Sự thật vụ "nàng Cỏ" Vườn Sao Băng tiêu hết tài sản trăm tỷ, phải ngủ ở bãi đỗ xe sau khi ly hôn

Tùy Phong - Ngày 18/05/2024 03:59 AM (GMT+7)

Thông tin Goo Hye Sun tiêu xài hoang phí, phải ngủ ở bãi đỗ xe sau khi ly hôn được chính cô chia sẻ trong 1 chương trình truyền hình.

“Nàng Cỏ” Goo Hye Sun khánh kiệt, phải ngủ ở bãi đỗ xe

Ngày 17/5, cư dân mạng xôn xao trước thông tin “nàng Cỏ” Goo Hye Sun đã tiêu xài hoang phí đến mức khánh kiệt, không có nhà phải ngủ ở bãi đỗ xe. Chính nữ diễn viên đã tiết lộ tình cảnh của mình khi tham gia chương trình Truth or Setting: An Elegant Life của tvN với tư cách khách mời. 

Cô chia sẻ: “Tôi đã tiêu xài tài sản một cách hoang phí. Tôi sống ở bãi đỗ xe của trường. Tôi không có nhà riêng. Nhà mẹ tôi ở Incheon nên tôi thường đi qua đi lại từ Incheon. Vào những đợt có kỳ thi hay những ngày có việc quan trọng, tôi sẽ ngủ lại trong xe hoặc thư viện trường”.

Cũng trong chương trình, hình ảnh “nàng Cỏ” Goo Hye Sun thức dậy trong xe ô tô đang đậu tại bãi đỗ của trường học vào buổi sáng được phát sóng như chứng minh lời nói của cô nàng.

Hình ảnh Goo Hye Sun sinh hoạt ngay trên xe trong chương trình.

Hình ảnh Goo Hye Sun sinh hoạt ngay trên xe trong chương trình.

Khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi rằng nhà mẹ ruột của nữ diễn viên ở Incheon, cô chỉ cần di chuyển 3, 4 tiếng đồng hồ để đến trường thay vì ngủ ở bãi đỗ xe. Goo Hye Sun còn nhấn mạnh: “Ngay cả khi rời nhà lúc 6h30 cũng sẽ di chuyển mất 3, 4 tiếng để đến nơi. Vì thế, tôi không có đủ thời gian cho việc di chuyển qua lại giữa nhà và trường học.

Tôi từng lựa chọn sống trong một phòng học trước trường. Tuy nhiên, hợp đồng thuê phòng đã kết thúc ngay trước học kỳ cuối cùng. Không có nơi nào ký hợp đồng cho thuê 3 tháng cả nên tôi không có chỗ ở”.

Tuy nhiên khán giả lại hả hê trước hoàn cảnh mà cô chia sẻ.

Tuy nhiên khán giả lại hả hê trước hoàn cảnh mà cô chia sẻ.

Ngay khi thông tin này được chia sẻ, đã gây xôn xao cho dư luận. Tuy nhiên, thay vì đồng cảm với cô nàng, cộng đồng mạng lại cho rằng nữ diễn viên “xứng đáng” gặp phải chuyện này: “Đáng đời Goo Hye Sun, chẳng phải ngày trước hắt nước bẩn vào chồng cũ sao?", "Quả báo", "Sao tôi chẳng thấy thương cảm gì cô ta thế, hay do tôi vô cảm vậy", "Mọi người đừng quá đáng quá, dù gì cô ta cũng đã phải chịu hậu quả rồi"….

Không ít người còn cho rằng nữ diễn viên chỉ đang “than nghèo kể khổ” để tìm sự đồng cảm từ công chúng: "Thương quá, ý tôi là thương chồng cũ chị - Ahn Jae Hyun (chồng cũ của Go Hye Sun)", "Sống như thể mình là nạn nhân thế", "Tính điều hướng dư luận bằng sự nghèo khổ à", "Chồng cũ chị mới là thảm đó chị", "Có chắc là chị nghèo thật không?"…

Nhiều người tỏ ra nghi ngờ những gì “nàng Cỏ” chia sẻ.

Nhiều người tỏ ra nghi ngờ những gì “nàng Cỏ” chia sẻ.

Sự thật việc “nàng Cỏ” đã khánh kiệt sau cuộc ly hôn ồn ào

Trước phản ứng gay gắt từ khán giả, Goo Hye Sun đã nhanh chóng lên tiếng về sự việc. Theo đó, “nàng Cỏ” chia sẻ 1 bài đăng trên trang cá nhân đính chính chuyện mình cạn kiệt tài chính đến nỗi phải ra đường ở.

Người đẹp này cho hay cô hiện không thuê nhà mà ở tạm tại bãi đỗ xe vì ngôi nhà của cô tại Seoul vẫn chưa xây dựng xong. Đặc biệt, Goo Hye Sun còn khẳng định cô không hề khánh kiệt vì tiêu xài hoang phí mà còn có khả năng mua cho mỗi người thân 1 căn nhà riêng.

Bản vẽ căn biệt thự Goo Hye Sun đang cho xây dựng ở gần trường.

Bản vẽ căn biệt thự Goo Hye Sun đang cho xây dựng ở gần trường.

Kèm với bài đăng, Goo Hye Sun còn chia sẻ bản vẽ mô phỏng căn villa đang được xây dựng gần trường học của cô. Tiết lộ của Goo Hye Sun lập tức trở thành từ khóa "hot" trên mạng xã hội. Khán giả thực sự tò mò về khối tài sản của cô.

Trước đó, nữ diễn viên cũng từng tự tin tuyên bố vẫn sống tốt suốt hơn 1 thập kỷ qua nhờ tiền thù lao từ vai nữ chính trong Vườn Sao Băng. Thậm chí Goo Hye Sun từng cho biết: "Nếu tôi làm việc tốt trong 1 tháng, tôi có đủ tiền để làm những gì mình muốn trong 1 năm. Nếu tôi làm việc trong 1 năm, tôi có thể làm bất kỳ những gì mình muốn trong 10 năm".

Sự thật vụ amp;#34;nàng Cỏamp;#34; Vườn Sao Băng tiêu hết tài sản trăm tỷ, phải ngủ ở bãi đỗ xe sau khi ly hôn - 5

Theo 1 nguồn tin, mức cát-sê trung bình của Goo Hye Sun cho một tập phim truyền hình là 17,3 triệu won/tập (khoảng 334 triệu đồng/tập). Trước khi lấy chồng, Goo Hye Sun từng sống tại một căn hộ rộng tới 660m2 ở Bangbae-dong (Seoul), có giá khoảng 7,2 tỷ won (gần 139 tỷ đồng). Cô cũng có nhiều xế hộp đắt tiền.

Năm 2010, cô thu được gần 350 triệu won (gần 7 tỷ đồng) từ một hợp đồng quảng cáo. Ngoài diễn xuất, cô còn tham gia làm đạo diễn, sản xuất phim ngắn, viết tiểu thuyết, sáng tác nhạc và vẽ tranh. Cuốn tiểu thuyết Tango của Goo Hye Sun được phát hành sau bộ phim Vườn Sao Băng có được lượng tiêu thụ khá ấn tượng.

Tuy nhiên, danh tiếng của nữ diễn viên sinh năm 1984 hoàn toàn đổ vỡ sau lùm xùm ly hôn. Cụ thể cô kết hôn với nam diễn viên kém 3 tuổi – Ahn Jae Hyun – vào năm 2016. Đến năm 2019, nữ diễn viên bắt đầu “tố” chồng bội bạc, lăng nhăng, không tôn trọng vợ. Cô còn nhận định bản thân có cuộc hôn nhân “như địa ngục”.

Nữ diễn viên từng vu khống chồng ngoại tình, đối xử tệ bạc với mình.

Nữ diễn viên từng vu khống chồng ngoại tình, đối xử tệ bạc với mình.

Sau đó, Dispatch đã minh oan cho Ahn Jae Hyun. Từ tin nhắn của cặp đôi, Dispatch chứng minh Goo Hye Sun đã vu cáo chồng, nam diễn viên không hề đối xử tệ bạc hay ngoại tình như lời “nàng Cỏ” nói.

Đến tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun đệ đơn ly hôn và cặp đôi chính thức đường ai nấy đi vào năm 2020. Hình ảnh của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun cũng theo đó mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong khi nữ diễn viên vẫn liên tiếp tìm cách “tấn công” chồng cũ trên các phương tiện truyền thông thì Ahn Jae Hyun lại chọn lối sống khép mình, tránh xa khỏi làng giải trí.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với Goo Hye Sun, Ahn Jae Huyn sa sút về sức khỏe và danh tiếng.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với Goo Hye Sun, Ahn Jae Huyn sa sút về sức khỏe và danh tiếng.

Ahn Jae Hyun bị nhiều nhãn hàng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi anh bị vợ bôi nhọ vào năm 2019. Thời điểm đó nam diễn viên sụt 10kg, sau khi ly hôn anh từng thừa nhận bản thân lạm dụng rượu bia, sức khỏe sa sút tới mức phải sống phụ thuộc vào thực phẩm chức năng: "Mỗi tháng tôi chi khoảng 500.000 won (9,1 triệu đồng) để mua các loại vitamin và thực phẩm chức năng về dùng".

Sau sự việc này, Goo Hye Sun bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề. Nhiều người lên án nữ diễn viên đã có hành động dối trá, chèn ép và vu oan cho chồng trẻ. Thậm chí, nhiều người còn nhận định cô “mắc bệnh tâm lý”, “thích đóng vai nạn nhân”, người yếu thế để thu hút dư luận. Vì thế với màn đính chính mới nhất của nữ diễn viên, công chúng thêm bức xúc và dành cho cô nhiều bình luận trái chiều hơn.

Theo Tùy Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Hàn