Thấy con rể tự nhiên hay về thăm bố mẹ vợ, tôi mừng thầm tưởng hiếu nghĩa nào ngờ đang tăm tia mảnh đất 5 tỷ

Thảo Nguyên - Ngày 21/05/2023 18:15 PM (GMT+7)

Trước nay sống với nhà vợ như vậy nhưng bỗng nhiên đợt này con rể lại tử tế lắm.

Con rể đã cưới con gái tôi cũng được 7 năm rồi. Mặc dù 2 con ở khá gần, chỉ cách nhà ngoại 7km thôi nhưng con rể ít về nhà vợ lắm. Đặc biệt tính con ky bo, hà tiện nên chẳng bao giờ biếu bố mẹ vợ được vài trăm ngàn huống chi đến việc chăm chỉ về thăm ông bà như hiện nay. Nhưng tìm hiểu ra thì có nguyên nhân cả.

Khi con rể ở làng bên mới sang tìm hiểu con gái, tôi cũng thấy con ga lăng lắm. Mỗi lần sang nhà chơi, con hay mua thứ nọ thứ kia cho em vợ tương lai ăn vặt. Nghe con gái tôi kể, hồi yêu hai đứa nó hay đi chơi, ăn uống, còn đưa nhau đi du lịch mấy nơi. Do nghĩ chàng thanh niên này cũng thoáng tính nên con gái tôi mới đám cưới.

Hay khi tôi và ông nhà ốm, dù nằm viện cả tháng trời cũng giấu chẳng nói cho các con biết. (Ảnh minh họa)

Hay khi tôi và ông nhà ốm, dù nằm viện cả tháng trời cũng giấu chẳng nói cho các con biết. (Ảnh minh họa)

Thế mà lấy nhau về, rõ 2 vợ chồng con rể được ông bà thông gia mua nhà chung cư cho, lương của 2 đứa cũng được khoảng 20 triệu/tháng nhưng con rể tôi tiết kiệm lắm. Mỗi tháng, con rể chẳng đưa cho vợ nó khoản nào còn bảo lương vợ lo chi tiêu tất trong nhà còn lương nó giữ để tiết kiệm.

Giữ tiền lương mình như vậy nhưng con rể khi có việc cũng không chịu bỏ ra chi tiêu. Mọi chuyện chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại bỏ mặc vợ gánh vác tất.

Đặc biệt nhà ngoại chỉ cách có mấy cây số nhưng con rể lười đến thăm ông bà. Nhiều lần toàn thấy con gái đem cháu ngoại về mà không thấy con rể, tôi hỏi thì con bảo chồng nó bận. Mãi về sau con gái mới thú nhận con rể bảo về nhà vợ có gì hay và mới mẻ đâu. Con rể cũng chẳng biếu xén được bố mẹ vợ cái gì. Có vẻ như với con rể nhà ngoại không quan trọng. Vì thế, con gái cứ dấm dúi cho bố mẹ và toàn nhắc đừng nói gì với chồng nó.

Thấy con gái phải lén lút như vậy nên vợ chồng tôi chẳng bao giờ cầm. Thậm chí Tết nhất nó đưa tiền Tết này kia tôi cũng không nhận. Bởi tôi e ngại, con rể như vậy lại rách việc, vợ chồng các con mâu thuẫn ra. Hay khi tôi và ông nhà ốm, dù nằm viện cả tháng trời cũng giấu chẳng nói cho các con biết. Lúc con gái biết vội phi vào viện, còn con rể chẳng câu hỏi han. Tôi và ông nhà buồn mà không dám nói ra sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của 2 con.

Trước nay sống với nhà vợ như vậy nhưng bỗng nhiên đợt này con rể lại tử tế lắm. Cứ tuần nào không phải đi làm, con lại đưa vợ con về chơi. Con còn chủ động mua quà cáp, hỏi thăm bố mẹ vợ nữa.

Thấy con rể thay đổi thái độ và hành động với nhà vợ như vậy mà tôi mừng, còn nghĩ con trưởng thành biết nghĩ lại và hiếu nghĩa. Song hôm tôi nghe được chuyện con rể nói to nhỏ với thông gia:

“Bố mẹ vợ con dạo này có tuổi nên sức khỏe yếu hơn rồi. Giờ con mới ngẫm ra, nhà vợ có 2 con gái nên con là phận rể phải chăm sóc ông bà tử tế chút, mai này xem có được mảnh đất nào không. Nhà ngoại tuy vậy có mảnh đất đẹp lắm, trị giá cả 5 tỷ lận, mai này còn lên giá nữa. Của 1 đống là đây chứ đâu”.

Thấy con rể thay đổi thái độ và hành động với nhà vợ như vậy mà tôi mừng. (Ảnh minh họa)

Thấy con rể thay đổi thái độ và hành động với nhà vợ như vậy mà tôi mừng. (Ảnh minh họa)

Nghe con rể nói mà tôi sững người. Thì ra con cũng chẳng tốt đẹp gì, giờ sốt sắng đúng là có ý đồ thật. Đã thế tôi dự tính, dù mai này cho các con đất đai, tôi cũng sẽ chỉ cho con gái đứng tên thôi. Phận con rể tham lam, không biết ăn ở như vậy tôi sẽ cho trắng mắt ra. Chỉ thương con gái phải sống với người chồng không ra gì.

Tôi nhất định sẽ khéo léo nói cho con gái biết bộ mặt thật của chồng nó thế nào nhưng không phải thời điểm này. Bởi tuần rồi, con gái tôi bị đau bụng, ra máu vùng kín nên đi khám thì giật mình phát hiện có bầu không biết và bị sảy thai. Hiện con đang phải nằm nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Nghĩ cũng thương con gái quá nên tôi cho 1 khoản tiền để con ăn uống, thuốc thang bồi bổ. Không biết lần tới bầu con có bị vậy không, làm sao để phòng ngừa tình trạng sảy thai đây?

Làm thế nào để phòng ngừa sảy thai?

- Không hút thuốc khi mang thai.

- Không uống rượu hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp khi mang thai.

- Cố gắng tránh các bệnh nhiễm trùng trong thai kỳ, chẳng hạn như Rubella.

- Tránh một số thực phẩm khi mang thai có thể bất lợi cho sức khỏe của mẹ và em bé.

- Kiểm soát cân nặng trước khi mang thai ở mức khỏe mạnh, bởi béo phì làm tăng nguy cơ sảy thai. Một người được coi là béo phì khi có chỉ số khối cơ thể BMI >30.

Thấy con rể tự nhiên hay về thăm bố mẹ vợ, tôi mừng thầm tưởng hiếu nghĩa nào ngờ đang tăm tia mảnh đất 5 tỷ - 3

Phút lâm chung, mẹ vợ kéo tay con rể cho 50 ngàn để dưới gối, 1 năm sau tôi giàu nứt đố đổ vách 
Quả đúng người ta nói, cứ mở lòng yêu thương người khác rồi người khác lại yêu thương mình. Người có tâm có đức bao giờ cũng có hậu về sau.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu