Người đàn ông từng bị vợ cắt "cậu nhỏ" tiết lộ sự tình đêm định mệnh và mối quan hệ với tình trẻ 30 năm sau

HOÀNG THÙY. - Ngày 28/06/2023 11:45 AM (GMT+7)

John Wayne Bobbitt 30 năm trước nổi tiếng khắp thế giới vì bị vợ cắt cụt "cậu nhỏ".

Vào đêm định mệnh 23/6/1993, John Wayne Bobbitt thức dậy và kinh hoàng khi thấy người vợ lúc bấy giờ là Lorena đang cắt "cậu nhỏ" của ông bằng một con dao dài hơn 20cm. Sau đó, người vợ lái xe rời khỏi căn hộ của họ ở Manassas, Virginia (Mỹ) và ném bộ phận vừa cắt của chồng xuống một cánh đồng ven đường rồi gọi cảnh sát.

Sau một cuộc tìm kiếm toàn diện, cảnh sát đã tìm thấy "cậu nhỏ" của John và đưa tới bệnh viên để các bác sĩ tiến hành ghép nối lại trong suốt 9 tiếng. May mắn thay, ca phẫu thuật thành công và bộ phận sinh dục của bệnh nhân gần như có thể khôi phục như bình thường. 

Lorena đã cắt cậu nhỏ của chồng và cho biết đã bị chồng lạm dụng trong thời gian dài.

Lorena đã cắt "cậu nhỏ" của chồng và cho biết đã bị chồng lạm dụng trong thời gian dài. 

Sự việc này đã gây chấn động truyền thông khi đó. Ngày Lorena phải ra tòa, cô nói rằng đã bị chồng lạm dụng tình cảm, tình dục và thể xác trong suốt 4 năm hôn nhân. Lorena cáo buộc rằng vào đêm xảy ra vụ việc, John trở về nhà trong tình trạng say xỉn và cưỡng hiếp cô. Khi vào bếp lấy nước uống, cô nhìn thấy con dao làm bếp và đã không kìm được cảm xúc.

Bồi thẩm đoàn tuyên bố Lorena không có tội do những vấn đề tâm lý mà người chồng gây ra cho cô trong thời gian dài. Cô được trả tự do sau 38 ngày đánh giá bệnh viện tâm thần. Một năm sau đó, cặp đôi đã ly hôn sau 6 năm chung sống.

Đó là những gì mọi người biết trong phiên tòa xét xử Lorena còn về phía John, sau nhiều năm ông đã tiết lộ một câu chuyện khác. Đó là trong một phiên tòa riêng, John được tha bổng về tội hiếp dâm và hành hung. Ông nói rằng Lorena là một người nhập cư người Ecuador, đã lợi dụng ông để theo đuổi giấc mơ Mỹ và đã rất tức giận khi ông nói muốn ly hôn. 

John Wayne Bobbitt cho biết lý do người vợ thực hiện hành vi tàn ác là vì ông đòi ly hôn.

John Wayne Bobbitt cho biết lý do người vợ thực hiện hành vi tàn ác là vì ông đòi ly hôn. 

John cho biết khi ông nhận công việc bảo vệ tại một hộp đêm, Lorena không thích điều đó vì luôn có quá nhiều phụ nữ xung quanh chồng mình. Ông nói: "Đêm quán khai trương là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng tôi. Có 2 người phụ nữ bước tới hôn tôi và cho tôi số điện thoại. Lorena biết điều đó vì cô ấy đang theo dõi tôi. Khi tôi về đến nhà, cô ấy không nói chuyện và rất tức giận".

John cho biết khi ấy ông đã nghĩ "mọi chuyện xong rồi" nên gọi cho bạn nói rằng sẽ ly hôn với vợ và giờ sẽ đi ra ngoài. Lorena nghe vậy liền bật khóc và nói "không tin sẽ ly hôn". John sau đó qua đêm với một người bạn tại khách sạn và khi về nhà, Lorena đã rất phẫn nộ cho rằng ông ngoại tình.

"Cô ấy cho rằng tôi đã qua đêm với gái và bắt đầu nảy sinh mưu đồ. Lorena lấy cốc nước, nhặt một con dao và quay trở lại phòng ngủ. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi và nói: "Anh đã làm tổn thương cảm xúc của em, anh đã làm điều đó hết lần này đến lần khác". Đó là những gì cô ta nói ngay trước khi tấn công tôi. Tôi đã ngủ cho tới khi phát hiện điều kinh hoàng đã xảy ra. Lorena nói: "Tôi sẽ cắt "cậu nhỏ" của anh vì điều đó sẽ làm anh đau hơn là giết anh", John kể lại.

Kể từ sau sự vụ đầy tai tiếng, Lorena đã thành lập một quỹ chuyên ngăn chặn bạo lực gia đình. Cô từ chối bình luận về những tuyên bố của chồng cũ.

Các bác sĩ đã thành công gắn lại cậu nhỏ cho John và sau đó ông còn tham gia đóng phim người lớn.

Các bác sĩ đã thành công gắn lại "cậu nhỏ" cho John và sau đó ông còn tham gia đóng phim người lớn.

Cuộc sống hiện tại

Sau khi sự việc kết thúc, John cho biết ông cảm thấy nhẹ nhõm khi không mất khả năng quan hệ tình dục. John thậm chí còn tranh thủ sự nổi tiếng của bản thân khi ấy để tham gia đóng phim người lớn. Để chuẩn bị cho những bộ phim này, John thực hiện phẫu thuật kéo dài "cậu nhỏ" vào năm 2016. Tuy nhiên một năm sau đó ông đã lại thực hiện ca phẫu thuật mở rộng. 

John chủ yếu sống nhờ vào tiền trợ cấp tàn tật sau khi bị gãy cổ trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2014. Ông cũng bị viêm tủy xương, một bệnh nhiễm trùng xương gây loét da và phải ghép da.

John hiện đã 55 tuổi và vẫn chưa tiến tới với bất cứ ai vì cảm giác mất niềm tin vào phụ nữ.

John hiện đã 55 tuổi và vẫn chưa tiến tới với bất cứ ai vì cảm giác mất niềm tin vào phụ nữ. 

30 năm trôi qua, John nay đã 55 tuổi, hiện có một cuộc sống yên bình hơn khi đi du lịch Mỹ trên chiếc xe tải cùng với những chú chó trung thành của mình. John cho biết ông cũng được không ít phụ nữ quan tâm, liên hệ trên mạng xã hội nhưng ông vẫn cảm thấy khó có thể tin tưởng phụ nữ. 

Mặc dù vậy, John tiết lộ đã bắt đầu một mối quan hệ yêu xa và hy vọng một ngày nào đó sẽ lập gia đình. "Tôi quen một cô gái ở Ireland và cô ấy muốn có con với tôi. Chúng tôi trò chuyện qua video rất nhiều. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng và kém tôi 18 tuổi. Nhưng tôi cảm thấy quá mạo hiểm khi dính dáng đến một người phụ nữ', John chia sẻ. 

"Cậu nhỏ" bị cắt có thể phẫu thuật lại hay không?

Bác sĩ Paul Turek - chuyên gia nổi tiếng về sức khỏe tình dục nam giới và tiết niệu sinh sản được chứng nhận bởi Ủy ban Tiết niệu Mỹ đã giải thích cách phẫu thuật gắn lại dương vật bị cắt như thế nào.

Dương vật bị cắt rời có thể gắn lại tương đối dễ dàng so với các bộ phận cơ thể khác. Bác sĩ Turek nói: “Nó gồm động mạch, tĩnh mạch, dây thần kinh và niệu đạo. Vì vậy, so với ngón tay, dương vật là một cơ quan rất cơ bản, nó giống như một chiếc ô tô đơn giản từ những năm 60 mà không có nhiều thiết bị điện tử trên đó". Về cơ bản, bác sĩ phẫu thuật sẽ phải nối một hoặc hai động mạch, một số tĩnh mạch để thoát máu, mô cương dương gọi là thể hang và niệu đạo để có thể đi tiểu.

Nếu vết cắt sạch, giống như trường hợp của John thì việc nối lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên nếu vết cắt phức tạp do bị kéo đứt, cắn đứt thì có xu hướng khó điều trị hơn nhiều, vì có khả năng nó có thể bị nhiễm vi khuẩn.

Mặt khác, nếu bộ phận bị cắt cụt không thể tìm thấy thì sẽ khó hơn một chút. Bác sĩ phẫu thuật có thể tạo ra một dương vật mới bằng cách sử dụng da từ cánh tay của một người và cấy ghép bộ phận giả, hoặc cấy ghép một dương vật từ một người hiến tặng. 

Bác sĩ Turek cũng cho biết "cậu nhỏ" bị cắt đứt khi nối lại vẫn có thể quan hệ chăn gối. Hầu hết các bệnh nhân  đều có thể cương cứng và "lên đỉnh" sau khi phẫu thuật gắn lại, thậm chí có người đã phục hồi khả năng sinh sản sau khi cấy ghép bộ phận đặc biệt này. Trong trường hợp toàn bộ cơ quan sinh dục bị cắt hết, bệnh nhân có thể phải làm việc với một nhà trị liệu tình dục để tìm ra những cách khác để đạt cực khoái.

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới