Túm chặt quần của mình, cô gái trẻ hỏi bác sĩ một câu làm y tá cười ngặt nghẽo

Thùy Dương. - Ngày 17/04/2022 14:30 PM (GMT+7)

Không chỉ túm chặt quần, bà bầu này còn trừng mắt khi hỏi bác sĩ làm hai y tá đứng bên cạnh không nhịn được cười.

Nhắc đến chuyện sinh nở, người ta thường nghĩ ngay tới những cơn chuyển dạ đau đến “chết đi sống lại” khiến các sản phụ phải la hét, lăn lộn mất hết cả hình tượng. Nhưng thực ra đắng sau cánh cửa phòng sinh, còn có nhiều tình huống đáng xấu hổ khác mà các mẹ bầu sẽ phải trải qua.

Lần đầu mang thai nên đối với Tiểu Vương (25 tuổi) mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm và bỡ ngỡ. Nhưng nhờ có mẹ chồng ở bên chăm sóc, hướng dẫn nên cả thai kỳ của cô trôi qua một cách nhẹ nhàng suôn sẻ. Đến ngày dự sinh, cô được hai bên bố mẹ và chồng “hộ tống” vào bệnh viện.

Vừa nằm lên bàn sinh, Tiểu Vương đã “choáng váng” khi thấy một bác sĩ nam bước vào phòng và tiến lại chỗ mình. Cô càng kinh hãi hơn nữa khi vị bác sĩ này trực tiếp “khám trong” để kiểm tra tử cung, vị trí em bé, khung xương chậu... Vốn là người bảo thủ, Tiểu Vương ngay sau đó đã nói với y tá yêu cầu được đổi bác sĩ nữ. Tuy nhiên, hai nữ y tá cho biết hiện tại không còn bác sĩ để đổi, nhưng họ cũng bảo Tiểu Vương cứ yên tâm vì bác sĩ nam này “mát tay” lắm, cô sẽ sinh nhanh thôi.

Vừa lên bàn sinh, Tiểu Vương đã choáng váng khi thấy bác sĩ nam tiến đến gần, và cô càng kinh hãi hơn khi anh tiến hành khám trong (Ảnh minh họa)

Vừa lên bàn sinh, Tiểu Vương đã choáng váng khi thấy bác sĩ nam tiến đến gần, và cô càng kinh hãi hơn khi anh tiến hành "khám trong" (Ảnh minh họa)

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nam này còn yêu cầu y tá cởi quần Tiểu Vương ra để làm vệ sinh “vùng kín” cho cô. Đến nước này thì Tiểu Vương không thể chịu được nữa. Cô nắm chặt quần của mình, trừng mắt lên hỏi bác sĩ: “Tôi còn chưa sinh, anh đòi cởi quần tôi ra làm gì?”. Hành động này của Tiểu Vương đã khiến hai nữ y tá đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo. Tuy nhiên sau đó, hai cô ấy cũng giải thích rằng cần phải cạo lông mu trước khi sinh để đảm bảo cả sản phụ và em bé không bị nhiễm trùng. Song, Tiểu Vương vẫn cảm thấy không cam lòng khi phải nằm “tơ hơ” trước mặt một người đàn ông không phải là chồng của mình.   

Cứ tưởng chuyện xấu hổ đến đây là kết thúc rồi, ai ngờ sau đó, anh bác sĩ còn yêu cầu y tá cho Tiểu Vương uống thuốc xổ. Khỏi phải nói, điều này đã khiến mẹ bầu này muốn “độn thổ” khi phải “đi nặng” ngay trước mặt người khác.

Chưa hết, vị bác sĩ nam này còn yêu cầu Tiểu Vương cởi quần để dọn dẹp vùng tam giác trước khi tiến hành ca sinh (Ảnh minh họa)

Chưa hết, vị bác sĩ nam này còn yêu cầu Tiểu Vương cởi quần để "dọn dẹp" vùng tam giác trước khi tiến hành ca sinh (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, một lúc sau, Tiểu Vương cũng mẹ tròn con vuông mà sinh ra một bé trai bụ bẫm. Cả gia đình đều vui mừng, riêng Tiểu Vương cứ ôm chặt lấy chồng khóc vì cô cảm thấy tủi thân khi phải một mình trải qua nhiều tình huống xấu hổ trong quá trình sinh con.

Trên thực tế, những chuyện mà Tiểu Vương vừa trải qua trong lúc sinh con không phải là hiếm gặp, thậm chí là hầu như “bà đẻ” nào cũng được “nếm mùi”, bởi đó là những việc mà bác sĩ sản phụ khoa bắt buộc phải làm để đảm bảo ca sinh nở thành công tốt đẹp.

Vì vậy, các mẹ bầu, nhất là đối với những người lần đầu làm mẹ, nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các trường hợp muốn “độn thổ” sau đây:

- Khám trong: Trong quá trình chuyển dạ, tử cung của mẹ bầu sẽ tạo ra những cơn co thắt, đồng thời từ từ “mở cửa” để đẩy em bé ra ngoài. Và các bác sĩ bắt buộc phải cho tay vào bên trong âm đạo của sản phụ để kiểm tra độ mở của tử cung, từ đó mới quyết định khi nào thì ca sinh sẽ bắt đầu.

- Cạo lông mu: Dù sinh thường hay sinh mổ thì việc vệ sinh “vùng kín” là điều bắt buộc mà các bác sĩ phải làm để đảm bảo sản phụ và em bé không bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Đặc biệt, trên lông mu thường có nhiều vi khuẩn nên thông thường, nó sẽ được “dọn dẹp” sạch sẽ trước khi tiến hành rặn đẻ.

- Uống thuốc xổ: Ở một số bệnh viện, để tránh tình trạng các mẹ bầu “đi nặng” trong khi đang sinh con gây bẩn hay nhiễm trùng đến em bé, vết thương, vật dụng của bác sĩ… thì y tá sẽ cho sản phụ uống thuốc xổ trước khi tiến hành sinh nở.

- Bác sĩ nam: Ngày nay, lượng bác sĩ nam học khoa sản phụ ngày càng nhiều nên sẽ có kha khá mẹ bầu rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” khi người đỡ sinh là một người đàn ông. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng về điều này bởi dù đó là bác sĩ nam hay nữ thì họ cũng chỉ tập trung làm tròn công việc và nhiệm vụ của mình thôi.

Nói tóm lại, một ca nở suôn sẻ mẹ tròn con vuông mới là mục đích cuối cùng của cả mẹ bầu và bác sĩ. Thế nên, thay vì xấu hổ mà trở nên chống đối, không làm theo lời bác sĩ hướng dẫn thì các mẹ bầu nên bình tĩnh, lắng nghe và tuân thủ theo những gì họ hướng dẫn. Có như thế, bạn mới giúp bác sĩ hoàn thành công việc, và bạn sẽ sớm sinh con thành công.

Mẹ trẻ đi đẻ bác sĩ nam nhìn hết cơ thể, hỏi chồng thì nghe câu trả lời xúc động
Trong phòng đẻ cùng bác sĩ phụ khoa nam khám xét nhiều giờ, mẹ trẻ bất ngờ khi chồng lên tiếng.

Bà bầu cần biết

Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ