Người mẹ bất chấp con cái phản đối để nhận nuôi đứa trẻ lạc gia đình, biết quá khứ của bà càng thêm cảm động

Bảo Bảo - Ngày 06/03/2025 05:00 AM (GMT+7)

Năm 2015, nhìn thấy đứa bé trai khóc thút thít trong thùng carton, bà như gặp lại chính mình của những năm tháng xưa kia, lòng trào dâng sự xót xa.

Bà Hồ Hỉ Trân năm nay 73 tuổi, là người huyện Tĩnh Hưng, Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc. Tháng 3 năm 2015, khi thời tiết vẫn còn lạnh, bà bị đau chân nên đã nhờ người quen chở bằng xe máy lên huyện khám bệnh.

Nửa đường, bà phát hiện một thùng carton bên đường đang động đậy. Hai người dừng xe, mở thùng ra xem thì thấy bên trong là một bé trai được quấn trong chiếc chăn đỏ.

"Lúc đó trời rất lạnh, chúng tôi đều mặc áo bông nhưng đứa trẻ chỉ được quấn một lớp chăn đỏ mỏng manh, mặt mũi tím tái vì lạnh", bà nhớ lại.

Khuôn mặt nhỏ bé tím tái, tiếng khóc yếu ớt giữa cánh đồng hoang vu, một sinh linh nhỏ bé trở nên thật yếu ớt và bất lực. Ngay lập tức, bà chọn không khám bệnh nữa, bế đứa trẻ về nhà và quyết định nhận nuôi.

Bà Hồ Hỉ Trân cũng từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi và cha mẹ nuôi đã cho bà tình yêu thương, sự ấm áp đủ đầy. Họ đều là những người hiền lành và tốt bụng. Vào những năm cuối đời, họ còn nhận nuôi một cậu bé bị bệnh tâm thần, cũng chính là em trai của bà Hồ Hỉ Trân.

Cha mẹ nuôi rất yêu thương hai chị em. Họ dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng hễ giúp được người khác điều gì thì sẽ hết lòng, hết sức. Lòng tốt ấy đã bồi dưỡng nên tính cách của bà Hồ Hỉ Trân. Bà muốn cuộc đời này mình sẽ trở thành người như cha mẹ.

Diệu Diệu lớn lên khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà Hồ Hỉ Trân.

Diệu Diệu lớn lên khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà Hồ Hỉ Trân.

Bà Hồ Hỉ Trân lúc đó đã 63 tuổi, đặt tên cho đứa trẻ nhặt được là "Quang Diệu" với những mong cuộc đời bé sẽ rạng rỡ. Tuy nhiên, bà không ngờ rằng hành động nhận nuôi Diệu Diệu lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ con cái. Những đứa con hiếu thảo ngày nào dần trở nên xa cách mẹ.

Bà tin rằng đứa trẻ này có duyên với mình nên vẫn quyết giữ Diệu Diệu lại, dùng thu nhập từ việc trồng trọt và trợ cấp để mua sữa bột cho cậu. Nhưng khi cậu bé được một tuổi rưỡi, một tai họa lớn suýt chút nữa làm bà lung lay.

Vào một buổi trưa yên bình tháng 9 năm 2016, bà Hồ Hỉ Trân đun một nồi nước sôi, chuẩn bị sang phòng bên cạnh lấy mì và rau để nấu. Vừa quay đầu lại, bà nghe thấy Diệu Diệu đột nhiên hét lên chói tai. Hóa ra đứa trẻ đã ngồi thụp vào nồi nước sôi đang bốc khói.

Bà Hồ sợ đến run người, vội vàng gọi hàng xóm đến giúp đỡ, đưa đứa trẻ đến bệnh viện huyện. Trong quá trình điều trị, Diệu Diệu bị dị ứng thuốc, co giật, nôn mửa, phù nề toàn thân, tình hình ngày càng nghiêm trọng, phải chuyển khẩn cấp đến bệnh viện nhi của tỉnh.

Khi mới chuyển đến, đứa trẻ đã bắt đầu có dấu hiệu suy tim, suy thận, sau 3 ngày 3 đêm cấp cứu mới giữ được tính mạng. Diệu Diệu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nửa tháng, bà Hồ Hỉ Trân cũng ngồi ở chiếc ghế dài bên ngoài phòng bệnh ngần ấy thời gian. Một chiếc chăn mỏng, một chiếc khăn mặt, một chiếc bát inox nhỏ là tất cả những gì bà có.

Trên chiếc ghế dài này, bà Hồ Hỉ Trân đã trải qua 14 đêm không ngủ

Trên chiếc ghế dài này, bà Hồ Hỉ Trân đã trải qua 14 đêm không ngủ

Trên chiếc ghế dài lạnh lẽo, bà đã trải qua những đêm lo lắng, bất lực và tự trách. Bà trách mình không chăm sóc tốt cho con, xót xa cho số phận khổ cực của Diệu Diệu, lo lắng về chi phí y tế cao ngất ngưởng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ quyết định ban đầu của mình.

May mắn thay, những người có lòng hảo tâm đã giúp bà Hồ gây quỹ, không chỉ giúp Diệu Diệu được điều trị chu đáo mà còn giúp nhiều người biết đến câu chuyện của hai mẹ con. Điều khiến các tình nguyện viên vô cùng cảm động là mỗi khi nhận được tiền quyên góp, bà Hồ Hỉ Trân đều kiên quyết ghi lại tên và số điện thoại.

"Đời này tôi có thể không trả hết được, nhưng khi Diệu Diệu lớn lên, thằng bé sẽ trả lại ân tình này!", bà nói.

Bà Hồ Hỉ Trân luôn dạy Diệu Diệu về lòng tốt và sự biết ơn.

Bà Hồ Hỉ Trân luôn dạy Diệu Diệu về lòng tốt và sự biết ơn. 

Diệu Diệu năm nay 10 tuổi, đã đi học. Để thuận tiện cho việc học của cậu bé, bà Hồ đã chuyển đến ngôi làng khác, ở nhờ nhà người thân. Nhưng vì người em trai bị bệnh tâm thần vẫn ở lại nên cứ vài ngày bà lại vượt quãng đường hơn chục cây số để về nhà nấu cơm, giặt quần áo cho em trai và chăm sóc ruộng vườn.

Vất vả là vậy song bà Hồ Hỉ Trân thấy rất hạnh phúc. Diệu Diệu khỏe mạnh, con cái của bà cũng dần chấp nhận người em trai này. Lúc rảnh rỗi, con trai bà còn thường xuyên về nhà kèm cặp Diệu Diệu học bài.

“Tôi nhất định sẽ dạy dỗ Diệu Diệu thật tốt, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội, có khả năng giúp đỡ người khác", bà nói.

Người mẹ bất chấp con cái phản đối để nhận nuôi đứa trẻ lạc gia đình, biết quá khứ của bà càng thêm cảm động - 4

Người phụ nữ nông thôn 40 tuổi bán bánh bao học tiếng Anh gây bão mạng, quyết tâm 10 năm sau đi du học
Từng rất thích tiếng Anh nhưng do điều kiện gia đình có hạn, cô buộc phải ra ngoài làm việc, cuốn vào guồng quay mưu sinh.

Tin tốt sáng nay

Theo Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]06/03/2025 03:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay