Ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết và hạnh phúc giữa các thành viên trong đại gia đình.
Mới đây, câu chuyện về gia đình của 5 anh em với hơn 30 nhân khẩu ở An Khánh, An Huy, Trung Quốc cùng nhau xây lại ngôi nhà cũ đã khiến nhiều cư dân mạng phải ngưỡng mộ. Chia sẻ với phóng viên ngày 2/2, các thành viên trong gia đình cho biết đây vốn là ngôi nhà tổ tiên của 7 anh em họ. Sau khi phá dỡ và xây dựng lại, ngôi nhà mới được giao cho 5 hộ trong số họ ở. Năm nay là năm đầu tiên họ ăn Tết ở nhà mới và tận hưởng bầu không khí vui vẻ của một đại gia đình.
Chiều ngày 2/2, ông Vương Trương Hoài, một người trong cuộc cho biết thêm, ngôi nhà cũ của họ ở huyện Nhạc Tây, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy. Gia đình họ có tất cả 7 anh em, trong đó có 2 người là anh em ruột của ông và 4 người còn lại là anh em họ.
Ngôi nhà cũ trước khi cải tạo.
Trong số 7 anh em, người lớn nhất đã hơn 60 tuổi, người nhỏ nhất cũng gần 50 tuổi, bản thân ông Vương Trương Hoài cũng đã hơn 50 tuổi. Khi còn trẻ, họ cùng nhau xây dựng ngôi nhà ngói cũ dưới sự dẫn dắt của cha và chú.
Trải qua gần 40 năm. Mọi người đã cùng nhau sống ở đây, nhiều thế hệ sau cũng được sinh ra và lớn lên. Giờ đây, tuy các thành viên trong gia đình đều đã bắt đầu làm việc và sinh sống ở thành phố nhưng mỗi dịp lễ Tết, tất cả đều trở lại ngôi nhà cũ để thăm người lớn tuổi trong gia đình.
"Nhưng ngôi nhà cũ đã xuống cấp, điều kiện vệ sinh không tốt. Chúng tôi cũng hy vọng người già trong nhà có thể có môi trường sống tốt hơn nên đã nảy ra ý tưởng cải tạo và xây dựng lại", ông Vương Trương Hoài chia sẻ.
Tết năm 2024, ông bắt đầu lo liệu việc cải tạo ngôi nhà cũ ở quê theo sự ủy thác của các anh em. Ông đã nghỉ việc ở thành phố để về lại quê giám sát thi công.
Trong quá trình thiết kế nhà, cả nhóm đã thống nhất xây nhà theo kiểu chung tường, "như vậy sẽ thể hiện rõ hơn sự hòa thuận và đoàn kết của đại gia đình chúng tôi". Công trình khởi công từ sau Tết Nguyên đán năm 2024. Sau gần một năm với tổng chi phí khoảng 2 triệu nhân dân tệ (7 tỷ đồng), đại gia đình hơn 30 người thuộc 4 thế hệ đã chuyển vào ngôi nhà mới trong những ngày cuối năm.
Ngày đại gia đình chuyển vào nhà mới.
"Cảm giác vô cùng tự hào!", ông Vương nói.
Ông Vương cho biết thêm, nhà của ông và một người anh em khác được xây những năm gần đây, còn khá mới nên không bị phá dỡ. Ngôi nhà lớn được xây dựng sau này đã trở thành nơi sinh sống của 5 anh em còn lại và con cháu của họ.
Trong quá trình cải tạo toàn bộ ngôi nhà, 7 anh em đã bỏ ra rất nhiều công sức. Là một thành viên trong gia đình, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cảm thấy rất vui.
Cháu gái của ông Vương Trương Hoài đã đăng tải quá trình xây nhà lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Không ít người đã dành lời khen cho cách làm mới nhà cũ của họ, nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mối quan hệ gia đình hòa thuận này.
"Những nỗ lực này rất đáng giá. Tết đến chúng tôi có thể tận hưởng bầu không khí vui vẻ sum vầy của đại gia đình. Bầu không khí này không tiền bạc nào mua được", ông Vương Trương Hoài chia sẻ.
Ông cho biết, bản thân có tình cảm với từng cái cây, ngọn cỏ của ngôi nhà này và hy vọng sau khi nghỉ hưu có thể về lại nơi đây để vui thú điền viên. Cháu gái ông chia sẻ thêm trước ngày chuyển về nhà mới, không ít hàng xóm trong thôn đã chủ động gọi điện thoại hỏi thăm, ngỏ ý muốn đến chung vui và giúp đỡ. Đến ngày chuyển nhà, nhiều hàng xóm và người thân đã đặc biệt mang pháo đến chúc mừng.
"Hôm đó, mọi người đều rất phấn khích và vui vẻ. Hầu như không có ai ngủ, 4 giờ sáng còn đốt pháo hoa. Chúng tôi đã nhận rất nhiều lời chúc tốt đẹp của mọi người, thực sự rất cảm động", cô Vương nói.