Vợ cũ của chồng đẩy 2 đứa con cho chúng tôi chăm sóc nhưng lại hối hận khi đến thăm con

Ngày 21/09/2024 18:45 PM (GMT+7)

Suốt buổi hôm đó, chồng luôn quấn quýt bên tôi, mỗi khi tôi làm việc gì là anh luôn ở bên hỗ trợ. Dường như chị Oanh khó chịu khi nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc bên nhau nên chị đã đẩy 2 đứa con đến quấy rối gia đình tôi.

Ngày tôi đưa bạn trai về giới thiệu, cả nhà đều phản đối gay gắt bởi anh ấy đã qua một đời vợ và có 2 con. Cho dù anh có nhà riêng, thu nhập cũng khá và không phải nuôi con nhưng bố mẹ tôi vẫn không đồng ý.

Bởi mẹ tôi cho rằng, với người có nhiều ưu điểm như tôi lấy đâu chẳng được anh chàng trai tân tốt, việc gì lấy người đã có gia đình cho cuộc đời chênh vênh.

Tôi yêu bạn trai rất nhiều và quyết tâm lấy anh ấy bằng mọi giá. Không can nổi con gái, mẹ tôi nói trong tiếng khóc nghẹn:

“Bố mẹ là người từng trải, chứng kiến nhiều cô gái lấy những người đàn ông đã qua một lần đò và mấy ai được hạnh phúc. Con không nghe lời khuyên của bố mẹ, cố tình muốn đi sai đường, mẹ can không được, sau này sướng khổ đừng than trách chúng tôi”.

Không nói nổi con gái, bố mẹ đành gạt nước mắt, vui vẻ tổ chức đám cưới cho chúng tôi.

Sau khi cưới, chồng giao toàn bộ thẻ lương và tiền mừng cưới cho tôi giữ, thậm chí anh muốn sang tên nhà nhưng tôi cho rằng không cần thiết. Tôi yêu con người của anh, không phải là tài sản. Cưới được hơn một năm thì chúng tôi có con.

Ngày đưa bạn trai về giới thiệu, bố mẹ đều phản đối gay gắt và khuyên tôi bỏ anh. (Ảnh minh họa)

Ngày đưa bạn trai về giới thiệu, bố mẹ đều phản đối gay gắt và khuyên tôi bỏ anh. (Ảnh minh họa)

Trong một lần về quê nội ăn cỗ, vợ cũ của chồng tên Oanh cũng đưa các con về tham dự. Nhìn thấy chồng tôi bế con giúp vợ nấu ăn, chị Oanh nói với giọng giễu cợt:

“Ngày trước, tôi đi làm cả ngày, về nhà phải lo cơm nước con cái, anh không nhúng tay vào việc gì. Thế mà cứ mở miệng ra quát nạt mắng mỏ vợ con. Bây giờ có vợ trẻ đẹp tính nết ngoan hiền và chăm chỉ quá. Giá ngày trước anh cũng như thế này thì chúng ta mãi là gia đình yên ấm hạnh phúc”.

Chồng tôi bức xúc nói:

“Cô vẫn chưa bỏ được cái tính coi thường, nhạo báng, chê bai người khác sao. Sở dĩ tôi sống với cô có nhiều tật xấu như thế bởi tôi làm bất kỳ việc gì cho gia đình cũng bị cô càu nhàu, khinh thường và bắt phải thế này, thế kia. Chính vì thế tôi không làm gì cho cô bớt phàn nàn”.

Nghe những lời chồng nói với vợ cũ mà tôi càng thương anh nhiều hơn. Vậy mà bao lâu nay, anh chỉ nói là 2 người không hợp nhau và ly hôn. Anh không bao giờ chê bai hay kể xấu vợ cũ. Chồng tôi đúng là người đàn ông cao thượng, anh đáng được hưởng hạnh phúc và tôi sẽ ở bên cạnh anh cả đời.

Suốt buổi hôm đó, chồng luôn quấn quýt bên tôi, mỗi khi tôi làm việc gì là anh luôn ở bên hỗ trợ. Dường như chị Oanh khó chịu khi nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc bên nhau nên chị đã đẩy 2 đứa con đến quấy rối gia đình tôi.

Nghe những lời chồng nói với vợ cũ mà tôi càng thương anh nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời chồng nói với vợ cũ mà tôi càng thương anh nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Ngay hôm sau, chị nói sắp tới sẽ đi làm xa và muốn gửi 2 cho chúng tôi chăm sóc. Lúc đầu tôi rất buồn và chán nản khi chồng đồng ý đón các con về nhà luôn. Thấy thái độ của vợ không vui, chồng làm công tác tư tưởng cho tôi hiểu:

“Nếu cô ấy giao con mà anh hắt hủi, cô ấy sẽ có lý do nói bố không thương con, ruồng bỏ con và bọn trẻ sẽ ghét bỏ anh. Bọn trẻ không có tội tình gì, chúng không thể gánh hậu quả của việc bố mẹ ly hôn được. Với lại nếu anh không chịu nuôi con thì chứng tỏ là người bố tồi như thế không thể xứng với em được.

Vợ cũ anh tính tình nóng như lửa, anh không muốn các con bị ảnh hưởng bởi tật xấu của mẹ. Anh muốn các con được lớn lên trong không khí gia đình tràn ngập tình yêu thương ấm áp của bố mẹ”.

Chị Oanh để 2 đứa con cho tôi chăm sóc, tuy vất vả hơn, các cháu cũng bướng bỉnh khó bảo nhưng tình thương yêu của chúng tôi đã cảm hóa được các con. Từ những đứa trẻ lì lợm không chịu làm việc nhà, hay cãi lại, lười học. Bây giờ bọn trẻ đã tự làm mọi việc và chăm chỉ học tập.

Để con lại cho chúng tôi suốt một năm nay, ngày hôm kia, chị Oanh trở về và nói đã có chỗ làm mới, mua được nhà đẹp nên muốn đón bọn trẻ về sống. Nhưng các cháu không chịu đi theo mẹ, bọn trẻ bảo thích sống với chúng tôi hơn vì được mẹ kế quan tâm chăm sóc và không bao giờ bị mắng chửi.

Đến lúc này chị Oanh đã bật khóc và nói lời xin lỗi các con, rồi hứa sẽ không bao giờ la mắng các con nữa. Dù chị ấy nói thế nào đi nữa nhưng các con vẫn muốn sống cùng bố. Cùng là mẹ, tôi thấy chị ấy cũng thật đáng thương và nhắc chị cứ về trước, vợ chồng tôi sẽ dỗ dành các con quay trở về với mẹ sau.

Điều gì đã xảy ra trong tàu vũ trụ khiến các nữ phi hành gia đều phải uống thuốc tránh thai
Không ít người thắc mắc tại sao các nữ phi hành gia đều phải uống thuốc tránh thai trước khi bắt đầu hành trình chinh phục vũ trụ.

Các vấn đề mang thai, sinh nở

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự