Em bé chào đời tại trạm cứu hỏa, người đỡ đẻ là nhân vật không ngờ tới

Chương Ngọc - Ngày 29/03/2023 09:00 AM (GMT+7)

Em bé đã chào đời ở hoàn cảnh đặc biệt làm các thành viên trong gia đình nhớ mãi không quên.

Mỗi một câu chuyện sinh đẻ đều chứa đựng những điều thú vị, hấp dẫn và xúc động. Nhiều em bé chào đời theo đúng kế hoạch sinh nở nhưng cũng có rất nhiều trường hợp bất thình lình, xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.

Cô Hannah Langston, đến từ nước Mỹ sẽ nhớ mãi không quên hành trình vượt cạn đầy nghẹt thở của mình. Theo đó, vào ngày hôm ấy, cô thức dậy từ rất sớm bởi những cơn co thắt nhưng sản phụ này không mảy may lo lắng vì nghĩ rằng quá trình chuyển dạ sẽ diễn ra lâu.

"Tôi nghĩ rằng bản thân và gia đình mình còn có nhiều thời gian để chuẩn bị. Đó không phải là vấn đề quá lớn", người mẹ chia sẻ trên truyền thông. 

Cuối buổi sáng hôm đó, cô cùng mẹ đẻ và bạn trai Christopher Williams bắt đầu di chuyển đến địa điểm sinh nở. Trên đường đi, sản phụ này đã đề nghị dừng chân ở trạm cứu hỏa nơi ông Bret Langston, cha của sản phụ đang làm việc, để đi vệ sinh.

Em bé chào đời tại trạm cứu hỏa.

Em bé chào đời tại trạm cứu hỏa.

Tuy nhiên, sau khi Hannah bước xuống xe, chuẩn bị vào nhà vệ sinh, cô đã cảm thấy có điều gì bất ổn. Lúc này, ông Bret Langston đang trong ca trực của mình tại Trạm cứu hỏa Austell số 2 ở Georgia vào thời điểm đó. Người đàn ông nhận thấy sự bất thường của con gái và với kinh nghiệm từng trải của mình, ông biết rằng con gái sắp sinh em bé.

Ông nhanh chóng đưa Hannah đến căn phòng cá nhân của mình tại trạm cứu hỏa để chuẩn bị cho việc vượt cạn. Những đồng đội của ông cũng bắt đầu lao vào giúp đỡ, họ chuẩn bị khăn ủ ấm, nước ấm và một số dụng cụ cần thiết khác.

"Tôi dọn dẹp giường và thay ga trải giường để con gái tôi cảm thấy thoải mái nhất. Vợ tôi đã gọi người giúp việc đến và may mắn thay, bà ấy chỉ cách đó khoảng 5-6 phút di chuyển", người cha nhớ lại khoảnh khắc con gái sắp vượt cạn. 

Ông Bret Langston đã giúp cháu gái chào đời an toàn.

Ông Bret Langston đã giúp cháu gái chào đời an toàn.

Với sự hỗ trợ của cha mẹ cùng những người khác, sản phụ Hannah Langston đã nhanh chóng sinh con gái Adalynn một cách thuận lợi. Người mẹ trẻ nhớ lại: "Khi em bé được đặt lên ngực tôi, lúc đó tôi khá choáng váng. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy".

Ông Bret Langston cho hay, ông chưa từng nghĩ sẽ là người đỡ đẻ cho chính con gái mình, chào đón đứa cháu ngoại đầu tiên trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Người lính cứu hỏa xúc động nói: "Đó chắc chắn là điều tôi sẽ nhớ mãi. Kỷ niệm ấy khiến tôi rất xúc động. Cháu gái tôi đã chọn một nơi đặc biệt để bước vào thế giới này. Mọi thứ thật ngọt ngào".

Những người lính cứu hỏa cũng cảm thấy xúc động khi chứng kiến sự chào đời của thiên thần bé nhỏ. Đội trưởng Đội cứu hỏa Austell Mitch Parrott cho hay: "Cháu gái của đồng nghiệp tôi chào đời ở trạm cứu hỏa là điều đặc biệt. Chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp, chúng tôi đã dành 1/3 cuộc đời ở bên nhau. Tất cả đều coi nhau như những thành viên trong gia đình".

Người mẹ trẻ đã có trải nghiệm đi đẻ không thể nào quên.

Người mẹ trẻ đã có trải nghiệm đi đẻ không thể nào quên.

Bà mẹ bỉm sữa Hannah cho biết sau sự việc đột ngột này cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Người phụ nữ cho rằng sự chào đời của con gái đã tiếp thêm động lực để cô trở nên kiên cường và bản lĩnh hơn.

Review gói sinh thường gia đình 20 triệu đồng ở viện Phụ sản: Sản phụ được đẻ tại phòng, người nhà cũng có mặt
Từng trải nghiệm sinh thường gói gia đình ở bệnh viện Phụ sản Trung ương nên chị Thúy đã có những review chân thực, rất hữu ích cho các mẹ sắp đi đẻ.

Chọn nơi sinh

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ