Nửa đêm dậy thấy vợ vừa nằm cho con bú vừa khóc, vén chăn lên thấy cảnh tượng này mà tôi muốn ngã quỵ

Thảo Nguyên - Ngày 23/11/2022 12:00 PM (GMT+7)

Đàn bà nuôi con nhỏ đúng là vất vả trăm đường, càng khổ hơn khi vợ còn là người luôn yêu thương và hy sinh vì chồng con.

Trước đây, vợ tôi rất xinh xắn, đáng yêu. Nhan sắc của em không nổi bần bật nhưng ưa nhìn. Đã vậy em lại ngoan hiền và biết cách cư xử lắm. Chẳng thế mà khi đưa người yêu về ra mắt, cả nhà tôi chẳng ai chê bai em được điều gì còn nức nở khen:

“Sao con bé vừa xinh lại vừa biết cư xử. Bố mẹ ưng quá”.

Sau này khi đã về làm dâu nhà tôi rồi, em càng được bố mẹ chồng yêu quý. Mang tiếng không ở cùng nhà chồng nhưng hễ có của ngon vật lạ là ông bà nội lại gửi cho con dâu ăn. Lúc nào họ cũng bảo:

“Con dâu đang bầu, cố gắng mà ăn uống tẩm bổ. Đây là đứa cháu đầu tiên của ông bà nên 2 mẹ con phải khỏe mạnh nhất”.

Công việc của tôi cũng nhiều nên thường để mặc vợ đánh vật với con nhỏ. (Ảnh minh họa)

Công việc của tôi cũng nhiều nên thường để mặc vợ đánh vật với con nhỏ. (Ảnh minh họa)

Có lẽ vì vậy mà khi mang thai, vợ tôi tăng cân vù vù. Sau sinh, cô ấy vẫn chưa lấy lại được mốc ban đầu. Bố mẹ nội ngoại ở quê xa lại bận công việc nên em chỉ nhờ bà nội chăm sóc 1 tháng đầu ở cữ, còn lại em bảo tự chăm được.

Biết vợ ở cữ quần quật chăm con nên đi làm về là tôi hay phụ vợ. Tôi còn muốn ngủ cùng phòng với 2 mẹ con nhưng em cứ đuổi sang phòng khác nằm:

“Một mình em chăm con ban đêm là được, anh sang phòng bên ngủ đi để sáng ra còn đi làm. Đêm con thức dậy, em cho ti là xong, hôm nào con quấy quá em sẽ gọi anh”.

Công việc của tôi cũng nhiều nên thường để mặc vợ đánh vật với thằng bé. Ban ngày khi chồng đã đi làm, con đang ngủ là cô ấy lại tranh thủ làm việc nhà, cơm nước, giặt rũ, chẳng có thời gian mà chăm chút bản thân.

Thời gian gần đây nhiều tối đang ở phòng làm việc tôi thấy vợ cho con bú bên ngoài phòng khách thì kêu oai ái. Tôi chạy ra thì cô ấy đang rơm rớm nước mắt. Hỏi thì lại cười bảo:

“Không có gì đâu anh, con nghịch ngợm quá nên cắn ti mẹ đó mà”.

Tôi cũng vô tâm dù vài lần thấy cảnh đó. Cho tới hôm trước 3h sáng đang ngủ tôi khát nước quá nên ra phòng khách lấy nước. Lúc đi qua phòng của vợ nghe thấy tiếng cô ấy khóc thút thít. Sợ vợ bị ốm nên tôi đẩy cửa phòng vào thì thấy cô ấy đang nằm cho con bú mà nước mắt lưng tròng.

Bảo sao cô ấy đau đến khóc như thế. Trong khi thằng con tôi nằm ti mẹ thì cứ toe toét cười. (Ảnh minh họa)

Bảo sao cô ấy đau đến khóc như thế. Trong khi thằng con tôi nằm ti mẹ thì cứ toe toét cười. (Ảnh minh họa)

“Sao vợ cho con bú mà lại khóc thế kia?”.

“Em không chịu nổi nữa anh ạ. Em bị nứt cổ gà nên đau quá”.

Tôi vén chăn lên nhìn thì ôi thôi thấy ngực của cô ấy bị nứt, đỏ tấy và rớm máu nữa. Nhìn cảnh tượng này mà tôi xót xa. Bảo sao cô ấy đau đến khóc như thế. Trong khi thằng con tôi nằm ti mẹ thì cứ toe toét cười. Bao lâu nay cô ấy bị vậy mà cứ tự chịu tự chữa để giờ đến mức thế này.

Thật sự là chồng nhưng tôi không để ý những tiểu tiết khi vợ chăm con nhỏ. Chẳng ngờ cô ấy chăm con lại vất vả thế. Ngày mai tôi sẽ đưa vợ đi khám bác sĩ để điều trị dứt điểm tình trạng này cho em.

Mẹ nên làm gì khi bị nứt cổ gà?

Trong quá trình cho con bú

Khi cho bé bú sữa mẹ, bạn hãy:

Kiểm tra khớp ngậm ti. Vị trí ngậm ti tốt nhất là đặt mặt bé sao cho cằm chạm vào phần dưới của ti.

Hãy thử cho bé bú ở các vị trí khác nhau. Bạn sẽ thấy rằng có một số vị trí làm cho bé bú dễ dàng và thoải mái hơn những vị trí khác.

Bạn nên cho bé bú bên vú ít đau trước, vì con thường bú nhẹ nhàng hơn ở bên vú còn lại khi ít đói hơn.

Áp nhanh túi đá để gây tê vùng bị đau rát trước khi cho con bú. Điều này có thể giúp làm giảm đau, đặc biệt là trong khi mới bắt đầu cho bé bú.

Sau khi cho con bú

Làm sạch núm vú nhẹ nhàng. Khi núm vú bị nứt hoặc chảy máu, hãy rửa lại bằng nước sau mỗi lần cho con bú để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Mỗi ngày một lần, sử dụng xà phòng không có chất tẩy rửa cao, không mùi thơm để nhẹ nhàng làm sạch vết thương và rửa kỹ bằng nước. Ngoài ra, bạn cũng không nên sử dụng rượu, kem dưỡng hoặc nước hoa trên núm vú.

Sử dụng thuốc mỡ kháng khuẩn. Nếu bạn có một vết thương hở, bác sĩ hoặc chuyên gia tư vấn sẽ kê thuốc cho bạn.

Có thể sử dụng lanolin, loại thuốc dành cho các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Bôi một lượng nhỏ thuốc mỡ lên núm vú của bạn sau mỗi lần cho bú. Điều trị này làm giảm đau và cho phép các vết thương lành nhanh hơn mà không để lại sẹo. Bạn cũng không cần rửa núm vú sau khi bôi thuốc.

Dùng miếng dán lạnh hydrogel để phục hồi núm vú. Những miếng mút này có chức năng làm dịu và mẹ cần tránh chạm vào núm vú trước khi dùng miếng mút vì vi khuẩn ở tay có thể dính vào dưới miếng mút. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thay miếng mút thường xuyên.

Dùng thuốc giảm đau. Bạn có thể dùng ibuprofen hoặc acetaminophen khoảng 30 phút trước khi cho con bú để giảm đau và sưng tấy.

Nếu quá đau, bạn hãy ngưng cho con bú sữa để núm vú lành lại. Bác sĩ sẽ chỉ bạn cách sử dụng máy hút sữa và tránh làm tổn thương núm. Các vết loét sẽ lành nhanh và bạn sẽ có thể cho bé bú lại bình thường sau khi chữa trị.

Vợ Phan Đinh Tùng kể chuyện ngày sinh con chạm cửa tử, bác sĩ báo động đỏ toàn viện còn ông xã chết lặng
Câu chuyện đi đẻ của vợ ca sĩ Phan Đình Tùng không chỉ khiến vợ chồng ca sĩ "chết lặng" mà còn khiến ai nấy nín thở hồi hộp.

Chat với mẹ bỉm sữa

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc sau sinh