Nghe tiếng con khóc, mẹ vội chạy vào thì hoảng sợ trước cảnh mẹ chồng cầm kéo, tay con sơ sinh đầy máu

Chi Chi - Ngày 21/02/2023 09:36 AM (GMT+7)

"Khi tôi định ôm con đi viện, mẹ chồng còn ngăn cản và nói không sao".

Sự bất cẩn của người lớn đôi khi phải đánh đổi là sự tổn thương của những đứa trẻ, không chỉ thế, quan niệm sai lầm còn khiến tình trạng lại càng thêm nặng. Một câu chuyện mới đây được bà mẹ bỉm sữa có tên Tiểu Lỗi chia sẻ đang gân xôn xao mạng xã hội xứ Trung. Bà mẹ kể lại buổi sáng hôm xảy ra sự việc với cô con gái 2.5 tháng tuổi khiến cô không thể nào quên.

Chị Tiểu Lỗi cho hay ngày hôm đó, con gái chị đang ở trong phòng chơi với bà nội còn chị ở ngoài nấu chút đồ ăn. Thế nhưng một lúc sau chị bất ngờ nghe tiếng con gái khóc thảng thốt không thành tiếng. Chị vội chạy vào nhà thì hoảng sợ trước cảnh mẹ chồng đang cầm chiếc kéo trên tay còn tay đứa trẻ thì máu đang không ngừng chảy.

Bà nội đứa nhỏ lúc này mới vội vàng nói "Mẹ cắt vào tay con bé rồi". Hóa ra trong lúc cắt móng tay cho cháu bằng kéo người bà không may cắt vào đầu ngón tay của cháu khá sâu khiến máu chảy rất nhiều, đứa trẻ khóc khàn cổ vì bị thương nặng.

Nghe tiếng con khóc, mẹ vội chạy vào thì hoảng sợ trước cảnh mẹ chồng cầm kéo, tay con sơ sinh đầy máu - 1

Tiểu Lỗi cuống quýt tìm hộp thuốc sát trùng để băng bó tạm cho đứa trẻ còn người mẹ chồng đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt nói "Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đâu. Chỉ là thấy móng tay con bé dài mẹ định cắt 1 xíu ai ngờ nó giãy thế là trật kéo. Nhưng không sao đâu con ạ, vết thương nhỏ cũng sẽ nhanh lành thôi".

Đứa trẻ mới được 2,5 tháng tuổi, lo sợ vết thương bị nhiễm trùng nên Tiểu Lỗi định đưa con tới bệnh viện thì mẹ chồng khuyên can "Không cần đâu con ơi, đứa trẻ chỉ đau một chút và vết thương cũng sẽ lành sau vài ngày. Sao phải cầu kì đi bệnh viện làm gì". Cô chỉ biết tâm sự trên một nhóm hội "Tôi còn không dám cắt móng tay cho con lần nào. Toàn dì của con bé là một hộ lý cắt cho vì dì khá quen với việc này."

Nghe tiếng con khóc, mẹ vội chạy vào thì hoảng sợ trước cảnh mẹ chồng cầm kéo, tay con sơ sinh đầy máu - 2

"Ngoài ra cũng không bao giờ tôi dám dùng kéo để cắt mà luôn dùng loại bấm móng tay nhỏ. Bà chưa bao giờ cắt móng tay cho cháu, mắt mũi kém lại dùng chiếc kéo to thế kia thì làm sao mà an toàn được. Ngoài ra bà lại còn ngăn tôi đưa con đến bệnh viện.

Từ lúc con còn trong bụng, đi đâu tôi cũng rất cẩn thận bảo vệ con, sợ con bị tổn thương, tôi bảo vệ con mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng chỉ sểnh ra một chút là sự việc nguy hiểm ngày hôm nay đã xảy ra, tôi thực sự rất buồn và chưa muốn nói lời nào với mẹ chồng của mình".

Nhiều chị em chia sẻ với lo lắng của Tiểu Lỗi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng nàng dâu không nên gay gắt quá với mẹ chồng vì tất cả những gì bà làm cũng chỉ vì cháu, có chăng là cách làm chưa đúng. 

Cắt móng tay cho trẻ sơ sinh thế nào để an toàn?

Nghe tiếng con khóc, mẹ vội chạy vào thì hoảng sợ trước cảnh mẹ chồng cầm kéo, tay con sơ sinh đầy máu - 3

Nhiều quan niệm dân gian cho rằng không nên cắt móng tay cho trẻ sơ sinh vì khi lớn móng tay các bé sẽ bị dày và cứng. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai. Trẻ sơ sinh trao đổi chất rất nhanh vì vậy móng sẽ rất nhanh dài, nếu không cắt bớt, bé sẽ rất dễ cào vào mặt, vào người gây tổn thương. Vì vậy, cha mẹ nên cắt móng tay cho con. Bên cạnh đó, câu chuyện trên cũng là một bài học vô cùng lớn đối với các bậc phụ huynh trong việc cắt móng tay an toàn cho con.

Cha mẹ có thể lựa chọn những lúc con nằm ngoan ngoãn, tâm trạng vui vẻ để để cắt móng tay cho con. Cha mẹ có thể vừ cắt vừa chơi đùa, trò chuyện với con, tránh làm các bé sợ hãi, hay lo lắng.

Để an toàn hơn, cha mẹ nên chọn mua những dụng cụ bấm, cắt móng tay chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh và tiến hành cắt cho con khoảng 2 lần/ tuần.

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách