Những lời mẹ kế nói làm mắt tôi sáng ra, bà đúng là một người mẹ tuyệt vời. Thảo nào chồng tôi luôn nói về bà bằng sự kính trọng và yêu thương vô bờ. Từ sau hôm đó, tôi càng yêu quý mẹ chồng nhiều hơn.
Lúc mới yêu nhau, bạn trai đã thật thà thổ lộ hoàn cảnh bi đát của gia đình anh. Ngày mẹ sinh anh và bị băng huyết nên đã mất. Gia đình khó khăn, không có tiền mua sữa cho anh, bố phải đi xin sữa của mấy người phụ nữ đang nuôi con. Nhờ những dòng sữa đi xin mà anh mới được to cao, khỏe mạnh như hiện tại.
Thương hoàn cảnh “gà trống nuôi con”, một cô gái đã đem lòng yêu bố con anh và hiện là mẹ kế của anh. Anh nghe bà nội kể:
“Mẹ kế con tốt lắm, chăm sóc và nuôi dưỡng con như ruột thịt. Vì muốn con có trọn tình thương của bố mẹ nên mẹ kế không sinh em bé nữa. Nếu bố con mà không lấy được mẹ kế thì chưa chắc cuộc đời con đã tốt đẹp như hiện tại”.
Bà nói hoàn toàn có lý. Khi bạn trai tôi học cấp 3 thì bố anh bị tai nạn lao động và mất trên đường đi cấp cứu. Ngày đó anh ấy muốn bỏ học để đi kiếm tiền nhưng mẹ kế không đồng ý. Mẹ nói thẳng:
“Dù mẹ đi ăn xin thì con cũng phải học hết đại học. Con mà không học đến nơi đến chốn thì mẹ có lỗi với bố mẹ ruột của con”.
Ngày đó anh ấy muốn bỏ học để đi kiếm tiền nhưng mẹ kế không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Tuy chưa gặp mẹ của bạn trai nhưng nghe anh ca tụng nhiều về bà là tôi thấy mừng cho cuộc đời anh gặp được người phụ nữ tốt. Tôi cũng nhắc nhở anh luôn đối tốt với bà để trả ơn sự hi sinh của mẹ mấy chục năm qua. Bạn trai tôi khẳng định là cả đời này mắc nợ mẹ kế và sẽ chăm sóc bà thật tốt lúc về già.
Ngày tôi về ra mắt gia đình, lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng của bạn trai mà tôi cũng ngưỡng mộ theo. Mẹ kế có gương mặt hiền lành, phúc hậu và nói năng rất nhẹ nhàng.
Tuần vừa rồi là đám cưới của chúng tôi. Sau khi cưới, tiền mừng cưới được hơn 100 triệu, chồng tôi ngỏ ý muốn đưa cho mẹ để trang trải tiền tổ chức đám cưới. Anh bảo:
“Mẹ đã khổ cực kiếm tiền nuôi anh ăn học, đi làm được đồng nào xài hết đồng đó, chưa biếu mẹ được đồng nào đã lấy vợ. Tiền đám cưới của chúng mình có lẽ tốn hết hơn 100 triệu đó”.
Tôi không vui lắm nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt bởi mới về nhà chồng mà đã cãi nhau chuyện tiền bạc thì không hay, tôi để mặc anh muốn làm gì thì làm. Hi vọng sau này, chồng sẽ bù đắp cho vợ sau.
Vậy nhưng khi chồng tôi đưa 100 triệu cho mẹ kế để trả chi phí đám cưới thì bà không nhận. Bà nói:
“Mẹ có tiền để chi trả đám cưới, các con không phải bỏ ra đồng nào. Sắp tới những đứa cháu của bà ra đời sẽ rất tốn kém, các con hãy giữ lại tiền để mà trang trải cuộc sống”.
Vậy nhưng khi chồng tôi đưa 100 triệu cho mẹ kế để trả chi phí đám cưới thì bà không nhận. (Ảnh minh họa)
Những lời mẹ kế nói làm mắt tôi sáng ra, bà đúng là một người mẹ tuyệt vời. Thảo nào chồng tôi luôn nói về bà bằng sự kính trọng và yêu thương vô bờ. Từ sau hôm đó, tôi càng yêu quý mẹ chồng nhiều hơn.
Hôm thứ 2, vợ chồng tôi chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. Mẹ kế cũng khuyến khích chúng tôi nên đi, bà bảo:
“Bây giờ bọn con chưa vướng bận con cái nên đi cho biết. Sau này bọn trẻ sinh ra, muốn đi xa cũng khó khăn”.
Vé chúng tôi đã mua, hành lý đã bỏ ra xe, lúc chào tạm biệt mẹ thì xảy ra chuyện. Bà sợ chúng tôi đi đường xa lạnh không có nước ấm uống nên định lấy nước trong phích rót vào bình giữ nhiệt cho tôi đem đi. Lúc bà đang giơ chiếc phích lên, đột nhiên phích rơi xuống, người bà cứ dần dần ngả ra ghế. Chồng tôi thấy vậy lao đến đỡ mẹ và hớt hải bế bà ra xe đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Khi mẹ tỉnh dậy, thấy chúng tôi bên cạnh, bà áy náy vì bản thân bị lên cơn đau tim khiến các con bị hủy chuyến đi.
Hôm qua, bác sĩ bảo tim của mẹ kế yếu lắm, cần thay thế vài van tim, số tiền gia đình cần chuẩn bị ít nhất là 300 triệu. Chồng muốn tôi về nhà vay tiền của bố mẹ đẻ để cứu mẹ chồng. Tôi đang phân vân, không biết có nên giúp chồng không?