Tuyệt chiêu chăm trẻ sơ sinh của mẹ công sở

Ngày 14/11/2015 14:00 PM (GMT+7)

Làm mẹ là thiên chức cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của bất kỳ người phụ nữ nào. Ngay từ khi mang thai cho tới lúc con chào đời, rồi nuôi con lớn lên, là cả một quá trình gian nan, vất vả không thể kể xiết.

Mỗi bà mẹ có một phương pháp chăm sóc con riêng, nhưng có một điều chắc chắn rằng, bà mẹ nào cũng muốn con mình được khỏe mạnh, thông minh và phát triển cân đối nhất. Sau giai đoạn mang thai 9 tháng 10 ngày cực khổ, là chuỗi ngày chăm sóc trẻ sơ sinh vui sướng nhưng cũng đầy vất vả. Cùng Deca tìm hiểu cách chăm sóc bé ở giai đoạn “trứng nước” này của một bà mẹ 26 tuổi là dân văn phòng nhé!

Tuyệt chiêu chăm trẻ sơ sinh của mẹ công sở - 1

Bà mẹ trẻ Hà Thắm.

Chị Hà Thắm, hiện đang làm cho một công ty truyền thông, là bà mẹ của một nhóc trai vừa tròn 6 tháng tuổi, trộm vía bé mạnh khỏe và rất kháu kỉnh, hiện bé đã được 10kg.

Da tiếp da ngay giây phút lọt lòng

Chị Thắm kể, từ khi mang thai cu Bo, chị đã phải trải qua những cơn nghén kéo dài liên miên cho tới khi sắp sinh. Người lúc nào cũng mệt mỏi, bên cạnh đó, chị vẫn phải đi làm đều đặn, nên đôi lúc chị cảm thấy kiệt sức. Nhưng nghĩ tới đứa con yêu trong bụng, chị lại như được tiếp thêm sức mạnh, vượt qua tất cả.

Tuyệt chiêu chăm trẻ sơ sinh của mẹ công sở - 2

Ảnh chụp bé Bo khi mới vài ngày tuổi

Chị sinh mổ ở một bệnh viện gần nhà, bé vừa ra đời, chị đề nghị bác sĩ cho chị và con da tiếp da 10 phút trước khi cho bé đi tắm. Lúc đó, các bác sĩ vẫn đang giúp chị khâu vết mổ, còn bé nằm ngoan ngoãn trên bụng chị. “Mình đã khóc khi nhìn thấy đứa con bé bỏng mong chờ bấy lâu. Giây phút đó thật sự rất xúc động, đúng như là mình vừa được ban cho một món quà tuyệt vời nhất”, chị Thắm nói.

Bé nhà chị trộm vía được 4,3kg. Sau 4 tiếng nằm hậu phẫu chị được gặp lại con. Vừa mổ xong nên rất đau, song chị vẫn đưa tay ôm con và cố gắng cho con bú sớm nhất có thể. “Mình nhờ bà ngoại bé đỡ mình nằm nghiêng để cho bé bú. Lúc đó đau, lại sợ vết mổ rách nên mình không dám vận động mạnh. Chỉ có thể nghiêng người hoặc để con nằm sấp trên bụng mút sữa”, chị chia sẻ.

Tuyệt chiêu chăm trẻ sơ sinh của mẹ công sở - 3

Vợ chồng chị Thắm luôn cố gắng hết sức để dành cho con những điều tốt đẹp nhất. (Ảnh chụp trước khi cu Bo chào đời)

Cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu

Vì sinh mổ nên chị chưa có sữa về ngay trong hôm đầu. Nhưng chị kiên trì, không cho bé uống sữa ngoài mà dùng tất cả các phương pháp chị biết để kích thích sữa về. Từ việc massage 2 bầu ngực, cho bé áp sát vào người để mút ti, ăn nhiều cháo móng giò, canh đu đủ xanh hầm, uống thêm sữa bầu… đến việc sử dụng máy hút sữa.

14 tiếng sau sinh, chị đã có những giọt sữa đầu tiên, sau đó sữa về ồ ạt ướt áo, bé bú không hết, chị đã hút sữa ra những túi đựng sữa để dự trữ cho con dùng dần. Hiện tại, chị vẫn duy trì thực đơn nhiều chất dinh dưỡng và hút sữa đều đặn để con bú theo cữ được no đủ và phòng khi mẹ vắng nhà.

Tuyệt chiêu chăm trẻ sơ sinh của mẹ công sở - 4

Chị Thắm và Cu Bo lúc 6 tháng tuổi

Cho bé ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc

Việc này rất nhiều bà mẹ đang chăm sóc trẻ sơ sinh cảm thấy khó, vì cứ con khóc là đói, đói thì phải cho ăn nên giờ giấc cho các bữa rất lộn xộn. Chị Hà Thắm chia sẻ, 2 tháng đầu, cu Bo thường ngủ suốt, và thức giấc khi ướt mông hoặc đói. Những lúc đó, chị đều để con bú theo nhu cầu, tùy ý. Nhưng bắt đầu ở tháng thứ 3, chị rèn cho con bằng cách 2 tiếng bú một cữ. Mỗi lần bú xong, tất nhiên không thể thiếu việc vỗ về, trò chuyện với con.

Buổi tối, chị thường để con ngủ từ 7 giờ, 9 giờ sẽ cho con bú một cữ, và mẹ cũng đi ngủ sớm. Cho tới khoảng 1 giờ sáng, bé tỉnh giấc sẽ bú một cữ và thêm một cữ lúc 4 giờ.

Tuyệt chiêu chăm trẻ sơ sinh của mẹ công sở - 5

Cu Bo gần 5 tháng tuổi

Tuy nhiên, đến tháng thứ 5, chị thay đổi lịch ăn đêm của cu Bo bằng cách, ru con ngủ từ 8 giờ tối, 11 giờ đêm cho con bú một cữ và ngủ tới tận 5 giờ sáng hôm sau mới thấy cu cậu ọ ẹ đòi ăn.

Hiện tại, tuy bé mới 6 tháng tuổi, bé chỉ bú lúc 11 giờ và 5 giờ sáng nên giấc ngủ của chị cũng được cải thiện đáng kể.

Cho con được tự do tay chân và dùng ánh mắt giao tiếp với con

Khi cu Bo bước sang tháng thứ 2, chị không quấn khăn nữa, thay vào đó, chị Thắm cho con mặc áo, đóng bỉm và để con tự do vung tay, đạp chân, rướn người. “Mình chọn bỉm quần, loại mềm mịn, để con được thoải mái hoạt động tay chân. Khi con ngủ, chỉ cần đắp chăn mỏng và kê hai gối bên cạnh sườn là con đã đủ ấm”, chị Thắm nói.

Bà mẹ trẻ này cũng chia sẻ thường “săn” bỉm tã chính hãng trên sàn TMĐT Deca để được mức giá ưu đãi tốt nhất và giao hàng tận nơi.

Tuyệt chiêu chăm trẻ sơ sinh của mẹ công sở - 6

Bộ 4 bịch tã dán Merries size S – 24 miếng (cho bé 4 – 8kg) (xem sản phẩm)

Tuyệt chiêu chăm trẻ sơ sinh của mẹ công sở - 7

Bộ 3 tã quần Merries size L – 22 miếng (cho bé 9 – 14kg) (xem sản phẩm)

Tuyệt chiêu chăm trẻ sơ sinh của mẹ công sở - 8

Tã quần bé trai Moony size L – 44 miếng (10 – 14kg) (xem sản phẩm)

Tuyệt chiêu chăm trẻ sơ sinh của mẹ công sở - 9

Tã quần bé gái Moony size L 44 miếng (10 – 14kg) (xem sản phẩm)

Khi cu Bo thức, hai mẹ con thường chơi trò chơi dùng tay con đưa khắp mặt, mũi mẹ để con cảm nhận được mẹ. Và thường xuyên dùng ánh mắt để biểu cảm cho con biết tình yêu thương của mẹ.

Tắm và vệ sinh thường xuyên cho con

Vì sinh vào mùa hè, nên ngày nào chị cũng tắm cho con. Nước tắm cũng đa dạng, khi thì là nước lá chè tươi rửa sạch đun sôi, khi thì nước mướp đắng xay nhỏ vắt lấy cốt, khi thì một quả chanh, hoặc sữa tắm chuyên dùng cho trẻ sơ sinh. Khi con chưa rụng rốn, việc tắm vẫn diễn ra đều, nhưng tránh phần rốn của con. Mấy ngày nay trời lạnh, chị chỉ dùng nước ấm lau rửa cho con, 3 ngày mới tắm một lần trong phòng kín.

“Ngoài việc tắm, mình thường sử dụng rơ lưỡi để vệ sinh lưỡi và lợi cho con. Dùng tăm bông vệ sinh bên ngoài tai, cắt móng tay, móng chân thường xuyên cho con”, chị Thắm cho biết.

Cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực của chị!

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu