Tôi nằm viện, con trai chi 30 triệu và con gái chi 8 triệu, tôi để lại tài sản cho con gái

Cẩm Tú - Ngày 04/02/2025 06:16 AM (GMT+7)

Con trai tôi chi cho tôi 30 triệu tiền viện phí, trong khi con gái chỉ có thể góp 8 triệu. Nhưng trong lòng tôi, số tiền 600 triệu từ đền bù giải phóng mặt bằng sắp nhận được đã có chủ.

Trong hành lang trắng toát của bệnh viện, tôi bước đi nặng nề, mỗi bước chân như đang dẫm lên những năm tháng đã qua.

Tôi đã 70 tuổi, và một cơn bạo bệnh đột ngột đã buộc tôi phải nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này. Ngoài cửa sổ, bóng cây đung đưa như đang kể về sự mong manh và vô thường của cuộc sống.

Con trai tôi chi cho tôi 30 triệu tiền viện phí, trong khi con gái chỉ có thể góp 8 triệu. Nhưng trong lòng tôi, số tiền 600 triệu từ đền bù giải phóng mặt bằng sắp nhận được đã có chủ.

Cách đây không lâu, tôi đã đổ bệnh. (Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu, tôi đã đổ bệnh. (Ảnh minh họa)

Số tiền 30 triệu từ con trai không chỉ là tấm lòng mà còn là sự nỗ lực của nó. Con trai tôi đã có gia đình riêng, gánh nặng cuộc sống khiến nó luôn cau có, oằn mình lên mà gánh vác.

Mới ngày nào, con trai chỉ là một đứa trẻ hay nũng nịu trong vòng tay tôi, giờ đã trở thành bố của hai đứa trẻ. Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai con trai, và số tiền 30 triệu kia là tất cả những gì nó có thể dành cho tôi, thể hiện tình cảm của con.

Con gái tôi tuy chỉ đóng góp 8 triệu, nhưng đó cũng là tất cả những gì con bé có. Dù không có nền tảng kinh tế như anh trai, nhưng ánh mắt con bé luôn tràn đầy sự quan tâm tới tôi.

Hằng ngày, con gái đến thăm tôi, mang theo những món ăn do chính tay nó nấu, trò chuyện và kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài. Số tiền 8 triệu kia là tất cả những gì con gái có thể cho tôi, bởi nó sống ở nhà chồng không dễ dàng gì. Thế nhưng, sự hiện diện và chăm sóc của con bé là vô giá.

Cuối cùng, tôi quyết định dành toàn bộ 600 triệu tiền đền bù cho con gái. Quyết định này không phải là một phút bốc đồng, mà là kết quả của sự suy nghĩ kỹ lưỡng.

Con trai tôi đã có sự nghiệp và gia đình riêng, cuộc sống của nó dù khó khăn nhưng đã ổn định. Trong khi đó, con gái tôi đang phải đối mặt với nhiều thử thách hơn, và nó cần số tiền này để đảm bảo tương lai và thực hiện ước mơ còn đang giang dở.

Chẳng là con gái gặp khó khăn trong việc khởi nghiệp, chính vì vậy mà mẹ chồng vốn đã không coi trọng nó ngày càng tỏ thái độ khó chịu với con bé hơn. Tôi cũng từng muốn giúp con nhưng không biết phải làm thế nào, lực bất tòng tâm.

Hằng ngày, con gái đến thăm tôi, mang theo những món ăn do chính tay nó nấu, trò chuyện và kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài. (Ảnh minh họa)

Hằng ngày, con gái đến thăm tôi, mang theo những món ăn do chính tay nó nấu, trò chuyện và kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài. (Ảnh minh họa)

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi để tâm trí mình bay xa. Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi thường nói với mọi người rằng, dù gặp khó khăn nào, gia đình vẫn luôn là bến đỗ ấm áp nhất. Giờ đây, tôi muốn dùng số tiền này để bảo đảm tương lai cho con gái. Tôi muốn hỗ trợ con gây dựng sự nghiệp, chứng tỏ được với mọi người và khẳng định được vị thế của mình trong nhà chồng.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Tôi biết quyết định này có thể gây ra tranh cãi, thậm chí chồng cũng lo lắng về quyết định của tôi. Nhưng tôi tin rằng, với tư cách là bố mẹ, ai cũng mong muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Không phải tôi thiên vị mà vì lúc này con gái cần hỗ trợ hơn, và tôi sẽ giúp đỡ con trai trong dịp khác.

Con trai tôi sẽ hiểu, vì nó luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. Thật may, đúng như tôi dự đoán, con trai và con dâu đã đồng tình với quyết định này của tôi. Còn con gái, tôi hy vọng con sẽ nhận ra rằng, đây không chỉ là một khoản tiền, mà còn là tình yêu và kỳ vọng của người làm mẹ dành cho con.

Ngày Tết chồng tôi lì xì cho mẹ vợ 70 triệu, nhưng đưa cho mẹ anh chỉ 10 triệu
Trong dịp Tết năm nay, chồng tôi được thưởng Tết lên tới 100 triệu. Khi trở về nhà, anh đã tặng mẹ vợ một bao lì xì trị giá 70 triệu.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]04/02/2025 05:06 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự