Ám ảnh tiếng khóc ai oán của người chồng mù: “Ai giết vợ tôi rồi”?

Ngày 17/10/2020 07:00 AM (GMT+7)

Tiếng khóc ai oán của người chồng mù trong đêm vợ của anh bị hại ám ảnh nhiều người . Nỗi đau, mất mát quá lớn khiến anh và 3 con nhỏ không thể nguôi ngoai.

Đêm muộn 13/10, bầu trời u ám, lất phất mưa của cái lạnh đầu mùa, người dân thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố cũng đóng cửa ngại ra ngoài. Trong đêm khuya chỉ có tiếng gió gào, bỗng những người hàng xóm nghe thấy tiếng thất thanh bên nhà anh Ly Seo Th. (SN 1985) hét lên: “Ai giết vợ tôi rồi…” cùng với đóc là tiếng khóc nấc từng hồi.

Nghe tiếng kêu lớn, người dân xung quanh chạy đến, họ thấy anh Th. đang ôm vợ là chị Vàng Thị Ch. (SN 1983) khóc thảm thiết. Lúc này chị Ch. nằm bất động, người đẫm máu. Tiếng khóc nghẹn lời lại nấc lên: “Ai giết vợ tôi rồi...”.

Chứng kiến cảnh đau lòng ấy, mọi người chỉ biết động viên, an ủi người chồng mù nay lại chịu nỗi đau mất vợ.

Lãnh đạo UBND Thải Giàng Phố xã cho biết: “Lúc ấy đã là 1h, thời tiết lạnh và có mưa. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên chính quyền địa phương khẩn trương có mặt và báo lên Công an huyện Bắc Hà. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất éo le, người vợ vốn là lao động chính trong nhà. Chị Ch. nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, bản thân anh Th. vốn bị mù loà. Chị Ch. bị hại 4 bố con anh Th. rồi đây biết sống ra sao"?

Ám ảnh tiếng khóc ai oán của người chồng mù: “Ai giết vợ tôi rồi”? - 1

Đối tượng Nhà và hiện trường vụ án. 

Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện Công an huyện Bắc Hà cho biết, sau khi bình tĩnh lại, anh Ly Seo Th. tường trình: Trước giờ đi ngủ chính anh Th. là người đã đóng kín cửa chính, cửa phụ rồi tắt đèn. Khi vừa ngả lưng một lát thì nghe thấy tiếng la lớn “bố Páo ơi, có người giết tôi rồi”.

Đôi mắt vốn chả nhìn thấy gì, anh choàng dậy mò mẫm vào nhà kiểm tra thì không thấy động tĩnh gì. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng người chạy vụt ra phía cửa chính.  Anh Th. hô lớn “ai đấy”, nhưng tất nhiên không ai đáp lời.

Anh tiếp tục tiến vào chỗ vợ đang nằm, tại đây, dù anh la hét gọi to thế nào vợ cũng không trả lời. Anh bất lực ôm vợ, lay gọi nhưng chị Th. đã qua đời. Mấy đứa con nhỏ bừng tỉnh và bắt đầu khóc thét lên. 

Nhận được tin báo công an đã có mặt tại hiện trường vụ án. Tất cả những dấu hiệu nghi vấn được truy tìm cẩn thận, cách hiện trường không xa  công an tìm thấy một chiếc áo khoác nghi của hung thủ trong lúc trốn chạy vì có vết máu nên đã bỏ lại. Tiếp đó cách khoảng 50m, chiếc gang tay cũng được giấu vào trong bụi cây. 

Đây là những manh mối rất quan trọng bởi có thể trực tiếp xác định hung thủ. Ngay lập tức các mũi trinh sát được tung ra, rà soát các đối tượng tình nghi trong địa bàn. 

Sau 24 giờ phá án, hung thủ của vụ án thương tâm được đưa ra ánh sáng. Điều khiến người dân bất ngờ là kẻ sát nhân chỉ là học sinh lớp 10 mang tên Giàng Seo Nhà (SN 2005, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). 

"Quá trình rà soát, đến sáng 16/10, cơ quan công an đã thu giữ con dao đối tượng dùng làm phương tiện gây án. Hiện đối tượng đang được tạm giữ tại Công an huyện Bắc Hà để tiếp tục được điều tra, làm rõ", vị lãnh đạo Công an huyện Bắc Hà cho hay.

Nhân chứng vụ chồng nghi giết vợ ở Hà Nội: Lần theo vết máu, bất ngờ khi đến bụi cây
Ban đầu người đàn ông nghĩ đó là vết máu động vậy và lần theo, không ngờ đến bụi cây phát hiện người phụ nữ quần áo đẫm máu với cây kéo bên cạnh.
Theo Đặng Ngọc Thuỷ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h