Thấy em rể tình tứ với người phụ nữ lớn tuổi, tôi mách với em gái rồi bị chồng đuổi khỏi nhà

Ngày 30/09/2024 06:07 AM (GMT+7)

Chẳng hiểu em chồng đã nói với chồng tôi những gì mà khi tôi trở về nhà, chồng tức giận đuổi vợ cút khỏi nhà.

Ngay từ lần đầu chạm mặt với em rể, tôi đã không có cảm tình chút nào. Tôi có cảm giác Tiến sống không thật lòng, kiểu như gió chiều nào theo chiều đó. Tôi ghét cái cách em ấy nhìn chằm chằm vào mặt khi nói chuyện với tôi. Đôi lúc tôi có cảm giác em ấy như đang câu dẫn người phụ nữ khác thì đúng hơn.

Em chồng tôi hiền lành và có công việc ổn định, tôi muốn làm mai cho em ấy một mối tốt hơn. Vì thế tôi nêu ra những khuyết điểm của Tiến:

“Chị nhìn thấy bạn trai của em không ổn chút nào. Công việc chưa đâu vào đâu, gia cảnh thì nghèo khó, chỉ được mỗi gương mặt đẹp, còn về tính cách chị cứ thấy thế nào đó. Hay em chia tay Tiến đi, chị giới thiệu cho một anh chàng tương xứng với em”.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Tiến trong mắt em chồng tôi toàn những điểm tốt:

“Chị ít tiếp xúc nên chưa hiểu hết về Tiến đâu. Bạn trai em tốt và thương yêu em nhiều lắm. Anh ấy có bằng đại học, kiếm đâu chẳng được việc tốt, hiện tại anh chưa có vợ con nên còn ham chơi bời thôi. Đợi sau khi cưới, em sẽ ép anh ấy vào khuôn khổ”.

Khuyên những điều tốt em chồng không nghe, tôi cũng chịu, không dám nói thêm gì nữa và để mặc 2 người đến với nhau.

Sau khi cưới nhau, Tiến cũng kiếm được công việc tốt, nghe nói lương 40 triệu. Nhờ thế mà những năm qua, các em đã mua được đất, xây nhà và kinh tế khá chắc chắn.

Khuyên những điều tốt em chồng không nghe, tôi cũng chịu, không dám nói thêm gì nữa. (Ảnh minh họa)

Khuyên những điều tốt em chồng không nghe, tôi cũng chịu, không dám nói thêm gì nữa. (Ảnh minh họa)

Dù là người một nhà nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn luôn có ác cảm với Tiến. 2 chị em mà ngồi với nhau một chút thôi là sẽ có chiến sự, mà lần nào cũng là do tôi khởi sướng trước. Có lẽ không thích Tiến nên những lời nói của tôi với em ấy cũng không được mượt mà tử tế lắm. Vì thế chị em tôi có mấy khi ngồi với nhau đâu.

Tuần vừa rồi, tôi đi công tác dưới tỉnh. Thật trùng hợp, hôm đó, Tiến cũng có việc về dưới chi nhánh làm việc. Buổi tối hôm đó, tôi và một nữ đồng nghiệp đi dạo với nhau thì bắt gặp cảnh Tiến ôm eo một người phụ nữ lớn tuổi vào nhà nghỉ. Khi thấy tôi xuất hiện, em ấy vội buông tay ra khỏi người đàn bà kia và bình thản giới thiệu:

“Chị này là sếp của em, bọn em về tỉnh công tác một tuần, đây là nơi tá túc của em và sếp trong thời gian làm việc. Còn chị nghỉ chỗ nào? Sáng mai chị em mình hẹn gặp nhau ăn sáng được không?”.

Vốn không ưa em rể nên tôi chỉ nói qua loa vài câu rồi đi ngay và từ chối lời mời ăn sáng. Khi về phòng, tôi nghĩ rất nhiều về hình ảnh em rể ôm eo sếp. Việc 2 người ở xa về quê phải ở trọ nhà nghỉ thì tôi không nói. Nhưng việc ôm eo nhau chỉ có thể là người có tình yêu với nhau mới làm thế được.

Vốn không ưa em rể nên tôi chỉ nói qua loa vài câu rồi đi ngay và từ chối lời mời ăn sáng. (Ảnh minh họa)

Vốn không ưa em rể nên tôi chỉ nói qua loa vài câu rồi đi ngay và từ chối lời mời ăn sáng. (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, tôi gọi điện kể lại chuyện cho em chồng và khuyên em ấy cẩn thận không có ngày mất chồng. Chẳng hiểu em chồng đã nói với chồng tôi những gì mà khi tôi trở về nhà, chồng tức giận đuổi vợ cút khỏi nhà:

“Cô không ưa em rể nhưng cũng đừng đặt điều vu khống cho người ta như vậy làm tan nát hạnh phúc của các em”.

Thấy tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì thì chồng bảo:

“Em rể đi công tác với sếp, cô đã nói những gì với sếp của Tiến mà suýt nữa em rể bị đuổi việc?”.

Tôi thuật lại mọi việc cho chồng nghe nhưng anh ấy cho là tôi với Tiến vốn không ưa nhau nên đặt điều xấu cho em rể. Thì ra, em rể cao tay hơn tôi một bước, em ấy đã gọi điện về cho vợ và báo cáo chuyện cùng sếp trú tại một nhà nghỉ. Em rể còn nói lúc đi ăn tối với sếp về thì gặp tôi tại trước của nhà nghỉ, tôi nói Tiến phản bội vợ và cặp bồ với sếp. Danh dự bị trà đạp nên chị sếp định cho Tiến nghỉ việc.

Tôi khẳng định với chồng không nói như thế nhưng anh không nghe mà bắt tôi vào phòng đóng cửa và tự kiểm điểm bản thân. Rõ ràng tôi có ý tốt, muốn giúp em chồng giữ chồng, vậy mà lại trở thành kẻ phá hoại gia đình người ta. Sau này, tôi không dám động vào em rể nữa, bởi em ấy mưu mô xảo quyệt hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Mới về nhà chồng, đứa cháu 4 tuổi ngày nào cũng lén nhìn, vài tháng sau tôi điếng người khi biết sự thật
Sự thật bí ẩn đằng sau đứa trẻ 4 tuổi lại khiến cuộc hôn nhân của tôi thay đổi hoàn toàn.

Tâm sự bà bầu

Theo Minh Khang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự