Thấy vợ chồng anh họ ngủ riêng giường, tôi phát hiện ra bí mật làm mất ăn mất ngủ cả tuần nay

Ngày 31/08/2024 19:00 PM (GMT+7)

Đầu tuần vừa rồi, tôi ra nhà anh Huấn chơi một chuyến để tìm hiểu thực hư mọi chuyện thế nào. Vợ chồng anh ấy bày món ăn thịnh soạn thết đãi tôi.

Anh Huấn và tôi là anh em họ, chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Anh ấy học hành giỏi giang nên ra phố lập nghiệp, còn tôi học kém và không đi đâu được nên phải ở nhà làm vườn nuôi cá.

Do chăm chỉ làm ăn và biết tính toán nên năm nào tôi cũng kiếm được 200 triệu tiền lãi từ nuôi cá làm vườn. Nhờ thế mà vợ chồng tôi đã xây được nhà khang trang nhất làng và có tiền gửi ngân hàng.

Nhiều người khen tôi giàu có và giỏi làm ăn nhưng tôi nhận thấy bản thân chẳng là gì so với anh Huấn. Chúng tôi sinh cùng tháng cùng năm, vậy mà vợ chồng anh ấy làm ăn lên vùn vụt. Năm nào cũng mua được vài suất đất, chiếc xe anh ấy đi trị giá 10 tỷ, mỗi lần về quê chơi, mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Anh Huấn với tôi là bạn thời ấu thơ, nói chuyện rất hợp, mỗi khi gặp nhau, anh ấy nói hết sự thật không giấu tôi điều gì. Năm trước anh nói có 12 suất đất, nếu bán đi số lãi thu được hơn 50 tỷ nhưng anh chưa có nhu cầu và đợi giá lên nữa.

Anh còn khoe mấy người họ hàng bên vợ góp tiền mua đất với anh, năm vừa rồi bán 2 suất đất và mỗi người kiếm được 100 triệu. Nếu anh mà bán hết đất, số lời mọi người kiếm được sẽ lên đến tiền tỷ. Trong khi đó anh em phía nhà vợ chỉ góp với anh Huấn có 500 triệu.

Anh họ khoe mấy người họ hàng bên vợ góp tiền mua đất với anh, năm vừa rồi bán 2 suất đất và mỗi người kiếm được 100 triệu. (Ảnh minh họa)

Anh họ khoe mấy người họ hàng bên vợ góp tiền mua đất với anh, năm vừa rồi bán 2 suất đất và mỗi người kiếm được 100 triệu. (Ảnh minh họa)

Anh Huấn thường xuyên tài trợ tiền cho họ hàng, mỗi dịp giỗ chạp mọi người đến ăn không phải góp tiền. Anh còn sẵn sàng chi cả tỷ để xây lại từ đường họ. 2 năm trước, anh ấy chi hơn 1 tỷ xây nhà mới cho bố mẹ.

Vì tin tưởng và ham muốn làm giàu nên tôi rút hết tiền ngân hàng về đưa cho vợ chồng anh Huấn mua đất lướt sóng kiếm lời.

Cả năm nay, chưa thấy anh Huấn thông tin về mục đích sử dụng số tiền tôi đã đưa cho. Tôi gọi điện hỏi vài lần nhưng anh luôn nói có vài mảnh đất đẹp mà đang ép giá xuống rẻ chút mới mua. Tôi cứ yên tâm, không phải lo lắng gì hết.

Nghe anh Huấn nói nhiều làm tôi hoang mang vô cùng, không biết sự thật có như những gì anh ấy nói không hay lại mang tiền của tôi đi trả nợ thì nguy.

Đầu tuần vừa rồi, tôi ra nhà anh Huấn chơi một chuyến để tìm hiểu thực hư mọi chuyện thế nào. Vợ chồng anh ấy bày món ăn thịnh soạn thết đãi tôi. Trong lúc ăn uống, mọi người nói chuyện vui vẻ lắm.

Buổi đêm đi ngủ, tôi rất ngạc nhiên khi vợ chồng Huấn mỗi người ngủ một giường và không ai ngủ với con. Nếu 2 người có mâu thuẫn gì, tôi sợ số tiền tôi đưa cho Huấn cũng khó bảo toàn.

Vì tin tưởng và ham muốn làm giàu, tôi rút hết tiền ngân hàng về đưa cho anh Huấn mua đất lướt sóng kiếm lời. (Ảnh minh họa)

Vì tin tưởng và ham muốn làm giàu, tôi rút hết tiền ngân hàng về đưa cho anh Huấn mua đất lướt sóng kiếm lời. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng Huấn đang giữ khoản tiền lớn của tôi, chắc chắn sẽ không khai thác được nên tôi quyết định hỏi đứa cháu gái đang học lớp 5 trước. Tôi choáng váng khi nghe cháu trả lời:

“Từ ngày chú đến chơi, cháu được ăn bữa cơm sum họp cả gia đình. Bố mẹ cháu không cãi nhau và cười nói cả buổi. Cháu học bài cũng nhanh vào hơn. Hay chú ở lại luôn nhà cháu đi”.

Cháu gái cũng thật thà tiết lộ lý do bố mẹ hay cãi nhau liên quan đến tiền. Thỉnh thoảng có người đến đòi nợ Huấn, rồi sau đó sẽ nổ ra cuộc cãi nhau của 2 vợ chồng. Khi đã nắm bắt được phần nào bí mật của gia đình Huấn, tối hôm đó, tôi rủ anh họ đi uống cà phê và nói chuyện.

Không muốn mất số tiền mồ hôi nước mắt của 2 vợ chồng, tôi muốn lấy lại số tiền đó thì Huấn nói đã mua được đất và đang chờ bán. Tôi không biết Huấn nói thật hay dối, tôi không còn tin tưởng vợ chồng anh ấy nữa và muốn lấy lại tiền.

Đến lúc này Huấn nổi cáu lên và trách tôi:

“Chú như là trẻ con, tiền đã mua đất rồi, phải bán đất mới có tiền. Chú không tin tưởng, hối thúc tôi cũng chẳng có tiền luôn, phải để cho tôi thời gian xoay xở”.

Tôi muốn được cầm một cuốn sổ đỏ để làm tin nhưng Huấn không cho giữ. Tôi rất lo, không biết anh họ đang dùng tiền của tôi vào việc gì nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Theo Minh Khang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự