Ung thư vú - căn bệnh đáng sợ với phái đẹp

Ngày 06/11/2015 10:00 AM (GMT+7)

Ung thư vú là căn bệnh đáng sợ với phái đẹp đã cướp đi tính mạng, tước mất cái đẹp quý giá nhất của phụ nữ…. Nguyễn Thị Lý Lan Phương (Q. Gò Vấp, TP.HCM) từng phải đối mặt với căn bệnh kinh khủng ấy ở giai đoạn trễ, song cô không chỉ may mắn sống sót mà kỳ diệu hơn là vẫn giữ được toàn vẹn cơ thể.

Mạnh mẽ nhờ hạt mầm hy vọng từ bác sĩ

Ở tuổi ngoài 50, chị Nguyễn Thị Lý Lan Phương thật nhanh nhẹn, trẻ trung và ngời ngời sức sống. Nhìn chị không ai biết là người từng trải qua cuộc chiến cam go với căn bệnh ung thư vú. Chị kể: “Cách đây 5 năm, một lần tình cờ giơ tay trước gương trong lúc tắm, đập vào mắt tôi là một đốm màu xanh tím như vết bầm dập do va đập ngay dưới bầu ngực, sờ tay vào thấy một cục hơi cứng. Tâm trạng vô cùng hoang mang, tôi vào bệnh viện siêu âm. Khi BS báo 90% đây là bệnh ung thư, tôi thực cảm giác như bị sét đánh ngang tai.”

“Bước ra khỏi BV, tôi như người trên mây, không còn nhớ cả đường về nhà,” chị Phương nhớ lại. “Nghĩ đến hoàn cảnh riêng, lòng tôi trào lên cảm giác nghẹn ngào. Chồng mất sớm, con gái nhỏ mới 8 tuổi, nếu có mệnh hệ gì thì ai sẽ thay mình nuôi con? Vả lại, những người bị ung thư vú mà tôi biết, nếu sống sót thì cũng phải cắt bỏ toàn bộ ngực – với phụ nữ thì đó là một mất mát lớn….Lang thang trên đường, cuối cùng chị tìm đến người em chồng là một nữ bác sĩ. BS khuyên chị đến bệnh viện FV, vì nơi đây không chỉ điều trị tốt mà còn giúp BN rất nhiều về tinh thần.

Tại FV, chị Phương được chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn 2. Chị nhớ lại, chỉ trong ít ngày mà chị suy sụp hoàn toàn, sụt ký nhanh chóng. Nhưng lạ thay, khi gặp chị, câu đầu tiên của BS nói  là: “Chị yên tâm, trường hợp của chị không sao”. Một hạt mầm niềm tin đã được gieo vào lòng chị chính từ câu nói đó, làm chuyển đổi hoàn toàn tâm trạng chị, từ tuyệt vọng sang vững lòng và tin tưởng. BS giải thích về ca bệnh của chị, với phương pháp điều trị bảo tồn, sẽ nạo bỏ toàn bộ khối u, chứ không phải cắt bỏ ngực. Một phương pháp đầy tính nhân văn, vừa cứu sống đồng thời tôn trọng sự toàn vẹn cơ thể phụ nữ.

“Trước khi vào phòng BS, tôi như đeo quả tạ nặng trĩu trong người, nhưng khi bước ra, gánh nặng ấy đã được trút bỏ tới 80%. BS đã gieo cho tôi niềm tin, hy vọng. Tôi hiểu tinh thần trong cuộc chiến chống ung thư rất quan trọng, thật may mắn khi gặp được những BS tận tâm và thấu hiểu tâm lý BN, chỉ cần tôi có hy vọng là bác sĩ sẽ giúp”, chị Phương xúc động kể.

Ung thư vú - căn bệnh đáng sợ với phái đẹp - 1

Chị Nguyễn Thị Lý Lan Phương vui sống sau khi điều trị thành công tại bệnh viện FV

Tự tin và hạnh phúc vì giữ được trọn vẹn cơ thể

Chị Phương đã trải qua ca bảo tồn nhũ thành công. Trong thời gian đó, chị còn bị một cục bướu trên đầu, may sao đó là bướu lành. Chị dũng cảm đương đầu cùng lúc hai căn bệnh. Cuộc chiến chống ung thư vú của người mẹ đơn thân thật gian nan: một mình vào viện, tự ký giấy trước khi lên bàn mổ. Sau đó là chuỗi ngày tự đi xe ôm từ nhà tới viện cho các đợt hóa trị, xạ trị. Giấu con, giấu mẹ già, chị gồng mình chống chọi với tác dụng phụ của thuốc…. Đó là chuỗi ngày gian nan nhất, đòi hỏi chị sự kiên cường: “Trong điều trị ung thư, yếu tố tinh thần chiếm 50%. Tôi may mắn vì đã tìm được đúng địa chỉ tin cậy, được BS chăm sóc tận tình giúp cho tôi vững tin. Và thật kỳ diệu là cơ thể tôi vẫn toàn vẹn sau điều trị”.

Sau khi khỏi bệnh, chị Phương thấy đời sống quý giá hơn, cần được chăm sóc, yêu thương cơ thể mình hơn. Mỗi ngày, chị dành riêng 60 phút để đi bộ. Chị tuân thủ chế độ dinh dưỡng lành mạnh để phục hồi cơ thể. Trong thực đơn luôn có ly nước ép từ 5 loại rau củ quả như bông cải xanh, dưa hấu, bưởi, thơm, cần tây… Chị cảm thấy khỏe khoắn hơn, thậm chí bệnh mất ngủ, cao huyết áp trước kia giờ không còn nữa. Giờ đây, chị nhìn cuộc sống cũng khác xưa. “Qua cơn bệnh tôi sống nhẹ nhàng hơn, không còn dễ sân si, giận hờn như trước. Cảm giác như được tái sinh là một con người mới”, chị Phương tâm sự.

Chị cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những ai bị ung thư vú. Bởi chị xót xa mỗi khi chứng kiến những phụ nữ phơi phới xuân xanh gặp phải căn bệnh này nếu giữ được tính mạng thì phải hy sinh bộ ngực đẹp đẽ: họ giữ được tính mạng nhưng sau đó phải sống trong mặc cảm, khổ đau, thậm chí bị chồng ruồng bỏ. “Tôi hy vọng phụ nữ không may bị ung thư có thể giữ được sự toàn vẹn cơ thể, vẫn đẹp và khỏe mạnh, sống tự tin và hạnh phúc sau khi khỏi bệnh.” Chị Phương cho biết.

Mời bạn chia sẻ và đón đọc những câu chuyện Hy vọng kể từ FV trên báo Thanh Niên thứ năm hằng tuần và tại trang www.fvhospital.com

Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng.

Tầng trệt, tòa nhà F, bệnh viện FV.

Số điện thoại: 5411 3440

Nguồn: [Tên nguồn].