Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn

Tú Tú - Ngày 23/09/2020 17:00 PM (GMT+7)

Quên trái tim đi, con đường tình yêu đi qua chiếc dạ dày mới là chân ái vững bền. Đây cũng chính là bí quyết được Triệu Lộ Tư hé lộ qua phim mới Yêu Em Từ Dạ Dày.

Là phiên bản truyền hình được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông của tác giả Lam Bạch Sắc, Yêu Em Từ Dạ Dày (tên tiếng Anh: Dating in the Kitchen) đang trở thành hiện tượng gây sốt trong cộng đồng mê phim ngôn tình. Không đơn thuần kể lại 1 câu chuyện lãng mạn giữa một tổng tài soái ca và một đầu bếp tài năng, đây còn là một bộ phim mới mẻ về mỹ thực (những món ăn ngon và đẹp) làm khán giả… đói bụng mỗi khi xem.

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 1

Chuyện tình Lọ Lem, với “quả bí ngô” biến thành nhà bếp và chuông đồng hồ chỉ điểm khi hoàng tử đã no căng bụng

Chuyện phim bắt đầu khi cô phụ bếp Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư thủ vai) lén “mở bếp riêng” để lén lút làm món “cơm chiên bạt tai” theo lời cầu xin của đồng nghiệp. Nào ngờ đâu cơm chưa được ăn mà đã gây họa lớn, suýt đốt cả kho hàng của khách sạn. 

Sự kiện vụng trộm nấu ăn này của Thắng Nam làm khách sạn Tử Kinh rơi vào cảnh khó khăn hơn. Bởi đúng lúc này khách sạn lại bị một tập đoàn lớn nước ngoài thu mua và Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân) - người đại diện của tập đoàn này - không chỉ vừa đúng lúc đi ngang qua đám cháy, mà còn “tiện tay” dập lửa giùm.

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 2

Để “lấy điểm” với vị chủ tịch họ Lộ, khách sạn đã liên tục đưa lên các món ăn sở trường của mình để thể hiện đẳng cấp 5 sao cùng danh tiếng lâu đời. Thế nhưng, Lộ Tấn lại là một người sành ăn khó tính, lần lượt từng món ngon đều bị anh trả về không thương tiếc.

Ngay khi ban quản lý khách sạn tưởng đã hết cách rồi thì một đĩa “cơm chiên bạt tai” của Cố Thắng Nam lại thành công “cứu” một bàn thua trông thấy. Lộ Tấn đã ăn không chừa lại một hạt cơm nào.

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 3

Cũng nhờ vậy mà cô phụ bếp họ Cố được đưa lên làm đầu bếp chính và chuyên phục vụ vị khách phòng 1123 - Lộ Tấn. Từ đây, mối duyên giữa nàng đầu bếp họ Cố và “Mr Sành ăn” đã bắt đầu.

Tuy nhiên, thật không biết đây phải gọi là nghiệt duyên hay là nhân duyên với Lộ Tấn và Cố Thắng Nam nữa. Bởi từ khi “va” phải nhau trên đường đời định mệnh, cả hai liên tục gặp đen đủi. 

Trong khi Thắng Nam cứ liên tục mất việc, gửi CV chẳng ai thèm hồi âm, lại còn nợ 1 khoản to đùng vì “phá nhầm” xe thì Lộ Tấn còn thê thảm hơn. Anh hết vào bếp ăn vụng bị ngộ độc, lại đến đi ăn hàng cũng vô tình bị choảng vỡ đầu, rồi đứng 1 chỗ nghe điện thoại cũng bị đẩy xuống hồ phải nhập viện,... 

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 4

Cả hai quả đúng là một cặp đôi oan gia khi mà vận xui của người này lại ít nhiều gì do chính người kia tạo thành. Chẳng thế mà vị chủ tịch họ Lộ đen đủi chỉ muốn thoát khỏi sự “ám” của Cố Thắng Nam. Thế nhưng, cái miệng của anh lại chỉ vừa ý với những món ăn cô nấu, vậy thì phải làm sao?

Một bản hợp đồng “nấu ăn trừ nợ” đã được đưa ra. Theo đó, Lộ Tấn sẽ được Cố Thắng Nam phục vụ mọi món ăn vào bất cứ khi nào anh cần. 

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 5

Thế là người đàn ông nào đó đã bắt đầu bước vào ngôi nhà của cô đầu bếp nào đó. Ban đầu chỉ là sự “đấu đá” âm thầm giữa hai người để “trả thù” cho vận xui của mình, nhưng rồi sự quen thuộc lẫn nhau giữa đã bắt đầu từ bao giờ? Và thói quen cô nấu ăn chờ anh về, anh nhắm mắt nghỉ ngơi chờ cô rửa bát như một đôi vợ chồng thân thiết đã xuất hiện từ lúc nào?

Tuy vẫn là motip giữa tổng tài soái ca và cô Lọ Lem quen thuộc, nhưng Yêu Em Từ Dạ Dày lại mang đến cho người xem nhiều tiếng cười thú vị cùng không khí lãng mạn ngọt ngào, khi chứng kiến “phản ứng hoá học” từ từ giữa hai nhân vật chính. 

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 6

Nam chính đậm chất đàn ông hấp dẫn, nữ chính tinh quái đáng yêu, lại thêm dàn kép phụ hài "hết nấc"

Một trong những điểm mang đến thành công cho bộ phim chính là sự nhập vai ổn của dàn diễn viên chính - phụ, dù cho bộ phim không sở hữu những cái tên quá đình đám trong showbiz Hoa Ngữ. 

Đảm nhiệm vai cô nàng đầu bếp Cố Thắng Nam trong phim là ngôi sao xinh đẹp mới 22 tuổi - Triệu Lộ Tư. Với hình ảnh dễ thương, ngọt ngào, cô đã mang đến cho khán giả khá nhiều tiếng cười thích thú khi thể hiện một cô nàng đầu bếp đáng yêu, có chút bốc đồng, ngây thơ, thậm chí có thể nói là hơi… khùng khùng (nhất là khi thất tình) và có một tình yêu đặc biệt với các món ăn.

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 8

Bình thường, Cố Thắng Nam của Triệu Lộ Tư có thể hơi khờ một chút, hơi lơ đãng chút chút, nhưng khi đã bước vào bếp, cô như biến thành một con người khác. Chẳng thế mà, ngay cả khi được “soái ca” đem cả bó hoa hồng đến tặng, cô chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức… vặt luôn làm nguyên liệu nấu ăn. 

Đã vậy, Thắng Nam còn hồn nhiên quay ra hỏi: “Sao anh biết tôi đang cần đến hoa hồng cho món này vậy?”. Thật đúng là cạn lời với cô nàng đầu bếp “không bình thường” và phải tặng 1 “like” cho nữ diễn viên sinh năm 1998 vì đã hóa thân thành công vào nhân vật này.

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 9

Một điểm cộng nữa dành cho Triệu Lộ Tư, đó là khả năng biến hoá không ngừng trong cảm xúc. Không chỉ mang đến một Cố Thắng Nam đáng yêu, tinh nghịch, cô còn dễ dàng khiến người xem phải xót xa khi thấy cô… “bị đá”.

Ngay khi tình cảm giữa 2 người mới bắt đầu, thì Lộ Tấn đã thức tỉnh chính mình. Vì anh có một “cái đầu lạnh” đủ để nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa anh và cô. Điều này khiến Cố Thắng Nam như bị dội một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa tình yêu mới nhen nhúm trong cô và phải mất một thời gian để trái tim bình tĩnh lại.

Lúc này khán giả không nhìn thấy một giọt nước mắt nào từ cô gái nhỏ ngoài phút giây bỏ lại anh một mình phía sau. Thế nhưng chính sự im lặng, lúc thẫn thờ, khi lơ đễnh của cô lại tố cáo tất cả nỗi buồn trong cô. 

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 10

Có thể nói, với Yêu Em Từ Dạ Dày, Triệu Lộ Tư đã có một vai diễn khá thành công dù vẫn còn đôi chỗ thể hiện cảm xúc hơi kịch và hơi quá lên một chút.

Phối hợp với Triệu Lộ Tư là nam diễn viên được mệnh danh là “Dương Tiêu đẹp trai nhất lịch sử” - Lâm Vũ Thân. Trước đó trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản 2019, nam diễn viên sinh năm 1980 đã khiến fan nữ phát cuồng khi vào vai Tả sứ ma giáo phong trần lãng tử. Còn đến Yêu Em Từ Dạ Dày của 2020, Lâm Vũ Thân cũng khiến cộng đồng mạng chao đảo vì hình ảnh một tổng tài Lỗ Tấn lạnh lùng, điển trai đầy khí chất bấy nhiêu trong mỗi lần xuất hiện. 

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 12

Đã là nam thần mặt ngầu khiến vạn người mê như vậy, lại còn là anh chàng phàm ăn siêu “kute” mỗi lần đứng trước sự hấp dẫn khó cưỡng của các món ăn mà Cố Thắng Nam nấu, sự “hai mặt” của Lộ Tấn khiến người xem vừa mê mệt ngắm nhìn lại vừa khúc khích vì cười.

Và người thành công mang đến một vị chủ tịch Lộ sống động như vậy, không phải ai khác mà chính là Lâm Vũ Thân. Ngoài đời, nam diễn viên tuy hơn nữ chính của bộ phim tận 18 tuổi nhưng khi vào vai, không ai có thể ngờ cặp đôi lại hợp nhau đến vậy. Cũng nhờ đó mà khán giả đã được chiêu đãi đã cả mắt vì những màn yêu đương từ chí choé đáng yêu đến ngọt ngào đáng nhớ của cặp đôi này.

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 13

Ngoài hai nhân vật chính, cặp đôi phụ của bộ phim là cô bạn lắm chiêu của Thắng Nam và anh chàng trợ lý nhanh nhảu của Lộ Tấn cũng góp thêm nhiều tình huống hài hước duyên dáng. Hay vai người cậu chủ tiệm may của nữ chính dí dỏm không kém khi nhiều lần “quân sư quạt mo” cho cô trong cuộc đấu ngầm với nam chính.

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 14

Phản ứng “hóa học” giữa cặp đôi chính chưa chắc đã hút bằng phản ứng của bao tử người xem với các món ăn

Giống như cái tên Yêu Em Từ Dạ Dày, có thể nói các món ăn ngon đã là “bà mối” để dẫn Cố Thắng Nam đến với Lộ Tấn. Ngay từ tập đầu tiên, khi nữ đầu bếp lén “mở bếp” tại kho để làm món cơm rang để ăn cùng đồng nghiệp, thì khán giả đã bị xiêu lòng bởi những cảnh quay chế biến đẹp như một MV quảng cáo ẩm thực. 

Các cảnh quay cận cảnh chi tiết từng gia vị tươi ngon được chuẩn bị ra sao, biến hoá thế nào từ nguyên liệu thô trở thành một món ăn tươi mắt, đã lột tả gần như trọn vẹn độ hấp dẫn của từng món một. Người xem không chỉ trầm trồ theo những công thức được Cố Thắng Nam đọc ra, mà còn phải dán mắt vào màn hình và xoa bụng vì thèm thuồng.

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 15

Chỉ một món cơm chiên thông thường đã nhìn muốn ăn luôn ngay lập tức, cho nên khi xem đến màn “thách đấu” của Lộ Tấn dành cho Thắng Nam với list những món ăn dài cả mét lần lượt được nấu- nướng- chiên-xào- hấp… và được bưng lên, khán giả quả thực cũng thấy bao tử của mình réo ồn ào. Tập nào cũng như tập nào, đội ngũ sản xuất bộ phim ít nhất cũng phải đưa 1 - 2 cảnh vào bếp của nữ chính và bày ra một món ăn nhìn phát thèm ra “trêu ngươi” người xem. 

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 16

Có thể nói, yếu tố “mỹ thực”- đồ ăn ngon đẹp - thế này, không chỉ dẫn đường cho nữ chính đi vào trái tim nam chính thông qua cá bao tử, mà còn mang đến nét đặc sắc mới lạ dành cho Yêu Em Từ Dạ Dày trong giai đoạn mà loạt phim ngôn tình đô thị hiện đại đang trở nên bão hoà.

Cuối cùng, dù không thể phủ nhận những điểm nổi bật mà bộ phim đã mang đến cho người xem như diễn xuất ổn, tạo hình nhân vật đẹp, hay nét phá cách từ yếu tố ẩm thực,... nhưng phim mới của đạo diễn Trần Sướng vẫn có một kịch bản nội dung dễ đoán và một vài chi tiết được làm quá lên dẫn đến phi lý xuất hiện. Điển hình nhất là màn nữ chính lấy xà phòng rửa chén để... rửa ruột cho nam chính, hay như khi chai bia bay đi màu xanh da trời mà đập vào đầu nam chính lại thành màu xanh lá cây.

Yêu Em Từ Dạ Dày: Chuyện tình ngọt lịm giữa Lọ Lem tinh quái và Tổng tài háu ăn - 18

Những chi tiết này không ảnh hưởng đến nội dung phim nhưng lại phần nào làm giảm trải nghiệm thích thú của người xem, đặc biệt là với những khán giả kĩ tính. Tuy nhiên, với một bộ phim ngôn tình như Yêu Em Từ Dạ Dày thì những “hạt sạn” nho nhỏ này vẫn ở mức chấp nhận được.

Thánh nữ xuyên không mới: Nổi tiếng nửa vời, bị ghét vì hay so kè với Triệu Lệ Dĩnh
Được mệnh danh là "Nữ hoàng phim chiếu mạng", song Triệu Lộ Tư lại gây chú ý bởi loạt scandal kéo đàn chị vào so kè nhan sắc.
Theo Tú Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Trung Quốc