Sản phụ vào viện sinh con một mình, nhìn dòng chữ bên người cô khiến bác sĩ rơi nước mắt

Chương Ngọc - Ngày 20/09/2024 13:30 PM (GMT+7)

Dòng chữ chứa nội dụng làm ai cũng xúc động nghẹn ngào.

Ngày nay đa số phụ nữ khi đi sinh con đều có chồng đi cùng. Tuy nhiên, tại Trung Quốc đã xảy ra một trường hợp vô cùng thương cảm. Người phụ nữ mang thai họ Thẩm, khi đến bệnh viện, cô liên tục sử dụng ký hiệu để giao tiếp. Hóa ra, thai phụ này không thể nói được, rất may cô vẫn có thể nghe rõ những gì nhân viên y tế nói.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện nước ối của cô Thẩm đã bị cạn dần trong khi tử cung của cô chỉ mở 3 phân, nhịp tim thai nhi có dấu hiệu đập nhanh hơn. Bác sĩ nhận định, rất có thể thai nhi bị thiếu oxy cần phải mổ lấy thai gấp. Điều cần làm ngay lúc này là người nhà của cô Thẩm phải ký giấy sinh mổ theo quy định.

Tuy nhiên, cô Thẩm vào viện chỉ có một mình. Cô liên tục chỉ vào bụng mình với gương mặt đau đớn. Hiểu được hoàn cảnh của mẹ bầu này, bác sĩ đã để cô Thẩm tự mình ký giấy sinh mổ. Điều các bác sĩ không ngờ nhất là, khi chuẩn bị đưa sản phụ vào phòng sinh, trên người cô Thẩm có một tờ giấy, dòng chữ bên trong khiến ai cũng xúc động.

Nếu phải chọn giữa mẹ và em bé, xin hãy cứu lấy con tôi. Chồng tôi là bộ đội biên phòng đã qua đời sau một tai nạn cách đây 2 tháng”, nội dung tờ giấy viết.

Người mẹ dũng cảm đã đối mặt với nguy hiểm để vào viện sinh con một mình. (Ảnh minh họa)

Người mẹ dũng cảm đã đối mặt với nguy hiểm để vào viện sinh con một mình. (Ảnh minh họa)

Có thể thấy rằng, cô Thẩm là một người mẹ bản lĩnh và yêu thương con mình hết mực. Cô đã đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nên chuẩn bị sẵn một bức thư để các bác sĩ có thể hiểu được. Rất may, ca sinh mổ đã diễn ra thành công, mẹ tròn con vuông. Sau khi cô Thẩm được đưa vào phòng nghỉ ngơi, bệnh viện đã tìm cách liên hệ với những người thân quen trong gia đình bà mẹ này.

Về sau, họ đã tìm được số điện thoại của dì ruột cô Thẩm. Người dì này sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Người dì cho biết, cô Thẩm khi còn nhỏ đã trải qua một trận ốm kịch liệt. Vì gia đình không đủ điều kiện kinh tế đã khiến cô Thẩm bị di chứng là không thể nói được. Sau này, cô Thẩm vượt qua nghịch cảnh, có thành tích học tập rất tốt. Chồng cô là bạn học cùng cấp 3, cả hai vô cùng yêu thương nhau. Tuy nhiên, cách đây không lâu, anh đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ trong một trận lũ lụt.

Sau vụ việc, mẹ chồng cô Thẩm đổ bệnh nằm liệt giường, bố chồng cô nén đau buồn chăm sóc vợ. Là một người mạnh mẽ từ khi còn nhỏ nên cô Thẩm quyết định tự mình ra bệnh viện sinh con sau khi có dấu hiệu bị vỡ ối. Giờ đây, sau khi mẹ tròn con vuông, cô Thẩm đã được dì ruột và người thân ở bên hỗ trợ, cha mẹ cô ở xa con gái nên không thể giúp được được gì nhiều. Mặc dù vậy, đối với cô Thẩm, đứa trẻ chào đời bình an và khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất. 

Những lưu ý cho bà bầu ở tháng cuối thai kỳ:

- Trong 3 tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu cần lưu ý xem nước ối có bị rỉ ra ngoài hoặc bị vỡ hay không. Khi nước ối vỡ hãy cố gắng hạn chế di chuyển càng nhiều càng tốt. Ví dụ như bắt taxi hoặc đi ô tô riêng đến bệnh viện và báo cho bác sĩ kịp thời. Bởi vì nếu để nước ối chảy quá lâu có thể gây nguy hiểm cho thai nhi.

- Các bà mẹ cũng cần chú ý đến cứ động của thai nhi mỗi tuần. Sau tuần 32, thai nhi sẽ hoạt động mạnh hơn trong bụng mẹ, giúp thai phụ dễ dàng nắm được tình hình của con mình. Nếu phát hiện cử động của thai nhi có gì không ổn, chẳng hạn như thai nhi hoạt động liên tục hoặc không thấy cử động, thì cần đến bệnh viện ngay lập tức. 

Cụ bà 91 tuổi mang thai, con trai khóc nghẹn: Cha tôi đã ra đi lâu rồi, chuyện này là không thể
Nghe thấy kết quả này, cả gia đình không tin vào tai mình. Con trai bà gần như sụp đổ, khóc nghẹn trước mặt bác sĩ: "Mẹ tôi đã 90 tuổi, cha tôi mất...

Câu chuyện mang thai

Theo Chương Ngọc Nguồn: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ