Tôi về thăm bố mẹ đẻ dịp đầu năm, chồng và mẹ chồng lo lắng gọi liên tục 30 cuộc

Cẩm Tú - Ngày 10/02/2025 13:49 PM (GMT+7)

Vào ngày mùng 2 Tết, mẹ chồng và chồng đã liên tục gọi điện cho tôi, tổng cộng lên đến 30 cuộc gọi.

Tôi năm nay 30 tuổi, là con một trong nhà. Trước khi kết hôn, tôi đã thỏa thuận với chồng rằng mỗi năm sẽ luân phiên đón Tết, một năm ở nhà chồng, một năm ở nhà tôi.

Năm đầu tiên sau khi cưới, chồng đề nghị chúng tôi sẽ đón Tết tại nhà nội. Tuy nhiên, khi đến năm thứ 2, anh lại nói rằng em gái anh vừa kết hôn và sẽ về nhà vào mùng 2 Tết, nên chúng tôi sẽ phải hoãn chuyến về nhà ngoại đến năm sau. Tôi không phản đối và đồng ý với quyết định của anh.

Đến cuối năm vừa rồi, tôi hỏi chồng khi nào chúng tôi sẽ mua vé về nhà ngoại ăn Tết. Anh không trả lời, trong khi mẹ chồng đứng bên cạnh nói rằng năm nay có nhiều việc, nên tôi hai vợ chồng phải hoãn lại thêm một năm nữa, năm sau hẵng về nhà ngoại đón Tết. Chồng tôi không nói gì, nhưng rõ ràng anh cũng đồng tình với ý kiến của mẹ.

Phản ứng của chồng khiến tôi vô cùng thất vọng. Rõ ràng trước khi kết hôn, chúng tôi đã thống nhất một năm ăn Tết ngoại, một năm ăn Tết nội, vậy mà giờ chồng lại lấy lý do hết lần này đến lần khác.

Tôi hỏi lại chồng thêm lần cuối, rằng anh có cùng tôi về nhà ngoại ăn Tết không, nhưng anh vẫn không nói gì. Hiểu ý chồng, tôi không thèm đôi co nữa mà tự lái xe vượt 300km về nhà ngoại đón Tết một mình.

Việc này khiến chồng rất khó chịu, nhưng tôi không thèm bận tâm tới anh và vui vẻ tận hưởng những ngày ở bên gia đình mình. Từ ngày đi lấy chồng đến nay, đây là cái Tết thoải mái nhất với tôi, vì tôi có thể thoải mái ngủ dậy muộn và không phải làm việc nhà.

Tôi muốn về nhà ngoại ăn Tết nhưng chồng và mẹ chồng đều không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Tôi muốn về nhà ngoại ăn Tết nhưng chồng và mẹ chồng đều không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ sẽ ở lại nhà mẹ đẻ, khi nào tới gần ngày đi làm thì lên thành phố luôn chứ không về nhà chồng nữa. Nhưng vào ngày mùng 2 Tết, mẹ chồng và chồng đã liên tục gọi điện cho tôi, tổng cộng lên đến 30 cuộc gọi. Tuy nhiên, vì tôi mải tiếp chuyện họ hàng nên không để ý điện thoại.

Nghĩ rằng chắc có việc gì đó rất khẩn cấp nên chồng và mẹ chồng mới lo lắng, gọi cho tôi nhiều cuộc như thế nên khi thấy cuộc gọi nhỡ của họ, tôi lập tức gọi lại cho mẹ chồng. Vừa kết nối được, mẹ chồng đã ngay lập tức chất vấn tôi:

- Con làm gì cả sáng mà gọi mãi không được thế? Chiều nay em gái con và em rể sẽ về, chúng nó sẽ ở lại đây một đêm. Con nhanh chóng lái xe về nhà đi, về để nấu cơm tiếp đón các em. Về ngay đi nhé, đừng để chúng ta phải chờ lâu.

Tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là yêu cầu tôi về nấu ăn. Tôi cảm thấy rất bực bội và đáp thẳng:

- Mẹ, con đang ở nhà bố mẹ đẻ ăn Tết, không thể về được, mọi người tự lo đi!

Mẹ chồng thản nhiên nói:

- Không được, mẹ và bố con cùng chồng con nấu ăn không ngon, chỉ có con mới nấu ngon. Bây giờ con xuất phát thì 2-3 giờ chiều là về tới nhà rồi, vừa kịp thời gian chuẩn bị cho bữa tối.

Yêu cầu tôi lái xe hàng trăm km về nhà chỉ để nấu ăn đón tiếp nhà em gái chồng thật sự là điều không thể chấp nhận. Tôi tức giận đáp lại:

- Trước khi con gả vào nhà mình, mọi người vẫn sống tốt mà không cần con đấy thôi. Giờ có con rồi, sao lại cứ muốn dựa dẫm vào con như vậy? Mẹ, con thật sự không hiểu sao mẹ lại có thể yêu cầu con về nấu ăn cho con gái của mẹ, thật là quá đáng. Nếu mẹ không nấu được, hãy ra ngoài ăn nhà hàng, đừng mong chờ vào con.

Nói xong, tôi tức giận cúp máy.

Mẹ chồng gọi điện giục tôi về nhà chỉ để nấu ăn đón tiếp nhà em gái chồng khiến tôi bức xúc. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng gọi điện giục tôi về nhà chỉ để nấu ăn đón tiếp nhà em gái chồng khiến tôi bức xúc. (Ảnh minh họa)

Càng nghĩ, tôi càng thấy bực bội. Trước khi kết hôn, bố mẹ tôi còn không muốn tôi vào bếp, tôi chỉ thỉnh thoảng nấu ăn. Sau khi về nhà chồng, do mẹ chồng nấu ăn quá mặn, tôi đã tự nấu và từ đó mỗi khi về quê chồng, việc nấu cơm luôn thuộc về tôi. Giờ tôi đã về nhà bố mẹ đẻ, mà mẹ chồng vẫn muốn gọi tôi về nấu ăn.

Sau cuộc gọi của mẹ chồng là cuộc gọi của chồng tôi, anh chỉ trích tôi vì không tôn trọng mẹ anh. Cảm thấy bị tổn thương, tôi đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình khiến hai vợ chồng cãi vã.

Giờ đây chúng tôi đã quay lại thành phố để làm việc, vợ chồng tuy sống chung nhà nhưng từ ngày đó đến nay hai vợ chồng vẫn chiến tranh lạnh. Chồng thường xuyên về nhà muộn với lý do đi chào xuân. Mỗi tối hai vợ chồng đều nằm quay lưng vào nhau, cả ngày không nói chuyện với nhau câu nào.

Nhìn lại cuộc hôn nhân 3 năm của mình, tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi từng nghĩ rằng chồng mình là người hoàn hảo trước khi kết hôn, nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mọi thứ đều không ổn. Chồng luôn đứng về phía mẹ chồng trong mọi tranh cãi, bất kể ai đúng ai sai, và thường xuyên yêu cầu tôi phải nhường nhịn, xuống nước trước.

Mặc dù chồng có thu nhập tốt, nhưng anh lại rất keo kiệt với tôi. Anh thường phàn nàn khi thấy tôi mua một chiếc váy mới, khiến tôi cảm thấy không được trân trọng. Tôi tự hỏi liệu mình có phải đã sai lầm khi chọn người bạn đời này hay không nữa.

Mùng 1 Tết, con dâu biếu tôi 30 triệu, sáng sớm hôm sau tôi liền thu dọn hành lý về quê
Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, con trai gọi điện mời tôi tới thành phố ăn Tết.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]10/02/2025 12:43 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự