Trở về nhà, tôi vay của anh em bạn bè mỗi người một ít tiền và tổng được 50 triệu, sau đó chuyển cho chị gái Thành, nhờ chị chăm sóc tốt cho bạn trai cũ.
Ngày đó gia đình khó khăn, bố bắt con gái ở nhà lấy chồng nhưng tôi không muốn bước theo vết xe của bố mẹ, chỉ có con đường học mới mở ra tương lai tươi sáng.
Thấy tôi quyết tâm lắm, bố mẹ đành phải vay tiền để cho tôi nhập học. Những tháng sau đó, tiền bố gửi cho con gái chỉ đủ ăn tiêu nửa tháng. Để có tiền ăn học, tôi phải đi làm gia sư, rửa bát thuê và thậm chí nhặt ve chai.
Thương hoàn cảnh tôi khó khăn, Thành – bạn học cùng lớp đã đứng ra giúp đỡ tôi. Sự quan tâm của anh ấy làm tôi cảm kích và tình yêu của chúng tôi nảy nở từ lúc nào cũng không hay nữa.
Suốt 4 năm học, Thành đóng học phí giúp tôi, tháng nào cũng đưa tôi hơn 1 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Mỗi lần cầm đồng tiền của Thành, tôi luôn tự nhủ sau này sẽ là người vợ thật tốt để báo đáp công ơn của anh.
Sau khi ra trường, bố mẹ Thành bắt anh ấy về quê kế nghiệp nghề kinh doanh của gia đình. Khi Thành đưa tôi về giới thiệu với gia đình, lúc 2 bác cháu nấu ăn ở dưới bếp, bác ấy đã thẳng thắn nói:
“Cháu là người con gái tốt và đã gắn bó với Thành 4 năm qua. Nhưng bác rất tiếc phải báo tin cho cháu biết là Thành đã có vị hôn thê rồi. Cô ấy là con gái của đối tác làm ăn với gia đình bác. Mong cháu hiểu cho gia đình bác và âm thầm rời xa con bác, đừng nói chuyện này cho Thành biết, kẻo nó hận bác”.
Mỗi lần cầm đồng tiền của Thành, tôi luôn tự nhủ sau này sẽ là người vợ thật tốt để báo đáp công ơn của anh. (Ảnh minh họa)
Không muốn Thành khó xử, sau đó, tôi nói dối anh là không muốn về quê anh, đã có bạn trai mới và họ kiếm việc cho tôi. Anh giận lắm và cắt đứt mọi liên lạc với tôi, vài tháng sau nghe tin anh đã kết hôn, tim tôi đau lắm nhưng chỉ biết giữ trong lòng.
Chia tay Thành, 4 năm sau tôi mới mở lòng với người đàn ông khác và anh ấy chính là chồng tôi hiện tại. Thu nhập vợ chồng tôi không cao lắm, chỉ đủ nuôi con. Lấy nhau 13 năm mới mua được ngôi nhà nho nhỏ có chỗ chui ra chui vô.
Tuy không giỏi kiếm tiền nhưng chồng tôi là người đàn ông hiền lành, tốt tính và rất thương vợ con. Từ ngày lấy nhau đến giờ, anh không bao giờ to tiếng với vợ, mỗi khi có khúc mắc gì, anh luôn bình tĩnh tìm cách giải quyết. Chính những tính cách tốt đó làm tôi yêu và tôn trọng anh nhiều hơn.
Tháng trước, qua lời lớp trưởng, tôi biết được hoàn cảnh gia đình Thành rất khó khăn. Cơ sở sản xuất của gia đình anh ấy bị phá sản, bố mẹ bỏ đi vì vỡ nợ, vợ bế con về nhà ngoại. Trong một lần đi bốc gạch thuê, Thành bị rơi xuống lò gạch và giờ trở thành người tàn phế, đang sống nhờ nhà chị gái. Nghe nói anh rể cũng chẳng tốt đẹp gì, suốt ngày mắng vợ đuổi em ra khỏi nhà.
Ngay khi biết chuyện bạn trai cũ gặp nạn, tôi đã nói dối chồng về ngoại có việc nhưng thực chất đến thăm người cũ. Ngày gặp lại nhau, tôi chỉ biết nắm tay anh mà khóc thương. Một người đàn ông to cao, phong độ, tự tin chững chạc là vậy, giờ đây anh gầy gò, mặt hốc hác nhìn thật đáng thương. Vét hết túi được vài triệu tôi đưa cho chị gái Thành mua gì bồi bổ cho anh ấy ăn.
Ngày gặp lại nhau, tôi chỉ biết nắm tay anh mà khóc thương. (Ảnh minh họa)
Trở về nhà, tôi vay của anh em bạn bè mỗi người một ít tiền và tổng được 50 triệu, sau đó chuyển cho chị gái Thành, nhờ chị chăm sóc tốt cho bạn trai cũ.
Chuyện tôi vay tiền đã đến tai chồng, anh ấy truy hỏi vợ vay làm gì, khó khăn lắm tôi mới dám khai thật. Không ngờ khi biết chuyện chồng ngỏ ý muốn đưa Thành về nhà chăm sóc phụng dưỡng và sẽ coi như người thân trong nhà.
Chồng bảo:
“Nhờ có Thành bỏ tiền cho em ăn học 4 năm đại học mà anh mới có được người vợ giỏi giang như ngày hôm nay. Bây giờ anh ấy rơi vào hoàn cảnh éo lé này, vợ chồng mình phải đứng ra cưu mang và trả ơn anh. Thành là người tốt, anh ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn, không thể sống cùng với người anh rể tồi được”.
Những lời chồng nói làm tôi bật khóc, cuộc đời tôi thật may mắn, gặp được 2 người đàn ông tốt.
Ngày hôm kia, chúng tôi đã đón Thành về ở cùng, nhìn cách chồng chăm sóc tỉ mỉ bạn trai cũ mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng.