Tài tử nức tiếng "mất tích" 7 năm trời cùng con trai chữa chứng bệnh tự kỉ

Ngày 19/03/2020 19:00 PM (GMT+7)

Sau cú sốc ban đầu qua đi, anh đã ổn định tinh thần và chấp nhận đối mặt với thực tế. Anh kiên định cho rằng, con trai mình có thể được chữa khỏi.

Sinh năm 1967, Trần Cẩm Hồng là tài tử hạng A của đài TVB - Trung Quốc trong thập niên 1990. Với vai diễn Hứa Văn Cường trong phim Tân Bến Thượng Hải, anh một bước trở thành tài tử nức tiếng bậc nhất của đài. Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn trên màn ảnh nhờ vai Hứa Văn Bưu trong phim Thử thách nghiệt ngã và loạt vai phản diện. Sự nghiệp của anh một thời là giấc mơ với nhiều đàn em.

Năm 2004, anh tuyên bố kết hôn với Ada - một phụ nữ ngoài ngành giải trí. Kể từ khi có vợ, tài tử này giảm cường độ làm việc. Trần Cẩm Hồng từng hạnh phúc chia sẻ thông tin vợ mang bầu sau vài năm khó thụ thai. Năm 2007, vợ chồng anh hạnh phúc chào đón con trai ra đời. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, con trai anh được chẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ khi mới 2 tuổi. Đó là một cú đánh mạnh với Trần Cẩm Hồng - một người đàn ông rất yêu gia đình và trẻ nhỏ.

Sau cú sốc ban đầu qua đi, anh đã ổn định tinh thần và chấp nhận đối mặt với thực tế. Anh kiên định cho rằng, con trai mình có thể được chữa khỏi. Thậm chí để tập trung chăm sóc và chữa bệnh cho con trai, Trần Cẩm Hồng gần như rút khỏi ngành giải trí. Thay vào đó, anh mở nhà hàng kiếm thêm thu nhập. 7 năm trời là quãng thời gian vật lộn với chứng bệnh của con trai, cũng là thời gian nam tài tử mất tích khỏi làng giải trí.

Trong 7 năm này, Trần Cẩm Hồng đã cùng con sống cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Việc trèo cây hay bắt cá là hoạt động bình thường và thường xuyên của họ. Anh dạy con những kỹ năng sống từ cơ bản nhất. Nhưng với 1 đứa trẻ tự kỷ thì việc đơn giản cũng trở nên phức tạp, thậm chí vô cùng khó khăn. Trần Cẩm Hồng chia sẻ, nguyên việc dạy con tự đi vệ sinh, anh cũng mất đến 3 năm trời.

Tài tử nức tiếng amp;#34;mất tíchamp;#34; 7 năm trời cùng con trai chữa chứng bệnh tự kỉ - 1

Trần Cẩm Hồng đã cùng con sống cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Nhưng cuối cùng, với sự giáo dục và đồng hành cẩn thận của Trần Cẩm Hồng, tình trạng bệnh của con trai anh đã dần được cải thiện. Không chỉ tính cách cậu bé dần trở nên vui vẻ, bé còn tự chăm sóc được bản thân mình trong những sinh hoạt hàng ngày. Con trai Trần Cẩm Hồng Cũng có thể tự mình kết bạn và thậm chí đã đi học. Đó là những kết quả bước đầu rất tốt.

Gần đây, khi chia sẻ ảnh con trai trên trang cá nhân, nam diễn viên 48 tuổi cho biết cậu bé 6 tuổi có thể nói khá tốt và còn tham gia múa hát với các bạn. “Con trai đã có dấu hiệu cải thiện hơn, tôi cũng yên tâm tham gia đóng phim. Gần đây, tôi có sang Tô Châu quay phim mới. Dù sao cũng lâu lắm rồi không diễn xuất, cảm xúc rất khác lạ” - chàng Hứa Văn Cường ngày nào chia sẻ. Tại Hong Kong, Trần Cẩm Hồng được ca ngợi là người cha mẫu mực bậc nhất.

Tài tử nức tiếng amp;#34;mất tíchamp;#34; 7 năm trời cùng con trai chữa chứng bệnh tự kỉ - 2

Tài tử nức tiếng amp;#34;mất tíchamp;#34; 7 năm trời cùng con trai chữa chứng bệnh tự kỉ - 3

Gia đình Trần Cẩm Hồng.

Tình yêu thương và sự đồng hành của người cha rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Một người cha tốt sẽ làm được 3 điều sau đây dành cho con mình:

1. Dành thời gian cho con

Thực chất điều này không hề khó đối với mỗi ông bố. Chỉ cần bạn bỏ điện thoại xuống, từ chối vài cuộc nhậu là đã có khá nhiều thời gian chơi với con. Những kỷ niệm khi chơi đùa với bố sẽ còn theo trẻ cho tới khi trưởng thành, trở thành những hồi ức ấm áp trong lòng con.

2. Dành tâm sức để hiểu con 

Muốn dạy dỗ con, tăng cường mối quan hệ cha-con thì điều quan trọng là người cha phải hiểu con mình. Một ông bố không thể nhớ nổi sinh nhật, các lớp học con đang theo hay sở thích, thói quen của con thì sao dạy dỗ nổi trẻ? Chẳng những thế còn khiến trẻ buồn rồi thất vọng về bố mình. Mối quan hệ cha-con sẽ ngày càng xa cách. 

3. Cho trẻ một gia đình hạnh phúc

Người bố hãy yêu thương và đối xử tốt với vợ mình, tạo cho trẻ một gia đình êm ấm. Được lớn lên trong môi trường vui vẻ, hài hòa sẽ giúp trẻ trở thành những đứa trẻ lạc quan, lương thiện và hạnh phúc.

Thay gần 20 người giúp việc, nữ ca sĩ quặn tim nghe họ nói về con trai tự kỷ
Ngọc Hiền thích một tiếng buổi sáng cùng Kaka trên ô tô đến trường và 1 tiếng buổi tối trò chuyện bên 2 con. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô...
Theo Hải Đường ( QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ tự kỷ