên cậu bạn học cũ chờ đợi mình 15 năm - 6

Chị chia sẻ thêm về mối quan hệ giữa ông xã và các con riêng nhé?

Các bé rất quý anh Hải, đầu tiên gọi bằng chú. Sau này sự chăm sóc thường xuyên của anh khiến các cháu tự động gọi anh bằng ba.

Anh cũng không làm gì quá lớn lao, mà chủ yếu là những hành động nhỏ nhặt mỗi ngày. Anh giành làm việc nhàm chăm sóc con, luôn ưu tiên nghĩ đến các bé. Chẳng hạn như khi có ngày nghỉ, anh sẽ nghĩ xem đưa con đi đâu, đưa vợ ăn gì. Khi có tiền, anh sẽ nghĩ xem nên mua gì cho con, mua gì cho vợ. 

Hai đứa trẻ tự nhiên sẽ cảm nhận được tình yêu thương thật lòng, tự động gọi anh bằng ba. Khoảng khắc đó, mình biết là người đàn ông này xứng đáng để mình gửi gắm và tin tưởng.

Chị chia sẻ thêm về thời điểm sinh con thứ 3 nhé? Cảm xúc và tâm thế của chị có khác với 2 lần đầu?

Thật sự lần sinh con thứ 3 khác 2 lần trước như một trời một vực. Thời điểm mình sinh 2 con đầu, đều sinh non ở tuần 35 - 36, phải sinh mổ và có biến chứng khá nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên mình đều phải tự tập đi đứng, tắc sữa thì chịu đau và tự tìm cách xử lý. Mình gần như không nhận được sự chăm sóc và động viên nào.

Khi sinh con thứ 3, do 2 bên nội ngoại phải đưa đón chăm sóc con lớn nên cũng không vào viện chăm mình được. Tuy nhiên khác hẳn 2 lần trước, anh Hải một tay vừa chăm con vừa chăm vợ, dỗ con ngủ, thay tã, quay sang dìu mình tập đi tập đứng. Mọi người nhìn vào cứ tưởng có kinh nghiệm lắm nhưng thật ra đây là lần đầu tiên anh ẵm đứa bé sơ sinh đỏ hỏn.

Về nhà, anh vừa đi làm, vừa chăm con, vừa làm việc nhà. Buổi đêm, con vừa động là anh ẵm anh dỗ để vợ ngủ yên giấc. Sáng sớm, anh tranh thủ ẵm chơi với con rồi mới đi làm. Tối về thì anh dạy con lớn học, ẵm chăm con nhỏ cho vợ làm việc riêng... Nói chung anh tranh làm tất tần tật và mình không phải làm gì.

Chị có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của gia đình mình?

Hiện tại, vợ chồng mình đã cưới nhau được 4 năm, con út cũng gần 4 tuổi, anh vẫn là người làm hết việc nhà, quan tâm đến từng ánh mắt cử chỉ của vợ. Mình chỉ cần cau mày là anh đã xoắn xít hỏi, ở bên cạnh chọc vợ cười. Đối với anh, nụ cười của vợ là động lực để anh cố gắng mỗi ngày. Anh luôn đưa hết lương thưởng và thu nhập khác về cho vợ, không hề quan tâm mình tiêu nhiều hay ít, cũng không để ý chuyện vợ béo lên hay già đi mà chỉ lo mình giảm cân sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Anh vẫn luôn dành tất cả thời gian, công sức, tiền bạc cho mấy mẹ con. Ưu tiên hàng đầu của anh là gia đình. Dù thu nhập của anh cao hơn mình nhưng chưa bao giờ tự mua cho bản thân món gì, đều hỏi ý kiến vợ. Đương nhiên mình cũng tâm lý, khi chi tiêu cũng hỏi chồng.

Mình nghĩ trong hôn nhân, quan trọng nhất là yêu thường và tin tưởng lẫn nhau. Chỉ cần 2 người yêu thương nhau, đều mong muốn dành tất cả sự tốt nhất cho nhau, tin tưởng người kia luôn làm điều tốt nhất cho mình thì gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu.

Ly hôn ôm 2 con vào Nam sinh sống, mẹ đơn thân tìm được hạnh phúc bên cậu bạn học cũ chờ đợi mình 15 năm - 7

Chị Ý hiện tại có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con.

Chị Ý hiện tại có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Kiện tướng Thu Hương buộc ly hôn, làm mẹ đơn thân để tham gia SEA Games làm bạn nhảy Phan Hiển và cái kết 3 HCV
Vượt qua tất cả thử thách khó khăn, nữ kiện tướng Đặng Thu Hương vẫn giữ tinh thần lạc quan hướng về phía trước, từng bước chinh phục đỉnh cao sự...

Phía sau giông bão

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân