Ấm lòng Sài Gòn: Rủ nhau nấu cơm có thịt, trao tay người lang thang mưu sinh lúc giãn cách

Hữu Huy - Ngày 14/07/2021 07:06 AM (GMT+7)

Một nhóm tiểu thương, dân lao động ở quận 5 và quận 8, TP.HCM đã rủ nhau nấu cơm rồi mang trao tận tay những người lang thang, vô gia cư gặp khó khăn trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Ấm lòng Sài Gòn: Rủ nhau nấu cơm có thịt, trao tay người lang thang mưu sinh lúc giãn cách - 1

Từ ngày 9/7, TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn thành phố. Theo đó, chính quyền thành phố khuyến cáo người dân ở yên tại nhà và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Vào những ngày này, một bộ phận người lao động nghèo như tài xế xe ôm, người bán vé số,… cùng những người vô gia cư, sống lang thang đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều mảnh đời trong tình cảnh phải chạy ăn từng bữa.

Chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le đang gặp khó khăn vì dịch bệnh, một nhóm tiểu thương và dân lao động tại quận 5 và quận 8 đã cùng nhau đứng ra tổ chức nấu cơm để giúp đỡ những người nghèo khó.

Ấm lòng Sài Gòn: Rủ nhau nấu cơm có thịt, trao tay người lang thang mưu sinh lúc giãn cách - 2

Người lao động ở quận 8 chung tay với bếp ăn san sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Người lao động ở quận 8 chung tay với bếp ăn san sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

“Ban đầu chúng tôi kêu gọi nhau ủng hộ, sau đó có người hảo tâm gửi gạo, người gửi rau củ quả, thậm chí có người ẩn danh gửi thêm thịt và trứng. Cứ như thế mà bếp ăn có thể bắt đầu hoạt động. Cứ vào buổi sáng lúc 7h, chị em bắt đầu í ới gọi nhau chuẩn bị sơ chế nguyên vật liệu. Đến trưa là có cơm để mang đi phát cho bà con”- Chị Lê Thị Duyên (ngụ quận 8, TP.HCM) - thành viên nhóm chia sẻ.

Anh Lê Phong (ngụ quận 8, TP.HCM) – thành viên nhóm cho biết thêm, khi giãn cách xã hội, các hàng quán bán mang về cũng đóng cửa. Anh đã chứng kiến nhiều người vô gia cư phải loay hoay tìm được chỗ mua cơm bình dân, có trường hợp chỉ có thể trông chờ vào những suất ăn từ thiện.

“Chính quyền thành phố vẫn đang áp dụng lệnh hạn chế người dân ra ngoài để ngăn dịch, vì vậy nhóm phối hợp với nhiều bạn Đoàn viên thanh niên ở quận 5 và quận 4 để hỗ trợ phát cơm. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn ấy mà việc mang các phần ăn đưa đến tay những người thật sự cần đến được diễn ra thuận lợi hơn”, anh Phong cho biết.

Nhóm tiểu thương, người lao động ở quận 5 tổ chức nấu cơm phát miễn phí cho người gặp khó khăn.

Nhóm tiểu thương, người lao động ở quận 5 tổ chức nấu cơm phát miễn phí cho người gặp khó khăn.

Nhiều phần gạo, mỳ gói được các nhà hảo tâm ủng hộ bếp ăn.

Nhiều phần gạo, mỳ gói được các nhà hảo tâm ủng hộ bếp ăn.

Những phần cơm được chị Tưởng và các tình nguyện viên chuẩn bị vào trước mỗi buổi trưa và tối hàng ngày.

Những phần cơm được chị Tưởng và các tình nguyện viên chuẩn bị vào trước mỗi buổi trưa và tối hàng ngày.

Ấm lòng Sài Gòn: Rủ nhau nấu cơm có thịt, trao tay người lang thang mưu sinh lúc giãn cách - 7

Sau khi được đóng gói cẩn thận, những suất cơm sẽ được mang đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi được đóng gói cẩn thận, những suất cơm sẽ được mang đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại bếp ăn từ thiện đã hoạt động được hơn 1 tuần với các phần ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh như thịt kho trứng, gà kho, cá chiên và mắm chưng... Những phần ăn sau khi được nấu xong sẽ được đóng gói cẩn thận và mang đi trao tận tay những người khó khăn.

Những phần cơm được mang đến trao tận tay người lao động nghèo, người sống lang thang và những hoàn cảnh khó khăn.

Những phần cơm được mang đến trao tận tay người lao động nghèo, người sống lang thang và những hoàn cảnh khó khăn.

Chị Tưởng (Tiểu thương kinh doanh quán ăn ở quận 5, TP.HCM) – thành viên nhóm chia sẻ, hiện nay còn rất nhiều mảnh đời đang cần đến những phần ăn miễn phí. Do đó, chị cùng nhóm vận động quyên góp. Ngày ngày, chị dậy từ sớm để chuẩn bị các nguyên, vật liệu, nấu ăn, đóng gói và mang đi phát.

“Mỗi lần đi phát cơm là tôi lại thấy rất xúc động, từ những cháu bé cơ nhỡ sống lang thang cho đến những người già neo đơn không nơi nương tựa. Có lúc cơm không đủ để phát, nhìn vào ánh mắt thất vọng của họ, tôi thấy áy náy lắm. Vậy là từ chỗ mỗi ngày 300 phần, về đến nhà chúng tôi quyết định tăng lên 400 phần rồi 500 phần, hiện nay lên đến 1000 phần mỗi ngày và phát vào buổi trưa và tối”, chị Tưởng tâm sự.

Ấm lòng Sài Gòn: Rủ nhau nấu cơm có thịt, trao tay người lang thang mưu sinh lúc giãn cách - 10

Những suất ăn nghĩa tình giúp người lao động nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19.

Những suất ăn nghĩa tình giúp người lao động nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19.

Hai chị em ruột 3 tuổi và 1 tuổi nhiễm COVID-19, mẹ xót con xin vào viện ở cùng
Trước đó, mẹ của hai bé là F1, phải đi cách ly tập trung ở nơi khác. Nhưng vì thương hai con không có người chăm sóc, chị đã xin vào viện với các con.

Dịch COVID-19

Hữu Huy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện Sài Gòn