Có bầu trước cưới được mẹ chồng cho 50 triệu tẩm bổ, nhưng nghe câu “buông tha cô ấy”, tôi hủy hôn!

Nắng - Ngày 03/06/2023 09:00 AM (GMT+7)

Thú thực, tôi không phải là người ham tiền của song được mẹ chồng tương lai tâm lý, yêu chiều thế cũng cảm kích tận đáy lòng.

Có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, gia đình căn bản nên xung quanh tôi luôn có người theo đuổi nhưng lại chẳng ưng một ai. Đến khi mẹ tôi dẫn Kiên tới nhà chơi, giới thiệu là con của một người bạn từ thời đại học của mẹ, mới du học về nước thì tôi như trúng tiếng sét ái tình, yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên ấy.

Kiên khôi ngô, tuấn tú, đặc biệt tâm lý, hiểu sự đời. Càng nói chuyện cùng anh, tôi càng thấy hợp. Cũng vì có cảm tình ngay từ ban đầu nên chuyện tình cảm của chúng tôi tiến triển rất nhanh, cộng thêm được bố mẹ đôi bên ủng hộ vun vén mà sau chưa đầy 4 tháng qua lại, tôi và Kiên “vượt rào”.

Ngay sau đó tôi dính bầu, nhà Kiên biết tin liền mang sinh lễ tới ăn hỏi. Dù bên nhà tôi không yêu cầu thách cưới nhưng bố mẹ Huy vẫn chuẩn bị cho đám ăn hỏi rình rang, long trọng vô cùng. Ngoài 11 tráp lễ, ông bà còn bỏ lễ đen 50 triệu. Gia đình tôi từ chối không nhận, mẹ Kiên cười đáp:

“Đây chỉ là chút thành ý của chúng tôi để cảm ơn ông bà đã sinh dưỡng, nuôi dạy và gả cho chúng tôi một nàng dâu ngoan hiền đúng như mong mỏi”.

Dù bên nhà tôi không yêu cầu thách cưới nhưng bố mẹ Huy vẫn chuẩn bị cho đám ăn hỏi rình rang, long trọng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Dù bên nhà tôi không yêu cầu thách cưới nhưng bố mẹ Huy vẫn chuẩn bị cho đám ăn hỏi rình rang, long trọng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Không những thế, bởi ngày ăn hỏi với ngày cưới của tôi với Kiên cách nhau 2 tháng nên mẹ anh chuyển khoản cho tôi 50 triệu đồng bảo:

Bác muốn được tự tay chăm sóc con ngay từ những ngày đầu thai kỳ nhưng thầy đã xem nói 2 tháng nữa mới được ngày cưới, bác đành chịu. Vì không ở cạnh con thường xuyên nên bác gửi cho con ít tiền để con tự chủ động tẩm bổ. Con thích ăn uống hay mua sắm gì thì con cứ mua nhé, không cần ngại gì đâu. Bác chỉ có mình thằng Kiên là con nên sẽ coi con dâu như con gái. Có gì con cứ tâm sự, chia sẻ với bác con nhé”.

Thú thực, tôi không phải là người ham tiền của, song được mẹ chồng tương lai tâm lý, yêu chiều thế cũng cảm kích tận đáy lòng.

Cuối cùng ngày cưới cũng tới gần, hôm ấy tôi với Kiên đi gửi thiệp mời xong thì rẽ vào tiệm áo cưới để thử đồ. Trong lúc tôi vào thử váy, Kiên ngồi ngoài đợi. Chọn được chiếc váy ưng, tôi đi ra định hỏi ý kiến chồng tương lai xem anh có thích không. Nhìn ra sảnh lại chẳng thấy Kiên đâu, tôi liền đi tìm. Không ngờ vừa bước tới cửa phòng vệ sinh khu vực thử đồ nam, tôi bất ngờ nghe tiếng Kiên nói chuyện điện thoại trong đó:

“Con đã làm tất cả theo ý mẹ, cưới cho mẹ nàng dâu mẹ muốn, mẹ cũng đã có cháu đích tôn mẹ cần. Mẹ đừng quên lời hứa của mình, hãy buông tha mẹ con V., để mẹ con cô ấy được yên, tuyệt đối không được làm khó cô ấy. Sau đám cưới, mẹ cũng không được phép can dự vào chuyện tình cảm của con với V.

Mẹ nên nhớ, cái thai V. đang mang cũng là cháu nội mẹ. Mẹ có thể không công nhận nhưng đó mãi là sự thật. Nếu mẹ không giữ lời, kể cả kết hôn rồi, con sẵn sàng bỏ vợ bất cứ lúc nào để cùng V. cao chạy xa bay. Khi đó mẹ sẽ mất hết, không chỉ con trai, cháu nội mà tới nàng dâu cũng không còn”.

Vô tình nghe chồng sắp cưới nói chuyện điện thoại, tôi uất nghẹn hủy hôn luôn. (Ảnh minh họa)

Vô tình nghe chồng sắp cưới nói chuyện điện thoại, tôi uất nghẹn hủy hôn luôn. (Ảnh minh họa)

Những lời Kiên nói khiến tôi “chôn chân hóa đá” hiểu ra, cuộc hôn nhân giữa tôi với Kiên chỉ là một hợp đồng thỏa thuận ngầm của mẹ con anh. Kiên lấy tôi, thậm chí khiến tôi mang bầu là để đáp ứng yêu cầu của mẹ. Thực chất, anh không hề có tình cảm với tôi, người anh ta yêu là cô gái tên V. ấy. Bởi cô ta từng ly hôn, lại thêm quá khứ không trong sạch mà mẹ Kiên không chấp nhận dù đã có bầu với anh.

Để bảo vệ tình yêu của mình, Kiên chấp thuận lấy và xem tôi là tấm bình phong che đậy cho quan hệ của anh cùng cô gái ấy. Nói chính xác thì tôi chẳng qua chỉ là vợ hờ trên giấy tờ, danh nghĩa mà thôi.

Uất nghẹn, tôi gọi Kiên ra tuyên bố:

"Nếu anh yêu, muốn ở cạnh cô gái đó thì tự đứng ra bảo vệ, đấu tranh tới cùng giữ tình yêu. Đừng ích kỷ lấy tôi làm phao cứu cánh”.

Tôi cũng tuyên bố hủy hôn rồi bắt xe về nói chuyện với gia đình. May mắn bố mẹ tôi là người hiểu chuyện, tâm lý nên ông bà đồng tình với quyết định của con gái.

Vừa rời khách sạn với sếp về nấu cháo cho chồng liệt, tôi run run nhìn tài khoản nhảy số
Trong công việc, biết tôi cần tiền nên sếp cũng có nhiều ưu ái để tăng lương cho tôi. Vì thế cuộc sống của tôi cũng ít khó khăn hơn và ít phải đi làm thêm nhiều buổi tối như trước.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự