Ăn cơm lúc nào bạn trai cũng lấy dư 1 bộ bát đũa, nghe câu trả lời của anh tôi chia tay vội

Hạo Phi (ghi) - Ngày 21/05/2023 19:12 PM (GMT+7)

Nghe anh nói mà tôi sốc nặng, dọn đồ ra khỏi nhà luôn.

Tôi là một nhân viên văn phòng, còn anh làm về ngạch công nghệ thông tin với mức lương rất khá. Sau gần một năm tìm hiểu và hẹn hò, chúng tôi tính sang năm sẽ tổ chức đám cưới nên dọn về sống chung cùng nhau luôn cho đỡ tiền thuê phòng, như vậy cũng thuận tiện để chăm sóc nhau hơn.

Bạn trai tôi rất khéo tay, nấu ăn rất ngon. Từ khi sang ở cùng bạn trai, tôi nhàn hẳn, hôm nào cũng được anh dậy sớm nấu cơm trưa cho để mang đi làm. Các chị em trong công ty biết thì ngưỡng mộ tôi lắm.

Có một người bạn trai như vậy, tôi rất hạnh phúc và tự hào. Nhưng có một điều tôi luôn thắc mắc là trong bữa cơm nào anh cũng lấy dư ra một bộ bát đũa. Lúc có hai đứa ăn cơm cùng nhau cũng vậy, lúc có khách tới chơi nhà cũng vậy khiến tôi khó hiểu.

Tò mò quá nên tôi mới hỏi thì anh trả lời:

- Bộ bát đũa đó là dành cho bạn gái đã khuất của anh.

Câu trả lời của anh khiến tôi đứng hình mất mấy giây, tai ù đi vì không thể tin nổi. Mãi một lúc sau, tôi mới lấy lại bình tĩnh, hỏi anh về chị ấy.

Bữa ăn nào trên bàn đều có thêm một bộ bát đũa khiến tôi khó hiểu. (Ảnh minh họa)

Bữa ăn nào trên bàn đều có thêm một bộ bát đũa khiến tôi khó hiểu. (Ảnh minh họa)

Anh từ tốn kể lại, anh và chị ấy yêu nhau những 4 năm, hai người đã về nhà nhau chơi nhiều lần và xác định sẽ đến với nhau. Nhưng số phận trêu ngươi, một lần trên đường tới thăm anh, chị ấy gặp tai nạn giao thông và không may qua đời. Chính vì vậy, anh luôn cảm thấy có lỗi với chị, muốn thờ cúng chị cả đời này.

- Anh chưa có nhà cửa đàng hoàng nên không tiện thờ cúng, thắp hương ở phòng trọ, cho nên anh chỉ đành mang thêm một bộ bát đũa đặt lên bàn ăn trong mỗi bữa cơm như thế này để tưởng nhớ cô ấy mà thôi. Sau này khi có điều kiện mua nhà rồi, anh sẽ lập bàn thờ để thờ chị ấy. Vì xác định sẽ đến với em nên anh mới nói những chuyện này, mong em hiểu cho anh.

Chưa hết, vì nhà người cũ của anh không có điều kiện, bố mẹ đau ốm còn em trai còn nhỏ, đang học đại học nên mỗi tháng anh đều trích một phần lương của mình gửi về cho nhà chị ấy. Nghe anh nói tôi sốc thêm tập nữa, trần đời giờ tôi mới thấy có người thờ cúng tình cũ như vậy.

Bạn trai quá nặng tình với người yêu cũ, tôi không biết nên làm thế nào nữa. (Ảnh minh họa)

Bạn trai quá nặng tình với người yêu cũ, tôi không biết nên làm thế nào nữa. (Ảnh minh họa)

Anh quá nặng tình tới mức tôi cũng phải ghen tị. Hỏi anh đến khi nào mới ngừng chu cấp cho bố mẹ người yêu cũ, anh bảo tới khi nào bố mẹ chị ấy khuất núi mới thôi.

- Suy cho cùng, nếu hôm đó cô ấy không sang gặp anh thì có lẽ đã không gặp chuyện không may như vậy. Anh phải có trách nhiệm về chuyện này, thay cô ấy phụng dưỡng bố mẹ, có như vậy lòng anh mới yên được.

Nếu em thật lòng yêu anh, em hãy để cho anh được làm những điều đó. Còn nếu không chịu được, em có thể chia tay, anh không trách móc hay níu kéo đâu.

Hai từ chia tay anh nói ra thật nhẹ nhàng. Tim tôi như thắt lại. Nhiều người nói người chết rồi không nên ghen tuông làm gì nhưng thử hỏi có ai chấp nhận được trong tim người đàn ông mình yêu luôn có hình bóng một người phụ nữ khác không? Đã vậy sau này còn bắt vợ mình thờ cũ người yêu cũ của chồng nữa chứ.

Sau hôm đó, tôi bảo anh chuyển sang nhà bạn ở tạm một thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Đúng như anh nói, anh không hề ngăn cản hay níu kéo. Mấy ngày nay tôi không gặp anh, anh cũng không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm tôi. Có lẽ anh không muốn làm phiền tôi suy nghĩ, hoặc có lẽ anh cảm thấy mối quan hệ này đã đi đến hồi kết nên không muốn níu kéo nữa.

Theo mọi người, bây giờ tôi nên làm gì bây giờ? Chia tay hay tiếp tục mối quan hệ này?

Theo Hạo Phi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự