Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ

Ngày 22/09/2018 09:00 AM (GMT+7)

Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ về những cảm xúc đầu tiên trên cương vị Tân Hoa hậu Việt Nam 2018.

Tiểu Vy với màn đối đáp thời trang vui nhộn cùng Eva.vn. 

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu khi vừa mới 18 tuổi, cô gái Quảng Nam Trần Tiểu Vy đã mang về chiếc vương miện danh giá cho bà con miền Trung, mà bao lâu nay vắng bóng trên bản đồ nhan sắc Việt.

Sau đêm đăng quang, có không ít ồn ào xoay quanh cô gái trẻ, thế nhưng với vẻ đẹp và sự ngây thơ của mình, Tiểu Vy là một trong những nàng Hậu đăng quang khi nhận được nhiều sự đồng thuận nhất từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ.

Cùng nghe Tân Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, chia sẻ nỗi lòng khi chiếc vương miện bất ngờ đến với cô. 

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 1

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy xinh đẹp và trẻ trung với chiếc vương miện danh giá mà cô đạt được. 

Chỉ mang theo 19kg đồ trong suốt hành trình 3 tháng

Chiến thắng lớn nhất không phải là vương miện, mà là chiến thắng bản thân mình 

Đầu tiên chúc mừng em đã đạt được chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Việt Nam 2018!

Cảm giác của Tiểu Vy như thế nào khi từ một cô nữ sinh bỗng chốc đã được cả nước biết đến với danh xưng Tân Hoa hậu Việt Nam 2018?

Khi nhận được danh hiệu cũng như trọng trách lớn như vậy, em nhận thấy được bản thân mình phải có trách nhiệm với bản thân cũng như xã hội hơn. Cố gắng trao dồi và học hỏi để xứng đang với danh hiệu mà em đạt được.

Khi đội lên đầu chiếc vương miệng mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn sở hữu, cảm xúc của Tiểu Vy lúc đó ra sao?

Trong đầu em lúc đó như trống rỗng, em thực sự không tin là mình đã đạt được một chiếc vương miện rất là danh giá. Chiếc vương miện này rất có ý nghĩa đối với bản thân em, vương miện sẽ là động lực để em hoàn thành tốt nhiệm kỳ 2 năm sắp tới.

Sau khi đạt được chiếc vương miện, đêm về em ngắm nhìn nó thật lâu, sau đó để cẩn thận gọn gàng và nhẹ nhàng mang đi cất vào tủ để mỗi buổi sáng có thể lấy ra đội tiếp, cảm giác như trong mơ vậy. 

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 2

Sau buối tối đăng quang, điều đầu tiên Tiểu Vy làm là ngắm nhìn chiếc vương miện của cô thật lâu.

Theo Vy thì điều gì đã giúp em đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018?

Em nghĩ đó là sự cố gắng của em trong khoảng thời gian thi đấu cũng như là nỗ lực trong mọi phần thi. Em đã cố gắng thể hiện bàn thân mình một cách thật nhất.

Ai đi thi cũng mong muốn mình có được vị trí tốt nhất, nhưng lúc đó em chỉ phấn đấu hết sức mình thôi, nghĩ trong bụng rằng mình có được là Hoa hậu thì vui còn không thì cũng không sao. Vì ít ra em đã học được nhiều thứ hơn, và điều em muốn chiến thắng trước khi đi thi không phải là vương miện mà là chính bản thân em.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 3

Tiểu Vy đi thi nhan sắc với tâm lý học hỏi là chính. 

Không chỉ đêm chung kết, mà ở chung khảo phía Bắc, Tiểu Vy luôn là người cuối cùng được xướng tên khi công bố Top thí sinh lọt vào vòng trong, cảm xúc của em ở thời điểm đó ra sao?

Em muốn đứng tim luôn! Tim em đập rất mạnh và thực sự em không thở nổi, tay chân thì không còn đứng vững. Em còn rất sợ nữa, sợ là không có tên mình, vì nhìn lên sân khấu thì các bạn đã lọt top quá nhiều rồi, em tự hỏi liệu người cuối cùng là ai, có phải là em không.

Nhưng sau đó khi về nhà rồi thì em mới nghĩ ra là, chắc BTC gọi tên theo bảng chữ cái mà em lại là Vy ( chữ V) nên gọi sau các bạn là đúng rồi.

Trong suốt quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam, điều gì em cho là ý nghĩa nhất đối với thời thanh xuân của mình?

Đối với em thì từ ngày đầu tiên em bước đến vòng sơ khảo miền Nam cho đến ngày cuối cùng được đứng trên sân khấu với 42 chị em còn lại, đó là là một kỷ niệm quá ý nghĩa đối với em. Trong quá trình tham gia, em được các cô giáo, các anh chị quản lý thí sinh dạy dỗ nhiều điều từ kỹ năng đến cả kỹ năng sống, để em dần hoàn thiện bản thân mình hơn.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 4

Đã có lúc nhịp thở dồn dập đến đứng không vững trên sân khấu, khi tên mình là người được

Tôi được biết Vy có một chiếc váy dạ hội màu hồng rất đẹp, nhưng tại sao khi em xuất hiện trên sân khấu lại diện một thiết kế đuôi cá màu ánh kim?

Tại vì chiếc váy màu hồng đó của em không tôn vinh được vóc dáng vốn có, nên em quyết định là xin phép BTC đổi chiếc váy khác. Trong cuộc thi thì em và ba mẹ cũng không phải tốn tiền để đặt đồ hay mua đồ, vì nhờ có BTC hỗ trợ tất cả, ngay cả chiếc váy 150 triệu đó cũng là đồ mà BTC chuẩn bị cho các thí sinh trong cuộc thi.

Thật ra khi xin đổi váy em cũng không biết là chiếc váy đó lại có giá trị lớn đến như vậy, em chỉ vào thấy đẹp và rất thích nó nên chọn thôi. Em nghĩ là mình đã chọn được một chiếc váy không chỉ phù hợp mà còn mang lại may mắn cho em trong đêm chung kết.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 5

Tiểu Vy tin chiếc váy đã mang lại may mắn cho cô. 

Trong cuộc thi thì ai là người chuẩn bị quần áo, đồ đạc các thứ cho Vy từ những ngày đầu tiên?

Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi nhan sắc, nên em không biết mình phải mang theo những gì. Lúc đầu thì em có mua một vài chiếc đầm nhưng sau đó nghe BTC thông báo là có hỗ trợ thí sinh, nên em và các thí sinh khác cũng rất thoải mái đi thi.

Còn về những món đồ mặc thường ngày thì em tự chuẩn bị, dựa theo danh sách trang phục, đồ dùng cá nhân do BTC quy định. Lúc đó vali của em mang đi tầm 19kg thôi, trong đó thì có đồ tập thể thao, áo thun, quần jeans mặc hàng ngày.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 6

Vali đi thi nhan sắc chỉ vỏn vẹn 19kg cho suốt chặng đường hơn 3 tháng. 

Hầu hết quần áo đều được mẹ mua cho

Con sợ quá mẹ ơi, con là Hoa hậu rồi đó, con sợ quá có phải sự thật không vậy mẹ

Trước đây thì em thường diện những trang phục gì khi đi chơi hay đi đến trường? 

Hầu hết thời gian trước đây đều đi đi học, nên đồng phục là trang phục mà em diện nhiều nhất đó. Còn khi cuối tuần đi chơi thì em mặc “đầm bánh bèo” hoặc là áo thun và quần short jeans cho thoải mái.

Đó là những món đồ mà em mặc thường xuyên nhất, con gái thì ai cũng phải sửa soạn một chút, nên trước khi ra đường thì em cũng chọn lựa một tí để có được bộ đồ phù hợp với mình.

Thông thường thì Tiểu Vy sẽ tự đi mua sắm hay đi mua sắm cùng với mẹ?

Lúc em còn ở quê thì mẹ thường hay dẫn em đi chợ mua quần áo, hầu hết tất cả là do mẹ em mua cho em hay dẫn em đi sắm sửa chứ em không đi một mình. Còn khi vào Sài Gòn thì em cũng được mẹ mua từ quê gửi vào hay đặt trên mạng cho em, nên em không phải mất thời gian để đi mua sắm.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 7

 Những dịp mà mẹ vào Sài Gòn vào cuối tuần, thì em cũng hay chở mẹ đi mua sắm những khu thời trang bên quận 5.

Thực ra tôi thấy mẹ em ăn mặc rất có gu, có thể nói là nổi bật hơn cả em đấy!

Em nghĩ mình khá may mắn khi có một người mẹ có phong cách trẻ trung và sành điệu. Giúp cho con gái thêm xinh trong những trang phục đẹp mà mẹ lựa chọn. Em thích mẹ em mặc đầm ôm body nhất, mẹ em đã khoảng 40 tuổi nhưng body mẹ rất là đẹp, vòng nào ra vòng nấy.

Khi mặc váy ôm thì em thích nhìn những đường cong của mẹ mình. Khi nào mẹ mua đồ hay là bất cứ thứ gì thì đều gửi hình qua và hỏi em là “con ơi mẹ mua cái này được không, có hợp không, mẹ có nên mua hay không”, mặc dù đồ của em đều là mẹ mua hết.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 8

Mẹ luôn tham khảo ý kiến của Vy trước khi mua sắm bất cứ thứ gì. 

Đã bao giờ Vy tự đi mua sắm quần áo, hay món đồ nào đó tặng mẹ nhân dịp đặc biệt chưa?

Dạ có, nhưng do mắt thẩm mỹ của em thường sẽ không tốt bằng mẹ, nên mỗi khi mua đồ tặng mẹ là mẹ mặc không vừa, không phù hợp. Thế nên là lại chuyển nhượng qua cho em mặc hết. Nên sau đó em rút kinh nghiệm, có dịp là toàn đi mua son tặng mẹ cho chắc. (Cười)

Đăng quang khi tuổi còn quá trẻ nên chắc chắn định hướng hình ảnh của Vy sẽ thay đổi trong tương lai, nếu như được lựa chọn thì em muốn hướng đến hình ảnh như thế nào?

Em vẫn nghĩ sẽ hướng theo phong cách thanh lịch, nhưng bên cạnh đó phải trẻ trung và năng động đúng với cá tính của bản thân. Biết đâu em sẽ cắt tóc ngắn chẳng hạn, hồi xưa giờ em chưa bao giờ được cắt tóc ngắn hết, cắt một chút xíu em cũng phải hỏi.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 9

Mỗi khi đi mua đồ tặng mẹ là Vy thường hưởng luôn món đó vì không có khiếu chọn quần áo tặng mẹ. Từ nhỏ đến lớn cô đều chiều lòng bố mẹ để mái tóc dài. 

Vì ba mẹ bắt em phải để tóc dài từ nhỏ đến giờ, sau khi vào Sài Gòn thì em có lén đi cắt tóc nhưng không nói cho ba mẹ biết. Rồi lúc gọi video call với nhà thì ba phát hiện và mắng quá trời, nên từ đó về sau không dám cắt nữa. Hôm sau khi đăng quang thì em được gặp chị Mỹ Linh, nói chuyện với chị mà em chỉ ngắm chị mãi thôi vì đẹp quá, đặc biệt là mái tóc ngắn.

Ví dụ bây giờ mà em cắt tóc thì chắc bố mẹ cũng không la nữa rồi. (Cười)

Tại sao thế, có phải vì em vừa mang về niềm vui quá lớn cho gia đình và bà con!

Dạ đúng rồi, em nghĩ đây cũng là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước đến nay cho mẹ em, vì chỉ còn vài ngày nữa là mẹ đã bước qua tuổi mới.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 10

Tiểu Vy và mẹ bất ngờ và có chút hốt hoảng khi cô trở thành Hoa hậu Việt Nam 2018. 

Thế nhân dịp này đây Vy có thể gửi lời chúc đến mẹ, hay là điều gì đó mà chưa bao giờ em dám nói với mẹ nhé!

Nhân dịp sinh nhật sắp đến của mẹ, em muốn gửi lời chúc mẹ luôn sống mạnh khỏe bên cạnh em và gia đình. Em sẽ cố gắng thể hiện hết sức mình, làm tốt trách nhiệm của một Hoa hậu. Em cũng cảm ơn mẹ luôn ủng hộ và động viên để em có được thành quả như ngày hôm nay.

Em còn nhớ lúc đăng quang xong xuống sân khấu em có nói với mẹ là “con sợ quá mẹ ơi, con là Hoa hậu rồi đó, con sợ quá có phải sự thật không vậy mẹ”. Mẹ em cũng rất run và nói “mẹ cũng sợ quá con ơi, con là Hoa hậu rồi hả con, mẹ run quá giờ sao đây”.

”Em cần trau dồi tiếng Anh và giao tiếp khéo léo hơn”

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 11

Mẹ nói thôi con cố gắng, ý tứ và phải để y từng li từng tí một, không có được con nít như lúc trước. Phải học hỏi nhiều để biết cách ứng xử, rèn luyện bản thân cho tốt.

Em có một chút áp lực, trước thành công của chị Đỗ Mỹ Linh ở Miss World 2017

Đến với Miss World thì em nghĩ kỹ năng nào em sẽ chú trọng để trau dồi bản thân?

Em nghĩ là cần phải trao dồi hết mọi kỹ năng chứ không phải là một kỹ năng nào đó cụ thể, em nghĩ phải có đầy đủ mọi kỹ năng thì mới hoàn thành tốt được vai trò của em trong hành trình Miss World sắp tới.

Sau những ngày hoạt động vừa qua, em nghĩ là tiếng Anh của em cần phải trao dồi nhiều hơn, bên cạnh đó ứng xử giao tiếp phải khéo léo. Tiếp theo là hoàn thành Dự án nhân ái, các phần thi phụ cũng được em chú trọng để có được điểm số cao.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 12

Tiểu Vy sẽ gấp rút trao dồi mọi kỹ năng để hoàn thiện bản thân mình hơn trước khi đến với Miss World 2018. 

Anh nghĩ dự án nhân ái là cái em cần phái chú trọng nhiều nhất, bởi vì dự án “Cõng diện lên bản” của Đỗ Mỹ Linh đã chạm đến hàng triệu trái tim toàn cầu, em chắc chắn sẽ rất áp lực trước thành công của đàn chị.

Em cũng có một chút áp lực, vì khi đến với Miss World thì em không biết mình có đạt được thành công như chị Mỹ Linh hay không. Nhưng em sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình, trong khả năng em có được cho bạn bè thế giới thấy được sự tự tin của người con gái Việt Nam.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 13

Tiểu Vy áp lực trước thành công của đàn chị tại đấu trường nhan sắc, nhưng đó cũng là động lực để cô phấn đấu mỗi ngày. 

Thường thì đại diện Việt Nam luôn được cho là bị xử ép ở Miss World, em sẽ làm thế nào để có thể tránh được tình trạng này?

Em nghĩ là mình phải thể hiện bản thân một cách tốt nhất để người ta có thể chú ý đển đại diện Việt Nam. Thu hút sự chú ý bằng tài năng, vẻ đẹp mộc mạc của người con gái Việt Nam mà không có bất kỳ quốc gia nào có được.

Chân dung một Tiểu Vy Hoa hậu: Quần áo toàn đồ mẹ mua, gu thẩm mỹ không bằng mẹ - 14

Tiểu Vy muốn mang chiếc áo dài để đến cuộc thi tặng cho bạn bè 5 châu. 

Nếu được mang đến Miss World một món đồ, Vy sẽ mang đến món gì và tại sao?

Em nghĩ mình sẽ mang chiếc áo dài, bởi nó thể hiện được truyền thống và văn hóa của người Việt Nam. Và mọi người trên thế giới nhìn vào có thể nhận ra ngay được đây chính là đại diện của Việt Nam.

Cảm ơn Vy và chúc em sẽ gặt hái được thành công tại đấu trường nhan sắc Miss World!

Bất ngờ với gu thời trang tôn dáng, trẻ trung của mẹ ruột Hoa hậu Trần Tiểu Vy
Nhan sắc trẻ trung, sành điệu của mẹ ruột Hoa hậu Trần Tiểu Vy được nhiều người khen ngợi.
Khắc Bình - Ảnh: Chanh - Thiết Kế: Vinh Trần - Clip: Thái Đạt
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Việt Nam