Chồng tôi bán đất của bố mẹ được 5 tỷ nhưng không chia cho em gái

Ngày 13/10/2024 14:01 PM (GMT+7)

Sau nhiều cuộc giao dịch bất thành, cuối cùng cũng có người đồng ý trả cho chúng tôi với giá 5 tỷ thì chồng tôi đồng ý luôn.

Sau khi bị phản bội, tôi thề sẽ không lấy chồng nữa vì cho rằng trên đời này đàn ông ai cũng xấu thế cả, không ai tốt đẹp với tôi hết. Trong một lần tôi đi đường, xe bị hết xăng, có nhiều người đi lại nhưng không ai giúp đỡ tôi hết. Dắt bộ 3 cây số, người mệt lả mà vẫn phải cố gắng.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện như một vị thần, rút xăng từ xe cho vào bình đựng nước uống của anh và cung cấp nhiên liệu để tôi chạy đến cây xăng. Sau lần đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau và tình cảm của 2 đứa nảy nở.

Trong thời gian yêu nhau, tôi thấy anh thường hay giúp đỡ mọi người xung quanh và nhiệt tình với bạn bè. Một người có nhiều đức tính tốt thế đã làm trái tim tôi lay động và từ bỏ ý định ở vậy cả đời.

Sau khi cưới nhau, tôi dần nhận thấy tính cách của chồng thay đổi theo năm tháng. Anh không còn hào phóng nhiệt tình như ngày còn trẻ nữa. Anh tính toán so đo nhiều hơn, ít giúp đỡ mọi người hơn. Làm gì anh cũng quy ra tiền, nếu không có tiền sẽ không làm.

Có lần em gái chồng thiếu tiền mua nhà và hỏi vay tiền chồng tôi mà anh không cho vay, nói là không có nhưng thực ra lúc đó trong nhà tôi gần 1 tỷ. Thương em chồng khó khăn, tôi đã giấu chồng và muốn giữ thể diện cho anh ấy nên nói dối em ấy là đi vay giúp em. Nhưng thực ra tôi rút 500 triệu tiền tiết kiệm gửi ngân hàng cho em chồng vay.

Có lần em gái chồng thiếu tiền mua nhà và hỏi vay tiền chồng tôi mà anh không cho vay. (Ảnh minh họa)

Có lần em gái chồng thiếu tiền mua nhà và hỏi vay tiền chồng tôi mà anh không cho vay. (Ảnh minh họa)

Nhờ có sự giúp đỡ của tôi, em chồng có đủ tiền mua nhà và vợ chồng yên tâm làm ăn, hiện tại đã trả hết nợ. Mỗi lần chị em nói chuyện với nhau, em ấy luôn cảm kích sự giúp đỡ của tôi và không bao giờ quên ơn này.

Sau khi bố mẹ chồng mất để lại cho chúng tôi một mảnh đất và chồng tôi đã đứng tên trong sổ đỏ. Lúc trước vợ chồng tôi định về quê ngoại sinh sống nhưng hiện tại công việc của chồng tôi ổn định nên không còn ý định đó nữa.

Hiện tại đất ở quê chồng giá đang tăng, không có nhu cầu sử dụng nên chúng tôi quyết định bán. Sau nhiều cuộc giao dịch bất thành, cuối cùng cũng có người đồng ý trả cho chúng tôi với giá 5 tỷ thì chồng tôi đồng ý luôn.

Lần đầu tiên trong đời được cầm số tiền lớn, ai mà chẳng thích nhưng tôi không thể tham lam chiếm đoạt hết được nên bàn với chồng:

“Đất là tài sản của bố mẹ vất vả làm ra tiền mua được, nếu chúng mình sống ở đó giữ đất thì không nói làm gì, bây giờ anh bán đất thì phải chia cho em gái một nửa như thế mới hợp lý”.

Tôi khuyên chồng chia tiền bán đất cho em gái nhưng anh không chịu. (Ảnh minh họa)

Tôi khuyên chồng chia tiền bán đất cho em gái nhưng anh không chịu. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi quắc mắt nhìn vợ với thái độ kinh ngạc:

“Cho là cho thế nào, đất là của anh, bán đi tiền thuộc về anh, tại sao phải chia cho em gái. Để tiền đó, anh gửi ngân hàng, em cũng đừng mơ tưởng động tới”.

Đồng tiền đã làm mờ mắt chồng, tôi không còn nhận ra anh ấy nữa rồi. Không thể chấp nhận sự sa sút về nhân phẩm của chồng nhưng tôi cũng chưa biết phải nghĩ cách nào để thay đổi được anh.

Ngày hôm qua, chồng tôi đột ngột đưa vợ 2,5 tỷ để tôi đưa cho em chồng, anh nói:

“Mấy ngày vừa rồi thấy em buồn và câu nói của em với các con làm anh thay đổi suy nghĩ. Em nói là các con phải thương yêu lẫn nhau, sau này có gia đình rồi nếu anh em khó khăn phải giúp đỡ nhau. Nếu con lớn bán đất của bố mẹ phải chia cho em gái một nửa, không được ôm lấy hết một mình.

Anh muốn bản thân là tấm gương sáng để cho các con học theo, không thể dạy các con lý thuyết xuông được”.

Lời chồng nói làm tôi vui lắm và thật mừng rỡ khi chồng đã nhận ra cái sai và sửa chữa kịp thời.

Nhìn thấy mâm cơm dở dang của vợ tôi, mẹ vợ quyết định trả hết nợ cho con rể
Từng lời vợ nói mà lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nếu không có sự đồng hành của vợ và ông bà ngoại, có lẽ những ngày tháng vừa rồi tôi không...

Tâm sự

Theo Minh Khang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự