TikToker triệu view kể chuyện đi đẻ: Bước vào phòng mổ run cầm cập, chỉ sợ mình gặp chuyện không may

Thảo Nguyên - Ngày 13/08/2023 15:30 PM (GMT+7)

Do bị bệnh tim bẩm sinh nên để an toàn nhất cho 2 mẹ con, cặp vợ chồng trẻ đã quyết định sinh mổ chủ động.

Trong chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa”, TikToker triệu view Phan Tuyết Nga (tên thường gọi là Bom) đã chia sẻ về hành trình mang bầu, sinh con đúng mùa dịch đầy vất vả nhọc nhằn của mình. Hiện vợ chồng Nga đã có con gái nhỏ đáng yêu 1,5  tuổi.

Người vợ trẻ cho biết, khi biết tin có bầu sau cưới 2 năm, vợ chồng Nga đều có những cảm xúc hỗn độn. Mặc dù thời điểm đó, cả hai đã quyết định thả để có em bé song tin vui đến quá nhanh khiến họ không khỏi ngỡ ngàng. Nhất là trước đó, Nga bị đau bụng dữ dội, không nghĩ có bầu nên cô còn uống khoảng 10 viên thuốc kháng sinh.

TikToker triệu view kể chuyện đi đẻ: Bước vào phòng mổ run cầm cập, chỉ sợ mình gặp chuyện không may - 1

Vợ chồng chị Phan Tuyết Nga bên con đầu lòng mới sinh.

Vợ chồng chị Phan Tuyết Nga bên con đầu lòng mới sinh. 

“Hôm đó về quê bị đau bụng dữ dội mà em cứ ngỡ là đau bụng bình thường nên đã uống khoảng 10 viên thuốc mà không thấy đỡ nhiều. Sau đó mẹ chồng nhắc thử que thì đã có 2 vạch mờ. Lúc đó em chỉ dám nói với anh xã mà chưa dám thông báo với bố mẹ 2 bên vì sợ chưa chắc chắn. Tận 3 tháng sau khi có bầu em mới thông báo cho 2 bên gia đình biết”, mẹ bỉm kể lại.

Suốt thai kỳ, người vợ trẻ không bị nghén tuy nhiên bị tiểu đường thai kỳ nặng phải tiêm thuốc hàng ngày và ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt. Trong khi đó, bản thân Nga là mẹ bầu rất ham ăn nên thèm ăn khủng khiếp. Khi không được ăn những thực phẩm yêu thích, người vợ trẻ còn khóc um lên.

Đặc biệt do bị tiểu đường thai kỳ nên mũi của mẹ bầu nở to, tay chân đều phù và bị cứng các khớp nên tối nào cũng được anh xã bóp chân tay.

TikToker triệu view kể chuyện đi đẻ: Bước vào phòng mổ run cầm cập, chỉ sợ mình gặp chuyện không may - 3

TikToker triệu view kể chuyện đi đẻ: Bước vào phòng mổ run cầm cập, chỉ sợ mình gặp chuyện không may - 4

Sau sinh việc chăm con của 2 vợ chồng trẻ rất vất vả.

Sau sinh việc chăm con của 2 vợ chồng trẻ rất vất vả.

“Lúc mang bầu em quên tháo nhẫn cưới nên tay những tháng cuối bị phù tím tái, nhẫn chật ních. Em đi rất nhiều tiệm để mong cắt được nhẫn cưới ra khỏi ngón tay mà không tiệm nào dám cắt. May mắn sau sinh mọi thứ trở lại bình thường”, chị Nga kể lại.

Do bị bệnh tim bẩm sinh nên để an toàn nhất cho 2 mẹ con, cặp vợ chồng trẻ đã quyết định sinh mổ chủ động. "Em còn nhớ hôm đó khi vừa gọi taxi đến đón để đi khám thì cơn đau đẻ ập đến. Bước vào trong xe thì em đã đau kinh khủng. Đến viện bác sĩ bảo đã có cơn gò, chỉ định mổ luôn. Lúc nằm thăm khám, em vẫn cố tình gọi cho mẹ để xem giờ đẹp cho con. May mắn con cũng chịu hợp tác, sinh ra đúng vào giờ đẹp", chị Nga nhớ lại.

Dù mổ chủ động và luôn có bác sĩ bên cạnh nhưng từ khi bước vào phòng mổ, mẹ bầu này chỉ sợ bản thân bị chết nên tay chân run bần bật. Lúc nào cô cũng hỏi y tá hay bác sĩ là mình có sao và khác lạ so với các sản phụ khác không thì đều nhận được câu trả lời bình thường nhưng vẫn không yên tâm. Sau mổ, được chuyển xuống phòng hồi sức, nhìn thấy tất cả sản phụ khác cũng đang run cầm cập như mình nên mới biết các phản ứng sau sinh của bản thân chỉ bình thường mới cảm thấy yên tâm hơn.

Do ăn uống kiêng khem vì tiểu đường thai kỳ và do con trong bụng hấp thu dưỡng chất kém nên bé sinh ra chỉ được 2,4kg.

Những ngày đầu mới sinh vẫn còn nằm lưu viện, 2 vợ chồng trẻ thấy khá nhàn nhã khi có y tá và hộ lý giúp chăm con từ A-Z. Nhưng sau khi ở viện về, vợ chồng chị Nga đã bị sốc khi đầu tắt mặt tối chăm con mà không có ai phụ giúp.

TikToker triệu view kể chuyện đi đẻ: Bước vào phòng mổ run cầm cập, chỉ sợ mình gặp chuyện không may - 6

Vợ chồng chị Nga thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm con mọn lên facebook.

Vợ chồng chị Nga thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm con mọn lên facebook.

“Sinh con vào đợt dịch Covid nên sau sinh vợ chồng phải tự chăm con. 2 ngày đầu sau sinh, vợ chồng đều sốc khi phải liên tục thay nhau chăm con nhỏ. Em không có lấy 1 ngày ở cữ nào. Vất vả chăm con, em mới hiểu vì sao nhiều mẹ bỉm lại bị trầm cảm hay dễ bị tổn thương trước những câu nói rất bình thường của chồng hay người thân”, mẹ bỉm thú nhận.

Tuy nhiên nhờ được sự đồng hành của chồng trong suốt thai kỳ và sau sinh nên mẹ bỉm cũng dần vượt qua. Sau đó khi dịch Covid giãn hơn thì chị Nga được ông bà sang chăm sóc giúp và gia đình cũng thuê giúp việc hỗ trợ nên bà mẹ 1 con có nhiều thời gian làm việc, hồi phục sức khỏe nhanh.

Những em bé vừa chào đời đã khiến mọi người sửng sốt bởi điều kỳ lạ
Ai cũng mong có một thai kỳ suôn sẻ, vượt cạn mẹ tròn con vuông. Nhưng đôi khi các em bé chào đời lại khiến cho cha mẹ và các bác sĩ hết sức kinh ngạc vì những điều kỳ lạ.

Sinh con

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ