Mỗi tháng cho dâu trưởng 2 triệu vẫn bị bêu riếu khắp xóm, nghe mẹ chồng nói mà tôi đau lòng

Cẩm Tú - Ngày 28/06/2024 06:00 AM (GMT+7)

Áy náy với con dâu vì không trông được cháu, bố mẹ chồng tôi còn bảo sẽ hỗ trợ chị 2 triệu mỗi tháng, dù lương của hai vợ chồng chị không thấp.

Tôi lấy chồng và ở chung với nhà chồng 2 năm nay rồi. Ngoài vợ chồng tôi còn có chị dâu chồng sống cùng, vì anh trai chồng đi làm xa nhà, vài tháng mới về thăm gia đình một lần.

Từ ngày về làm dâu đến nay, mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng vẫn êm đẹp, hai chị em dâu tôi được bố mẹ chồng cưng chiều hết mực. Nhưng, dù bố mẹ làm thế nào thì chị dâu tôi vẫn không vừa lòng.

Bố mẹ chồng là công chức nghỉ hưu, lương của hai ông bà cộng lại mỗi tháng cũng trên 15 triệu, nên không bao giờ đòi hỏi các con cái gì. Bố mẹ không đòi các con nộp tiền ăn uống sinh hoạt, tôi có đưa ông bà cũng không lấy nên luôn chủ động đóng tiền điện, thấy trong nhà có cái gì sắp hết thì mua. Nhưng chị dâu thì khác, luôn thờ ơ với mọi thứ, không hề đóng góp gì.

Về việc nhà, chúng tôi cũng không phải mó tay vào. Vì con cái đều đi làm nên ở nhà bố mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ quần áo. Thế mà chị dâu vẫn luôn chê bai bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng hết lòng vì con cái nhưng chị dâu tôi luôn chê bai ông bà. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng hết lòng vì con cái nhưng chị dâu tôi luôn chê bai ông bà. (Ảnh minh họa)

Cứ hễ giận chồng, chị dâu lại không nói không rằng, mặt sưng sỉa lên ngay cả khi ngồi ăn cơm với bố mẹ chồng. Còn khi vui với chồng, chị lại ưỡn ẹo, làm nũng chồng trước mặt bố mẹ già.

Bố mẹ chồng thẳng tính nên có góp ý nhẹ nhàng, nhưng chị dâu nói năng không kiêng nể:

- Khó tính khó nết. Chuyện có gì đâu mà góp với chả ý.

Ngày chị dâu mang thai, chị càng quá đáng hơn. Chị không động tay động chân vào bất cứ việc gì, cho dù nhặt cho mẹ chồng mớ rau hay dọn mấy cái bát ra để ăn cơm cũng không.

Khi chị dâu sinh con, chị được mẹ chồng chăm sóc và kiêng cữ tròn 2 tháng. Sau đó, chị về ngoại ở cữ thêm 2 tháng. Giờ chị dâu và cháu đã quay về nhà, chờ ngày trở lại công ty làm việc.

Bố mẹ chồng tôi đã già, mắt kém, xương khớp thoái hóa nên đau nhức thường xuyên. Mẹ chồng còn bị thoát vị đĩa đệm nên ông bà có nói thẳng là không trông được cháu cho chị dâu đi làm, bảo chị thuê giúp việc về trông con hoặc gửi con bên ngoài.

Khi chị dâu sinh con, mẹ chồng tôi chăm sóc chị 2 tháng tròn. (Ảnh minh họa)

Khi chị dâu sinh con, mẹ chồng tôi chăm sóc chị 2 tháng tròn. (Ảnh minh họa)

Áy náy với con dâu vì không trông được cháu, bố mẹ chồng tôi còn bảo sẽ hỗ trợ chị 2 triệu mỗi tháng, dù lương của hai vợ chồng chị không thấp. Bố mẹ chồng hết lòng hết dạ với chị dâu và cháu nội là vậy, nhưng chị vẫn đi bêu riếu ông bà khắp làng trên xóm dưới. Chị trách ông bà có cháu nội đích tôn mà không chịu chăm để phải thuê người ngoài trông.

Bức xúc trước những hành động của chị dâu, tôi góp ý với mẹ chồng đừng chiều chị quá, kẻo chị ỷ lại, quen với việc được phục vụ. Nào ngờ, mẹ chồng vẫn ôn tồn nói:

- Mẹ có 2 đứa con trai, giờ có thêm 2 cô con gái là phúc của mẹ. Chị dâu con chịu nhiều thiệt thòi vì lấy chồng xa, không được gần chồng nên mẹ muốn bù đắp cho chị. Chị dâu con nói gì thì con cứ kệ đi, người nhà cứ chấp nhặt nhau từng tí một thì sao mà hòa thuận, vui vẻ được.

Nghe mẹ chồng nói mà lòng tôi đau như cắt. Lúc nào mẹ chồng tôi cũng lo nghĩ cho con cháu như vậy đấy.

Mẹ nhường nhịn chị dâu được nhưng tôi thì không. Vì thế tôi thường góp ý với chị dâu, mong chị thay đổi nhưng chị bảo tôi ghê gớm. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào với chị dâu nữa.

Nhìn cảnh bố mẹ chồng hầu hạ chị dâu không khác nào ô sin nhưng vẫn bị chỉ trích, nói xấu sau lưng mà tôi vừa xót vừa bực. Theo mọi người, tôi nên làm gì để chị dâu thay đổi tính nết bây giờ?

Chê vợ sinh con xong xuống cấp chồng bỏ nhà đi, lúc về anh lác mắt với giao diện mới của tôi
Cách đây 1 tuần, chắc chồng tôi cãi nhau với bồ mới quay về nhà sau hơn thời gian chung sống cùng cô ta. Về đến nhà thấy vợ thay đổi diện mạo hoàn...

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự